TÌNH YÊU HỜI HỢT - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:59:25
Lượt xem: 2,469

6,

Mọi người vây quanh khuyên nhủ, mặc dù Chu Thần vẫn bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn không làm lớn chuyện.

 

Trận đấu chính thức bắt đầu.

 

Suốt cả trận đấu, Cố Thanh Bùi như được tiếp thêm sức mạnh, thành công áp đảo đối phương.

 

Đội trường tôi đang dẫn điểm, trong lúc hô hào cổ vũ, Tiểu Mập Mạp là nhiệt tình nhất.

 

Cuối cùng, chúng tôi thắng cuộc, khi vừa kết thúc trận đấu, Cố Thanh Bùi dùng một tay cởi áo, lộ ra cơ bụng săn chắc.

 

Mọi người càng reo hò lớn hơn, thoáng nghe mấy cô gái xung quanh hô hào anh là nam thần.

Anh nhìn xuống khán đài, đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như đang muốn nói gì đó.

 

Giữa tiếng người người gieo hò, tôi cảm thấy cả người mình nóng lên, không kìm được mà bước lên trước một bước.

 

Đột nhiên, một bóng người đứng ra chắn trước mặt tôi, “Tôi đang ở ngay trước mặt em mà em còn dám nhìn người đàn ông khác? Đẹp đến mức đấy cơ à?”

 

Vì Chu Thần đứng chắn trước mặt tôi nên tôi đành phải rời mắt.

 

Nếu là trước đây, khi gặp tình huống như thế này, chắc chắn tôi sẽ dỗ dành anh ta, kiểu như là tất nhiên là anh đẹp hơn rồi, anh mới là người đẹp nhất, người khác sao có thể so được với anh… vân vân và mây mây.

 

Nhưng bây giờ, tôi trực tiếp gật đầu, “Thật sự rất đẹp, dáng người cũng rất đẹp.”

 

Nghe xong câu trả lời của tôi, anh ta ngẩn người, không ngờ tôi lại nói như vậy.

 

Sắc mặt của anh ta rất tệ, bực bội nói, “Tiểu Tuế, em sao vậy, mấy ngày nay em rất không bình thường.”

 

“Tôi rất bình thường, không sao cả, do anh n h ạ y c ả m quá thôi.”

 

Tôi nhíu mày, “Anh có thể đừng vô lý như vậy được không, rất phiền đó.”

 

“Tôi nhìn những người con trai khác thì sao, có gì không bình thường à, ai mà chẳng yêu cái đẹp, tôi nhìn người khác thì quá đáng lắm à?”

 

Anh ta nghẹn lời, bởi vì những lời tôi nói đều là những lời anh ta từng nói.

 

Trước đây, khi tôi nghi ngờ anh ta và Phương Vũ, anh ta cũng nói như vậy, nên giờ tôi trả lại cho anh ta y nguyên những câu từ đó.

 

Sắc mặt của anh ta thay đổi liên tục.

 

Hết im lặng, rối rắm, rồi lại chìm vào sự nghi ngờ bản thân.

 

Thấy vậy, tôi cảm thấy sung sướng vô cùng.

 

Trận đấu kết thúc, tôi không để ý đến anh ta nữa mà quay người bước đi, giọng nói Cố Thanh Bùi vang lên từ sau lưng, “Đừng quên tiệc mừng tối nay nhé.”

 

Tôi quay đầu, mỉm cười với anh, “Đã biết!”

 

Hay lắm, sắc mặt của Chu Thần càng tệ hơn rồi.

 

Giờ vẫn còn sớm, tôi rất mong chờ nhìn thấy sự đau khổ và tuyệt vọng của anh ta sau khi biết được sự thật.

 

Đây là cách tôi nghĩ ra để trả thù tên cặn bã này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tinh-yeu-hoi-hot/chuong-4.html.]

7,

Buổi tiệc ăn mừng, tôi đến muộn, trùng hợp gặp Cố Thanh Bùi ở hành lang KTV.

 

Vừa nhìn thấy tôi, anh bước tới, cười nói, “Em nói xem, hai chúng ta có phải trời sinh một cặp không, thế mà cũng có thể gặp được nhau.”

 

Tôi bất lực, giơ tay ra, “Đừng nói nhảm nữa, mau trả lại b ù a bình an cho tôi, nếu không sẽ bị lộ đấy.”

 

Nghe xong, nụ cười trên môi anh cứng lại, nhìn chằm chằm vào tôi, “Em rất sợ cậu ta biết mối quan hệ giữa chúng ta sao?”

 

“Không phải, chỉ là chưa phải bây giờ.”

 

Anh nhìn tôi thật lâu rồi thở dài, tháo sợi dây đỏ trên cổ xuống đeo cho tôi. Trên người anh có mùi hương bạc hà nhẹ, cảm giác rất dễ chịu, giống như ôm tôi vào lòng, hơi thở phả vào cổ tôi.

 

Đeo xong, tôi tưởng anh sẽ buông tay thì anh lại thuận thế ôm lấy tôi vào lòng, trầm giọng nói, “Khương Tuế Ninh, nếu em đã muốn tán tỉnh anh thì tán cho đàng hoàng, đừng có cưa cẩm một vài ngày rồi lại không để ý đến anh.”

 

Môi anh kề sát bên tai tôi, giọng nói có chút tủi thân.

 

“Em đòi lại tín vật định tình để đi làm hòa với anh ta sao? Em chỉ coi anh là công cụ để trả thù thôi sao?”

 

Mặt tôi nóng bừng, “Tôi không có ý định làm hòa với anh ta.”

 

Nghe xong, anh mỉm cười, “Thế thì tốt, vậy cứ làm như chúng ta đã hẹn nhé.”

 

Anh gằn từng chữ, “Tán anh cho đàng hoàng!”

 

Hu hu, ai mà chịu nổi sức quyến rũ này chứ.

 

Mặt tôi đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác.

 

Ai ngờ vừa quay đầu lại, thấy Tiểu Mập Mạp đang rửa tay ở bên ngoài nhà vệ sinh.

 

Nước chảy ào ào, anh ta trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn hai chúng tôi.

 

Tôi hốt hoảng đẩy Cố Thanh Bùi ra, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

 

Cố Thanh Bùi rất bình tĩnh, “Trợn mắt cái gì, tắt vòi nước đi, tiết kiệm!”

 

Tiểu Mập Mạp bắt vòi nước, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp, “Bùi, Bùi, Bùi, Bùi…”

 

“Nói gì thế, mắng ai đấy?”

 

Tiểu Mập Mạp không biết nói gì, “Vậy, chị dâu mới chính là chị dâu cũ?”

 

Cố Thanh Bùi mỉm cười, ngoài miệng vẫn trách móc nhưng giọng điệu lại rất vui vẻ, “Nói bậy nói bạ cái gì đó!”

 

Bạn gái của anh em thì gọi là chị dâu, biết nịnh ghê, tôi tò mò hỏi, “Anh cũng gọi Phương Vũ là chị dâu à?”

 

Tiểu Mập Mạp ngẩn người, “Em biết rồi sao?”

 

Tôi nhướng mày nhìn anh ta, không nói gì.

 

Anh ta lại nói tiếp, “Thiện style, thiện style, bốn người đủ xếp một bàn mạt chược rồi.”

 

Tiểu Mập Mạp vừa đi vừa nhìn hai chúng tôi, “Bùi ca, chị dâu, hai người có thể coi như em chưa nhìn thấy gì được không?”

 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...