Tịch Dương Đến Muộn - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-01 00:17:34
Lượt xem: 2

Phàm Cố đến nhà của Thư Tịch, anh không vội vàng gõ cửa mà chỉnh trang đầu tóc, quần áo của mình lại. Nhìn ngắm bản thân mình trong gương, thấy mọi thứ ổn thoả liền cầm giỏ rau củ còn tươi xanh bước vào. Phàm Cố gõ cửa theo từng hồi quy luật, chưa đến lần thứ tư thì bên trong đã vang lên tiếng lách cách mở cửa cùng với tiếng vọng hỏi dịu dàng bên trong.

 

“Ai ngoài đấy?”

 

“Là tôi.”

 

Thư Tịch mở cửa ra thì thấy người đàn ông cực kỳ cao lớn đứng bên ngoài, trên tay cầm lấy giỏ rau củ. Nhìn thấy cái tổ hợp kỳ cục này cực kỳ buồn cười, Thư Tịch dù trầm tính đến mấy cũng vô thức nhíu mày buồn cười lấy một tiếng.

 

“Anh là ai vậy?”

 

Thấy người thương mới hôm qua gặp lấy không nhớ đến mình, Phàm Cố có chút tổn thương sâu sắc. Nhìn thấy cái người đàn ông cao lớn này lại đột nhiên tủi thân như đứa trẻ vậy, Thư Tịch nhẹ nhàng vén lọn tóc đang loà xoà trước mặt mình mà mỉm cười một cái. Tuy một nụ cười xa giao thôi cũng đã khiến cho trái tim ai đó đang rộn ràng đập từng hồi bang bang.

 

“Anh đến đây có chuyện gì sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tich-duong-den-muon/9.html.]

 

Thấy hành động của mình có chút thất thố, lần đầu tiên trên cuộc đời của mình Phàm Cố cảm giác hận không có cái lỗ nào để chui xuống ngay lập tức. Đang xuýt xoa bản thân vô tình thấy trên tay của Thư Tịch cầm ống keo dán nhựa trên tay, theo bản năng mà hỏi một tiếng.

 

“Nhà cô ống nước bị hư sao? Có cần tôi giúp không?”

 

Tuy ngoài miệng là hỏi han nhưng chân đã nhanh chân tiến vào bên trong, Thư Tịch định ngăn cản lại thì bị hành động nhiệt tình của Phàm Cố nên cô không nói nữa. Dù sao hiện tại cô cũng cần người sửa ống nước bên trong, nếu không phải ở đây cô không biết có thợ sửa ống nước đây. Thôi đành nhờ vả cái người này một chút cũng được. Thư Tịch cô không đóng cửa ngoài lại, dù sao ở đây người dân ở cực kỳ nhiệt tình, nhất là mấy cái chuyện bát quái là không kém chút nào.

 

Đang suy nghĩ vẩn vơ một số chuyện, đột nhiên tiếng đàn ông vọng ra từ bên trong bếp khiến cho Thư Tich vội vàng hoàn hồn mà tiến vào bên trong.

 

“Ở nhà chị có dụng cụ chuyên dụng sửa chữa không?”

 

“Hình như là tôi có thì phải, anh đợi tôi một chút.”

 

Trong lúc chờ đợi Thư Tịch tìm kiếm dụng cụ thì Phàm Cố âm thầm đánh giá bài trí bên trong căn nhà. Tuy căn nhà có chút cũ kỹ nhưng được bài trí cực kỳ ấm áp, mọi thứ lại cực kỳ gọn gàng ngăn nắp. Phàm Cố đoán chắc rằng Thư Tịch cực kỳ chu toàn trong mọi việc, mà cực kỳ hoàn hảo hơn là phù hợp với làm vợ của cậu.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...