Chạm để tắt
Chạm để tắt

THUẬN BUỒM - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-23 21:32:08
Lượt xem: 3,016

2

 

Sau khi về nhà, sắc mặt tôi lập tức trầm xuống, lao vào phòng tắm và dội nước lạnh lên mặt vài lần mới bình tĩnh lại. Trời biết, lúc đó tôi như có một ngụm m.á.u nghẹn trong cổ họng.

 

Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại hỏi tôi về sự khác biệt giữa "trà xanh" và "bạch liên hoa", còn nói rằng anh ta muốn trở thành một người bạn trai hoàn hảo sau này. Lúc đó tôi còn cảm động, tưởng rằng anh ta đã cố gắng đến mức này chỉ để theo đuổi tôi.

 

Hóa ra, tôi chỉ là công cụ để anh ta học cách phân biệt "trà xanh" và chọc tức bạn gái cũ.

 

Trời đánh thánh đâm, tên khốn này!

 

Trong lòng tôi hét lên hàng trăm lần "Tôi phải dậy sớm" mới có thể bình tĩnh lại.

 

Cửa phòng tắm bị gõ, tôi mở ra và thấy An Dật đang đứng bên ngoài với vẻ mặt ngái ngủ. Cô ấy dụi mắt hỏi: "Chị, chị không sao chứ? Có phải lại có người mắng chị không? Đưa tài khoản đây, em sẽ đối chiến với họ."

 

Nghe vậy tôi cảm thấy ấm lòng. Làm nghề "trà xanh" như chúng tôi thường xuyên bị mắng chửi, nhất là bởi những cô gái mê các cậu ấm nhà giàu, thậm chí còn truy lùng tôi trên mạng xã hội để mắng.

 

Tôi thì chẳng bận tâm, thậm chí còn có thể giả vờ tội nghiệp thêm một lần nữa. Nhưng An Dật lại không chịu nổi khi thấy tôi bị ức hiếp, thường xuyên cãi nhau với những người mắng tôi đến tận khuya. 

 

Có người trong ký túc xá không ưa tôi, thường xuyên gây sự. Khi biết chuyện, cô ấy đã thuê một căn hộ nhỏ gần đó để tôi không phải chịu đựng điều này.

 

Sau khi vào đại học, An Dật bắt đầu làm việc chăm chỉ để mua cho tôi quần áo, giày dép và túi xách. Biết tôi hay thay lòng, thấy một anh chàng đẹp trai là sẽ giúp tôi tìm hiểu. Khi còn nhỏ, tôi đóng vai trò là bố mẹ chăm sóc cô ấy. Nhưng khi lớn lên, mọi thứ đã đảo ngược.

 

Tôi vuốt tóc cô ấy. 

 

"Không sao, chị chỉ muốn đổi đối tượng mập mờ thôi."

 

An Dật gật đầu như đã hiểu. 

 

"Trước đây chị tối đa chỉ hai tháng là đổi, nhưng lần này với Cố Thời Thâm thì đã gần một năm rồi."

 

"Em còn tưởng anh ấy sẽ trở thành anh rể thật của em."

 

Tôi cười yếu ớt. 

 

"Sao có thể chứ? Chị là kiểu người sẽ bám vào một cái cây sao?"

 

Nếu cô ấy biết lần này tôi đã thất bại thảm hại, thì hình ảnh hoàn hảo trong lòng cô ấy của tôi còn đâu nữa? Chuyện này nhất định phải giấu kín trong lòng.

 

Nghĩ đến Cố Thời Thâm, tôi cười lạnh trong lòng. Nếu tôi thật sự chơi đùa với trái tim của một người đàn ông thuần khiết, bị trả thù hay bị lừa gạt thì tôi cũng chịu. Đó là điều tôi đáng nhận. Nhưng một gã như Cố Thời Thâm mà cũng xứng để chơi đùa với tình cảm của tôi sao?

 

Tôi mỉm cười, nhìn An Dật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thuan-buom/chuong-2.html.]

 

"An Dật, ngày mai giúp chị làm một việc."

 

3

 

Ngày hôm sau, tôi về ký túc xá để lấy nốt hành lý còn lại. Vừa đến cửa thì nghe tiếng cười của cô bạn cùng phòng khó chịu.

 

"Con trà xanh An Man cuối cùng cũng bị người ta chơi đùa rồi, cười c.h.ế.t mất thôi!"

 

"Cô ta tưởng mình là trung tâm của thế giới, mọi anh chàng giàu có đẹp trai đều phải xoay quanh mình, giờ thì nhìn thấy thực tế rồi chứ?"

 

"Lâm Khả, cậu có cần nói khó nghe như vậy không? An Man đã làm gì cậu chứ?"

 

Đó là giọng của cô bạn cùng phòng không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng bênh vực tôi.

 

Tôi mở cửa, cười nói: "Với một số người, việc tôi hít thở cũng là một cái tội."

 

Lâm Khả khó chịu: "Tôi nói sai sao? Cô cưa cẩm bao nhiêu anh chàng, còn tự hào nữa chứ?"

 

Tôi nhìn cô ta, nhướn mày một chút.

 

“Đương nhiên là tự hào rồi, khi tôi thất tình, có quá nhiều người muốn an ủi tôi, đến mức lịch trình không còn chỗ trống.”

 

“Còn nhìn lại cô xem?”

 

Tôi nở một nụ cười đầy thú vị.

 

“Sợ rằng cô có khóc lóc khi thất tình thì người ta cũng sẽ chê ồn thôi nhỉ?”

 

Vài người bạn cùng phòng không nhịn được mà cúi đầu cười trộm.

 

Cô ta tức đến nỗi mặt mày giật giật, nhưng không nói được lời nào.

 

“Tôi có tài nói chuyện ‘trà xanh’, cô biết để trở thành một ‘trà xanh’ đỉnh cấp thì phải nỗ lực bao nhiêu không?”

 

Mỗi ngày tôi dậy lúc 5 giờ sáng, tập yoga định hình trong hai tiếng.

 

Không bao giờ ăn đồ chiên xào, bữa tối chỉ là salad rau.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Để đảm bảo làn da luôn trong trạng thái tốt, tôi đi ngủ đúng giờ vào lúc 10 giờ tối mỗi ngày.

 

 

Loading...