Thiếu Niên Thích Chiếm Hữu Yêu Tôi - Góc nhìn của Đoàn Thanh Nghiễn (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:10:23
Lượt xem: 1,976

5.

Tuy rằng bản thân bị mắng cho te tua, cô ấy còn không quên để lại lời nhắn cho tôi.

 

[Bạn nhỏ đừng nghe mấy đứa chua ngoa đó, thi được điểm tuyệt đối thì siêu ngầu chứ!! Em chỉ là mệt thôi, thi xong thì thư giãn đi! Đại học có một đống bạn nữ chờ em đó! Biết đâu chúng ta còn có thể gặp nhau, lại cùng nhau ra bến cảng ăn khoai tây chiên nữa chứ~]

 

Tôi ngẩn người.

 

Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.

 

Tôi có chút tò mò.

 

Tôi đột nhiên muốn biết cô ấy trông như thế nào.

 

Mở máy tính, tôi dễ dàng xâm nhập vào điện thoại của cô ấy.

 

Video mở ra, đập vào mắt là một cô gái đang ngậm kẹo mút.

 

Cô ấy phồng má, trông có vẻ hơi tức giận.

 

Tóc mai hai bên má hơi tung bay.

 

"Phục rồi, mấy người này sao lại chửi giỏi thế!!"

 

"Á á á, hay là do mình chơi game ít quá, phản ứng không kịp he!"

 

Tôi không nhịn được bật cười.

 

Nhưng khi tắt video, không khí lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch.

 

Người trong gương vô hồn như một cái xác chết.

 

6.

Cạn Ly Tà Tữa đã ở bên tôi rất lâu.

 

Cô ấy động viên tôi mỗi ngày, có vẻ như sợ tâm trạng của tôi ảnh hưởng đến kỳ thi.

 

Một tuần, nói dài không dài, nhưng tôi đã hình thành thói quen.

 

Mỗi ngày đều vô thức mở tin nhắn trò chuyện.

 

Cạn Ly Tà Tữa thường nhắn tôi những hoạt động thường ngày của cô ấy.

 

Cuộc sống của cô ấy tràn đầy sức sống.

 

Thỉnh thoảng, tôi cũng có thể mượn sự ấm áp của cô ấy để cảm nhận được một chút hạnh phúc.

 

Sau đó tôi thi xong, cô ấy không còn để ý đến tôi nữa.

 

Nỗi mất mát khó hiểu dâng lên trong lòng.

 

Tôi là một kẻ ích kỷ.

 

Chỉ cần tôi muốn, tôi sẽ hành động.

 

Tôi đã tra tất cả thông tin của Cạn Ly Tà Tữa.

 

Cô ấy tên là Trần Thi Dao.

 

Một cái tên rất hay.

 

Tôi xâm nhập vào điện thoại và máy tính của cô ấy.

 

Lật từng trang một, xem nhật ký trò chuyện của cô ấy với tất cả mọi người.

 

Những chủ đề cô ấy thích.

 

Những phần mềm cô ấy thích dùng.

 

Tất cả những lời nhắn của cô ấy.

 

Xem càng lâu, tôi càng phấn khích.

 

Nhưng cũng càng tức giận.

 

Trong thế giới không có tôi, cô ấy sống rất tuyệt vời.

 

Cô ấy không hề nhớ đến tôi.

 

Nhưng cái tên của cô ấy lại không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi.

 

Có lẽ, cô ấy là phần thưởng mà ông trời ban cho tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-thich-chiem-huu-yeu-toi/goc-nhin-cua-doan-thanh-nghien-2.html.]

 

Cũng là sự cứu rỗi của tôi.

 

Trong đầu tôi hiện lên một vài chữ: Tôi phải có được cô ấy.

 

Cho dù bằng cách nào.

 

Cho dù có hèn hạ đến mức nào.

 

7.

Gen của Đoàn Kiến Huy thực sự quá mạnh.

 

Sau khi tiếp cận cô ấy, tôi vô thức muốn cô lập cô ấy với thế giới bên ngoài.

 

Bạn bè, giáo viên, bạn học gì gì đó, c.h.ế.t hết đi.

 

Tốt nhất là thế giới của cô ấy chỉ có một mình tôi.

 

Tốt nhất là cô ấy phải dựa dẫm vào tôi, rời xa tôi là không thể sống.

 

Giống như cô ấy đối với tôi vậy.

 

Nhưng vào cái ngày ở tòa nhà sắp phá dỡ kia, biểu cảm của cô ấy đau khổ đến vậy.

 

Cô ấy chỉ muốn rời xa tôi.

 

Tôi nghĩ, có lẽ tôi cũng có thể độ lượng một lần.

 

Tôi c.h.ế.t đi, cô ấy sẽ được tự do.

 

Nhưng lúc nhìn tôi m.á.u chảy đầm đìa, Thi Dao lại mềm lòng.

 

Ngoài việc thỏa hiệp, cô ấy không nghĩ ra cách nào khác.

 

Cuối cùng, tôi cũng có được cô ấy.

 

Nhưng cô ấy cũng hoàn toàn thất vọng về tôi.

 

8.

May mắn thay, Thi Dao rất biết cách “thuần hóa”.

 

Cô ấy có một loại sức mạnh không thể nói rõ.

 

Tôi cắn vành tai cô ấy, cô ấy tức giận đẩy tôi ra:

 

"Đoàn Thanh Nghiễm! Em lại xem điện thoại của chị nữa rồi!"

 

Tôi tham lam hôn lên cổ cô ấy, muốn nuốt chửng cô ấy vào bụng.

 

"Ừm, em không muốn thằng khác nhắn tin cho chị."

 

Thi Dao rất tức giận: "Là con người thì phải có sự riêng tư! Em..."

 

Cô ấy chưa nói hết câu, tôi đã chiếm lấy môi cô ấy.

 

Tôi nhẹ nhàng cắn môi dưới của cô ấy, thở dốc nói: "Cục cưng, sau này em sẽ nghe chị hết."

 

Thi Dao véo mặt tôi: "Đoàn Thanh Nghiễm, em lại lên cơn phải không?!"

 

"Em phải xin lỗi bạn kia đi! Cậu ấy chỉ tốt bụng đưa tài liệu cho chị thôi."

 

"Chị quên mất ai đã hack điện thoại của chị, ai đã khiến chị mất hết tài liệu rồi à?"

 

"Em  còn mặt mũi mà mắng người ta!"

 

Tôi giả vờ ấm ức: "Em đã xem qua giáo trình, em có thể dạy chị, tình yêu của em."

 

Thi Dao tức giận đá tôi: "Em im đi! Nhanh xin lỗi đi!"

 

Tôi nhân cơ hội túm lấy chân cô ấy, đè cô ấy xuống.

 

Một tay khác nhấn vào voice mess, không mặn không nhạt nói một câu xin lỗi.

 

Sau đó ném điện thoại vào góc.

 

"Em, em không được hôn nữa!"

 

Tôi cúi xuống, để lại dấu hôn trên từng tấc da thịt của cô ấy: "Ừm, em bệnh nặng lắm rồi."

 

"Chị sẽ chiều anh chứ, đúng không?"

 

Bình luận

6 bình luận

  • Đọc tới chương 6 thấy con bạn sao sao á

    Uyên 1 tuần trước · Trả lời

  • Đọc thấy cũng vui vui nhưng ngoài đời chắc xách l chạy 8 hướng quá

    Adidaphat 2 tuần trước · Trả lời

  • Hay vãi

    Suadautay 2 tuần trước · Trả lời

  • tùi ui, bộ này mình đọc 2 lần mà vẫn thấy hay, bộ này mà phát triển theo hướng tiểu thuyết thì k biết cỡ nào nhỉ

    na3108 2 tuần trước · Trả lời

  • Má ơi cp này cute qué 👉❤👈

    Katy 2 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay quá, siêu thích cặp này

    MAC 2 tuần trước · Trả lời

Loading...