Tịch Dương Đến Muộn - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-01 00:19:51
Lượt xem: 2

Mơ màng suy nghĩ chuyện xấu xa, khi mà Thư Tịch đưa hộp dụng cụ thì Phàm Cố không khỏi giật thót mình. Vành tai đột nhiên đỏ au bất thường khiến cho Thư Tịch dù không chú ý cũng bị thu hút.

 

“Anh bị làm sao thế? Sao đột nhiên mồ hôi chảy ròng ròng, tai lại đỏ bừng bừng vậy.”

 

“A ha ha, do chắc trời nóng đó.”

 

Phàm Cố vụng về lấp l.i.ế.m cảnh tượng thất thố hiện tại của bản thân mình, anh không khách khí mà kéo lấy áo mình lau một cái. Ngay lập tức đường nhân ngư vạm vỡ đập vào mắt của Thư Tịch.

 

Tuy khá bất ngờ với lý do của anh, Thư Tịch có chút nhíu mày. Dạo này mùa thu mà rồi còn nóng sao? Nhưng khi thấy đường vạm vỡ đập vào mắt mình, Thư Tich có chút mất tự nhiên, bất giác cô lại thưởng thức cảnh đẹp trước mắt mình lúc nào không hay. Cũng cứng rắn đó nha.

 

Thấy ánh mắt dò xét hững hờ của Thư Tịch, Phàm Cố có chút chột dạ mà vội vàng lấy mỏ lết mà vặn vặn lấy đường ống đang vỡ bên trong. Nhìn Phàm Cố hí hoáy bận rộn bên trong, Thư Tịch đi đến tủ lạnh vài quả cam để đi ép nước.

 

Đột nhiên Phàm Cố đứng dậy, lục tìm trong hộp dụng cụ vẫn không thể nào tìm thấy thứ mình cần tìm lấy, vội vàng hỏi Thư Tịch đang ngồi ép ở đó.

 

“Ở cô có ống nhựa nối ren* trong không? Cái rắc co ren trong* đã bị hư rồi, không thể nào dùng keo nhựa dán lại được.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tich-duong-den-muon/10.html.]

 

*Nối ren trong nhựa là gì hay còn gọi là măng sông dòng phụ kiện ống nhựa được sử dụng cho việc nối hai đường ống có cùng kích thước lại với nhau, phụ kiện này được sử dụng phổ biến trong các hệ thống đường ống có kích thước nhỏ. Để hiểu hơn về phụ kiện nối ren trong nhựa là gì, đây chuyên viên kỹ thuật chúng tôi sẽ chia sẽ rõ hơn.

 

*Rắc co ren trong :Một trong các loại đầu nối ống nước phổ biến hiện nay là rắc co ren trong. Nó được làm từ nhựa PPR có vai trò nối hai đoạn ống bằng nhau với thiết kế 1 đầu dính bằng keo chết, 1 đầu có thể tháo lắp linh hoạt.

 

“Cái đó là thứ gì vậy?”

 

Thư Tịch nghe xong có chút mù mịt ra. Sống gần hơn nửa đời người, cô mới nghe được cái tên gọi kỳ lạ này.

 

Nhìn thấy vẻ mờ mịt của Thư Tịch, biết chắc là cô không biết đến nó rồi. Anh rất muốn mô tả cho cô nhưng mà đối tượng luôn chọc tức cô ngữ văn như anh chắc nói cả ngày cũng không thể khiến cho Thư Tịch hiểu đến nó là cái gì.

 

“Chờ tôi ở đó, tôi đi chút liền trở lại ngay lập tức.”

 

Phàm Cố nói xong liền nhanh chóng ra khỏi nhà, nhảy lên con xe yêu quý mình mà chạy vụt đi. Thư Tịch chưa kịp nói anh cẩn thận thì cô đang ôm n.g.ự.c ho sặc sụa khi mà bụi đường không ngừng đã bay mù mịt rồi.

 

Thư Tịch ho khan xong nhìn bóng dáng chạy bạt mạng kia không khỏi lắc đầu thở dài. Tuổi trẻ thật hiếu động nha.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...