Thuê Phải Căn Nhà Ma Ám - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:48:04
Lượt xem: 854

Thấy tôi nhượng bộ, ông chủ mở hộp thuốc lá, đưa cho tôi một điếu, nói, "Tiểu Trang, cậu quả thật có tài viết báo, nhưng mạng xã hội không phải trường học, muốn kiếm tiền, phải biết thuận theo thời thế mà làm, không thể lúc nào cũng nghĩ đến việc chống cự."

"Huống hồ bài báo này, tôi cũng không bảo cậu bịa đặt, chạy theo xu hướng này, thấp cấp có cách làm của thấp cấp, cao cấp cũng có cách làm của cao cấp."

Tôi nhận lấy điếu thuốc, vẻ mặt bối rối, "Ý anh là gì ạ?"

Ông chủ đưa bật lửa qua, châm điếu thuốc cho tôi, "Không phải cậu có một người bạn làm ở đồn cảnh sát à? Tôi nghe nói cậu ấy quản lý khu phía Nam, nhân viên trong ngành, chắc chắn phải biết tin tức."

"Vụ án này rối rắm mờ mịt, hiện tại trên mạng toàn là tin đồn và vu khống, nếu chúng ta có thể lấy được tin tức nội bộ, đi trước mọi người một bước, viết ra sự thật, đến lúc đó, uy tín và lượt truy cập chẳng phải đều sẽ thuộc về chúng ta sao."

Tôi là người địa phương, chuyện bạn tôi là cảnh sát, khá nhiều đồng nghiệp đều biết.

Trước đây tôi chỉ lo từ chối việc này, quên mất rằng khu biệt thự Hằng Dương thuộc quản lý của đồn cảnh sát nơi Lưu Hổ làm việc, vụ án này, cậu ấy chắc chắn sẽ tham gia điều tra.

Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ ngay từ đầu ông chủ đã có ý định này.

So với người bình thường, thông tin mà cảnh sát nắm chắc chắn nhiều hơn nhiều, tôi chỉ cần làm rõ nguyên nhân thực sự cái c.h.ế.t của Chu Di Nguyệt, thì đã vượt qua những tờ báo bịa đặt rồi.

2.

Xuống lầu mua một chai trà đen.

Sau đó đứng bên đường, nhắn tin cho Lưu Hổ.

"Bận không?"

Không ngờ cậu ấy gọi điện lại ngay lập tức.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi vội bắt máy.

"Alo, sao vậy?"

Giọng người ở đầu dây bên kia khàn khàn.

"Anh, em đang định tìm anh đây, tối nay tan làm, anh có thể đến nhà giúp em cho mèo ăn được không, bên này em bận quá, không về được."

Lưu Hổ tự thuê nhà ở, nuôi một con mèo, thỉnh thoảng khi phải tăng ca ở đồn cảnh sát không về được, cậu ấy sẽ nhờ tôi cho mèo ăn.

Lần này cậu ấy tăng ca, rõ ràng là vì vụ án ở khu Hằng Dương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thue-phai-can-nha-ma-am/chuong-2.html.]

"Được." Sau khi đồng ý, tôi thăm dò hỏi, "Các cậu đang điều tra vụ hotgirl treo cổ đó à, đó chẳng phải là tự sát sao, sao lại phiền phức thế?"

"Này, sao anh cũng biết chuyện này nữa."

Tôi chưa kịp giải thích, cậu ấy lại nói tiếp, "Haizz, có phải là vì cái video đó không, danh tính người c.h.ế.t đặc biệt, trên mạng đều lan truyền, đám báo chí thiếu đạo đức kia, suốt ngày chỉ biết viết bậy, chuyện này ầm ĩ đến mức bây giờ cả mạng xã hội đều chú ý, nếu không điều tra ra chuyện gì, mọi người đều sẽ bị phạt."

Nghe đến đây, tôi có chút chột dạ, vốn định hỏi cậu ấy chút tin nội bộ, thấy cậu ấy phản ứng như vậy, lại không tiện mở miệng.

Đầu lưỡi chạm vào chân răng.

Chỉ nói một câu, "Mèo anh sẽ cho ăn, cậu đừng lo."

Đầu bên kia đáp lại hai tiếng, nói khi nào xong việc sẽ mời tôi uống rượu.

Cuộc gọi kết thúc, tôi đứng bên đường, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Vừa rồi trong điện thoại, Lưu Hổ nói chuyện này gây chú ý trên mạng, cảnh sát phải tăng ca làm việc để phá án, dường như áp lực rất lớn, nhưng vấn đề là, đây chẳng phải là vụ tự sát sao?

Người c.h.ế.t treo cổ tự sát, cảnh sát vào cuộc, chỉ cần làm rõ nguyên nhân tự tử, cơ bản là có thể kết án, sao lại phiền phức như vậy.

Tôi cau mày trầm tư.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, lấy ra mới phát hiện, hóa ra là Lưu Hổ nhắn tin.

Chỉ có một câu.

"Anh, em đoán anh cũng muốn chạy theo xu hướng, tìm hiểu tin tức vụ án này, nhưng em nói cho anh biết, vụ án này không đơn giản như vẻ bề ngoài, nên em khuyên anh tốt nhất đừng dính vào."

Lưu Hổ bình thường rất ít khi dùng giọng nghiêm túc như vậy để nói chuyện.

Tôi vẫn không nhịn được, hỏi một câu, "Ý em là gì? Vụ này chẳng phải tự sát sao?"

Một lúc sau, người bên kia mới trả lời, "Chưa chắc."

Cảnh sát thực sự nghi ngờ tính chất của vụ án này.

Vụ án này có khá nhiều video hiện trường bị lan truyền, vì người đăng tải khác nhau nên có nhiều góc độ. Và góc quay từ camera an ninh do bảo vệ khu dân cư tiết lộ, rõ ràng ghi lại cảnh Chu Di Nguyệt tự mình mang ghế ra, bước đến ban công, đây chẳng phải tự sát là gì? Tôi còn muốn hỏi tiếp, nhưng Lưu Hổ không định nói thêm.

Chỉ là lại nhấn mạnh, vụ án này không đơn giản, bảo tôi đừng dính vào.

 

Bình luận

1 bình luận

  • Bẻ lái hợp lí nma vì truyện ngắn nên tình tiết hơi nhanh , tụt mood xíu 😿

    Trà Anh 5 ngày trước · Trả lời

    Loading...