Thuê Phải Căn Nhà Ma Ám - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:27:57
Lượt xem: 751

Gần đây đã xảy ra một vụ án lớn.

 

Có một nữ KOL nổi tiếng trên mạng đã treo cổ tự tử trên ban công, mà hiện trường tử vong đã bị người chứng kiến quay lại phát tán lên mạng, gây ra một cơn sóng to gió lớn.

 

Chỉ vì người con gái trong video không một mảnh vải che thân, có người hiểu rõ sự tình nhận ra, ban công biệt thự nơi xảy ra vụ treo cổ, nằm trong tiểu khu Hằng Dương.

 

Tiểu khu Hằng Dương, là khu người giàu nổi tiếng trong thành phố, người sống ở đó toàn những người giàu có quyền quý.

 

Cuộc sống thường ngày của nữ KOL đó cũng bị phơi bày trước công chúng.

 

1.

 

Chu Di Nguyệt, tài khoản mạng xã hội: Nguyệt Nguyệt Ăn Không No. Năm nay 24 tuổi, bỏ học từ cấp hai, sáu năm trước bắt đầu livestream trên một nền tảng, sau đó vì số lượng người hâm mộ tăng lên, cô chuyển sang làm blogger mỹ phẩm, còn mở cửa hàng Taobao của riêng mình, nhãn hiệu nổi tiếng nhất của cô chính là: Gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ.

 

Ngay sau đó, tài khoản mạng xã hội phụ của Chu Di Nguyệt cũng bị lộ ra.

 

Trên đó thường xuyên đăng tải những bức ảnh khiêu gợi và video k.h.i.ê.u d.â.m mức độ nhẹ, càng đẩy vụ việc này lên đỉnh điểm.

 

"Còn có người không biết cô ta bị bao nuôi sao, trước đây có một thời gian dừng live, không phải đã bị chụp được cảnh đi du lịch với một ông già rồi sao."

 

"Biệt thự ở khu Hằng Dương, các người biết giá bao nhiêu một mét vuông không, một nữ KOL khoe da bán thịt, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, chắc chắn là được người có tiền bao nuôi, sau đó chính thất tìm đến, người có tiền muốn đá cô ta, cô ta tự tử để uy hiếp, ai ngờ c.h.ế.t thật."

 

"Tôi đồng tình, tôi là nhân viên vận hành app, từng xem qua của danh thu hậu đài của Chu, vốn không chịu nổi cách tiêu tiền như nước của cô ta, chắc chắn là được bao nuôi."

 

Cũng có người phủ nhận cách nói này.

 

"Đừng nói bậy trên bình luận như vậy, Chu Di Nguyệt không chỉ kiếm tiền bằng cách livestream, cô ấy còn mở cửa hàng Taobao, nhận quảng cáo cũng có thu nhập không ít."

 

Nhưng cũng có nhiều người khác lại cho rằng, Chu Di Nguyệt đã bị tổn thương, vì bị những kẻ có tiền cưỡng hiếp, không muốn chấp nhận hiện thực, nên mới tự tử để minh oan.

 

Bởi vì có người chứng minh, trước khi c.h.ế.t Chu Di Nguyệt thường xuyên đăng nhập mạng xã hội vào lúc nửa đêm, đăng tải những nội dung liên quan đến mất ngủ, cưỡng ép, đau khổ.

 

Nguyên nhân cái c.h.ế.t của Chu Di Nguyệt và sự thật về vụ việc này đang gây tranh cãi trên mạng.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thue-phai-can-nha-ma-am/chuong-1.html.]

 

Các hot search trên các nền tảng lớn, cũng như các cuộc thảo luận chủ đề hiện nay, đều liên quan đến vụ án này.

 

Những bài viết liên quan đến vụ án này, dù là bài viết trên tài khoản công chúng hay báo cáo tin tức, bài nào cũng trở thành bài viết hot với lượt xem trên mười vạn.

 

Là một công ty truyền thông mới, ông chủ của tôi sau khi biết chuyện này cũng đã có ý tưởng.

 

Ông ta bảo tôi viết nhanh một bài báo liên quan, cố gắng trở thành bài viết hot tiếp theo.

 

Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ này, tôi lại rơi vào khó khăn.

 

Dù tôi là người phụ trách vận hành các nội dung văn bản, dưới tay cũng quản lý vài tài khoản về tin tức xã hội.

 

Vấn đề là, mấy tài khoản đó của tôi chưa bao giờ chạy theo xu hướng, phong cách cũng thiên về tính tư liệu nghiêm túc, mỗi vụ án đều cần phải sắp xếp mạch lạc, đảm bảo không có lỗ hổng mới được đăng tải.

 

Bây giờ vụ này, vốn dĩ đã rất phức tạp, nếu viết bừa thì sau này bị lật ngược lại chắc chắn sẽ bị mắng chết.

 

Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, cô gái đó cũng đã mất mạng, việc lợi dụng nỗi đau của người khác để trục lợi cho bản thân như này tôi không làm được.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn tìm ông chủ, muốn từ chối công việc này.

 

Không ngờ ông chủ lại tỏ vẻ lạnh lùng.

 

"Gì mà không muốn chạy theo xu hướng, tự cậu xem số liệu của mấy tài khoản đó đi, so với những trang khác kém bao nhiêu."

 

Tôi nhíu mày, "Tôi và họ vốn dĩ không cùng mục tiêu, không viết bừa viết ẩu, tài khoản có uy tín tốt, lưu lượng tăng có thể chậm hơn chút, nhưng độ gắn kết của người hâm mộ chắc chắn là hơn tài khoản bình thường…"

 

"Chém gió ít thôi, chỉ có uy tín thì được cái quái gì, có đổi ra tiền hay không, bây giờ lưu lượng mới là vương đạo cậu hiểu không!"

 

Người ngồi sau bàn làm việc phẩy tay, vẻ mặt lạnh lùng, "Dù sao thì bài viết này cũng phải tung ra, cậu không muốn làm thì đổi người."

 

Hiểu rõ ý trong lời nói của đối phương, tôi im lặng.

 

Vợ sắp sinh, đang cần tiền.

Bình luận

1 bình luận

  • Bẻ lái hợp lí nma vì truyện ngắn nên tình tiết hơi nhanh , tụt mood xíu 😿

    Trà Anh 5 ngày trước · Trả lời

    Loading...