Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tiểu Lão Bản Của Cửa Hàng Thú Cưng - Chương 8.1

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-10 23:04:26
Lượt xem: 597

Chương 8: Chú chó Labrador (phần 1)

 

Khi ra ngoài, Đại Miêu đã quyết tâm sẽ rèn luyện thật tốt để lấy lại sự tin tưởng của chủ nhân. Nhưng không như mong muốn, khi nó đi đến gần khu thương mại Trăm Nghiệp, vừa lúc gặp một đám chó hoang đang đánh nhau.

 

Ba con ch.ó hoang với lông tóc bẩn thỉu, rõ ràng đã lang thang một thời gian dài, đang vây quanh một con Labrador tương đối sạch sẽ, có lẽ chỉ mới bắt đầu đi lang thang. Ba con ch.ó hoang đe dọa Labrador, yêu cầu nó rời khỏi địa bàn của chúng.

 

Labrador không địch lại được, bị đánh bại còn có vẻ bị thương.

 

Đại Miêu ban đầu không định xen vào việc của người khác, trong thế giới động vật cũng có quy tắc riêng, chó hoang đều có địa bàn riêng. Dù nó có chút địa vị trong thế giới mèo, nhưng không thể áp dụng trong thế giới chó. Hơn nữa, hôm nay Nhị Lang Thần không đi cùng, nếu không, đám chó hoang này chắc chắn phải nể mặt cẩu ta vài phần.

 

Đại Miêu nhìn thẳng mà đi, nhưng khi đi ngang qua, nó nghe được Labrador giải thích: “Xin lỗi, tôi thật sự chỉ đi ngang qua, không có ý định chiếm địa bàn của các bạn. Tôi đến tìm một người, nghe nói ở đây có một người có thể hiểu chúng ta nói chuyện, các bạn có biết cô ấy ở đâu không?”

 

Hóa ra là tìm Ngôn Ngôn nhà nó, sao không nói sớm. Đại Miêu lập tức quay lại, bước đi uyển chuyển, đến trước mặt chúng, ngẩng cao cằm, híp mắt với biểu cảm kiêu ngạo: "Ngươi tìm Ngôn Ngôn nhà chúng ta có việc gì?"

 

“Ngay sau đó, Labrador nói với em, nó có việc gấp cần gặp chị, liên quan đến một vụ g i ế t người và phân thây. Em nghĩ việc này nên tìm người giúp, mà chị đã từng cùng Nhị Lang Thần giải quyết một vụ g i ế t người mà, đúng không? Vì thế, em đã kể lại cho nó nghe về việc Nhị Lang Thần dũng cảm thế nào khi xông vào đồn cảnh sát và phá án…”

 

Sơ Ngữ phải ngắt lời Đại Miêu khi thấy nó cứ hớn hở kể chuyện “Nói trọng điểm đi, đừng thổi phồng lần trước nữa. Quan trọng là em vừa nói về vụ g i ế t người phân thây, đó là chuyện gì?”

 

“A? Cái đó à” Đại Miêu chà xát móng vuốt, ánh mắt lảng tránh: “Em chưa kịp hỏi rõ nó…”

 

Sơ Ngữ không biết nói gì, không ngờ Đại Miêu lại khoác lác mà quên mất chuyện chính!

 

“Tuy nhiên, em đã dẫn vị kia đến đây, nó đang chờ ngoài cửa.” Đại Miêu nói.

 

Sơ Ngữ lập tức đứng dậy và đi ra ngoài cửa: “Vậy sao em không nói sớm!”

 

Đại Miêu chôn mặt vào hai móng, lẩm bẩm: “Mèo cũng có lúc đãng trí mà!”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tieu-lao-ban-cua-cua-hang-thu-cung/chuong-8-1.html.]

Sơ Ngữ mở cửa kính, ngoài cửa quả nhiên có một chú Labrador đang ngồi xổm. Bộ lông màu vàng trắng, tinh thần có chút uể oải, phần cổ có vết máu, rõ ràng là bị thương.

 

Sơ Ngữ mỉm cười với nó: “Vào đi, chị sẽ giúp em xử lý vết thương trước.”

 

Labrador cảm thấy thân thiết khi nhìn thấy cô, liền đi theo vào trong tiệm.

 

Sơ Ngữ kiểm tra vết thương, thấy nó không quá sâu, không cần khâu chỉ, chỉ cần bôi thuốc. Vừa lấy hộp y tế để xử lý vết thương, cô vừa hỏi: “Đại Miêu nói em có việc tìm chị, chuyện gì vậy?”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nghe câu hỏi, Labrador lập tức trở nên buồn bã. Sơ Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó để an ủi. Một lát sau, Labrador mới chậm rãi nói.

 

“Chủ nhân của em bị g i ế t, bị chồng của cô ấy g i ế t, rồi chặt thành từng khối và đặt trong tủ lạnh…”

 

Sơ Ngữ rùng mình, dù đã được Đại Miêu thông báo trước đây là một vụ án g i ế t người phân thây và đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Labrador nói, cô vẫn thấy khó tiếp thu. Sự thật luôn tàn nhẫn hơn những gì cô tưởng tượng.

 

Chủ nhân của Labrador tên là Tống Duyệt, năm nay 24 tuổi, một tháng trước bị chồng là Hình Thiên Hải g i ế t hại tàn nhẫn và phân thây. Đáng sợ nhất là, Hình Thiên Hải không vứt xác mà đặt các phần t.h.i t.h.ể trong tủ lạnh, mỗi ngày lấy ra một phần để...

 

Nấu cho chó ăn.

 

Sơ Ngữ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi lại có một kẻ biến thái như vậy! Phải có mối thù lớn đến mức nào mới có thể nấu chính người vợ của mình để cho chó ăn?

 

Labrador kể, Hình Thiên Hải ban đầu muốn cho nó ăn thịt chủ nhân, nhưng nó biết đó là người đã nuôi nấng nó nên dù thế nào cũng không chịu ăn. Vì thế, Hình Thiên Hải mua hai con ch.ó Tây Tạng trưởng thành để chúng ăn. Labrador không chịu nổi, nên tìm cơ hội chạy trốn.

 

Sơ Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve Labrador, mắt cô ngấn lệ: "Cảm ơn em đã kể cho chị nghe. Chúng ta sẽ làm gì đó để đưa kẻ ác ra ánh sáng."

 

Labrador nghe nói có một người có thể hiểu tiếng động vật, nên đã tìm đến Sơ Ngữ với hy vọng cô có thể giúp ngăn chặn hành vi ác độc của chủ nhân mình.

 

Sơ Ngữ suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ làm như vụ án Thẩm Tình lần trước, để Labrador đến đồn cảnh sát và dẫn cảnh sát về nhà Hình Thiên Hải. Chỉ cần cảnh sát phát hiện các phần t.h.i t.h.ể trong tủ lạnh, vấn đề sẽ được giải quyết.

 

Nếu tự mình đến nhà Hình Thiên Hải thì sẽ khó giải thích làm sao cô biết về vụ g i ế t người. Gửi Nhị Lang Thần đi cũng không ổn vì cẩu ta đã từng đi một lần, lần này mà đi nữa chắc sẽ dễ bị cảnh sát phát hiện và truy ra cô. Để Labrador tự đi sẽ an toàn hơn, vì nó vốn là chó của Tống Duyệt, việc nó đi báo cảnh sát không có gì lạ. Mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng đây là một con ch.ó thông minh và hiểu chuyện.

Loading...