Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thỏ Và Cáo - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-02 17:35:13
Lượt xem: 61

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Giọng nói máy móc của tổng đài vang lên đến lần thứ năm, Lạc Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, trực tiếp gửi cho Khúc Thành Nam bức ảnh gia đình cùng một tin nhắn đầy thân thương:

 

“Em rể, mấy công ty con của anh “nuốt” có ngon không?”

 

Xong xuôi, Lạc Vũ tắt điện thoại, ngước khuôn mặt lãnh đạm lên nhìn La Tử Sâm – người nãy giờ vẫn đang thao thao bất tuyệt không thôi rằng em gái hắn dễ gần thế nào, đáng yêu ra sao, rằng cậu ta ngưỡng mộ hắn đến mức nào. Nghe thì cũng xuôi tai nhưng từ nhỏ đến lớn những lời này Lạc Vũ đã nghe đủ nhiều rồi vậy nên đối mặt với sự nịnh nọt của La Tử Sâm hiện tại, hắn không hề biểu lộ cảm xúc đặc biệt gì.

 

“Cho cậu một phút, nói ra thứ mình muốn.”

 

La Tử Sâm đợi câu này của Lạc Vũ đã lâu, nghe hắn nói vậy liền không do dự đáp luôn:

 

“Cũng không có gì đâu, chỉ là lát nữa anh ở trước mặt Khúc Thành Nam có thể “bảo kê” em được không?”

 

Dưới trướng TS hai năm, La Tử Sâm thường xuyên đi sớm về muộn thế nhưng ông chủ là Khúc Thành Nam lúc nào cũng tìm cớ khi thì “chèn ép” hắn, khi thì lấy Chu tiểu thư ra dọa hắn, hắn đã sợ lắm rồi! Cũng may hôm trước Khúc Thành Nam tắt máy sớm, không nghe thấy hết những lời hắn nói vậy nên sau khi điều tra thêm một lần nữa, phát hiện ra Lạc Vũ vậy mà lại thật sự là anh trai Lạc Dương, La Tử Sâm mới ngờ ngợ ra “trời đang giúp mình”, cơ hội “phản công” của hắn đến rồi!

 

Ông chủ, bây giờ anh đã hối hận chưa?

 

Chắc vẫn chưa đâu nhưng sắp rồi!

 

 

Phía bên này, Khúc Thành Nam vẫn đang chạy đua với thời gian. Nếu như nói hắn có một phần vui mừng cuối cùng đã biết mình bị Lạc Dương “chơi” thì phần lo lắng còn lại đã đủ để hoàn toàn lấn át phần vui mừng. Hắn… chọc phải anh vợ rồi!

 

Đọc tin nhắn xong, não Khúc Thành Nam ngay tức khắc ngưng trệ vài giây vì không thể à chính xác hơn là không dám tiếp nhận nguồn tin tức “đáng sợ” này. Không kịp xốc lại tinh thần, hắn liền vội vã bước nhanh về phía thang máy, chuẩn bị xuống nhà xe, lấy xe đi xin lỗi anh vợ, Quách Uyên từng nói lần này của hắn “lành ít dữ nhiều” nhưng sau tin nhắn vừa rồi, tình cảnh Khúc Thành Nam có lẽ “lành không có, dữ ập tới” sẽ gần nghĩa hơn.

Niên Niên

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tho-va-cao/chuong-5.html.]

“Mấy chi nhánh vừa mua được của LT…”

 

“Dạ, tôi đã không phụ sự kỳ vọng của Khúc tổng, vừa rồi mới đàm phán mua thêm được hai chi nhánh rồi ạ.”

Khúc Thành Nam vừa đi tay vừa nhấn gọi cho số điện thoại mà hắn liên lạc nhiều hơn cả Lạc Dương. Dù đã hết sức nhanh chóng lên tiếng nhưng cũng không át nổi sự vui mừng của trợ lý Triệu, lần đầu tiên sau hơn năm năm làm trợ lý, anh ta dám ngắt ngang lời hắn.

Khúc Thành Nam đến lúc này chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

 

“Cmn, tôi đã nói hết chưa, cậu đem bán hết lại cho Lạc tổng của LT đi, giá càng rẻ càng tốt, hoặc nếu anh ấy không muốn mua thì tặng cho anh ấy luôn cũng được.”

 

Tút tút tút.

 

Trợ lý Triệu nhìn cuộc điện thoại bị ngắt, chỉ biết than thầm, sớm biết có ngày này lúc đầu anh còn bắt tôi mua làm gì!

 

 

Khúc Thành Nam lê được tấm thân mệt mỏi vì bị khủng hoảng tinh thần đến nơi thì thấy bạn thân mình đang ngồi rất nhàn nhã bên cạnh anh vợ. Hắn thở không ra hơi, hổn hển lên tiếng:

 

“Cậu… cậu… quen anh vợ tôi hả?”

 

“Không những quen mà còn quen rất thân nữa kìa.”

 

“Từ lúc nào vậy?”

 

“Vừa mới.”

 

Khúc Thành Nam: “…”

Loading...