Thiếu Niên Lang, Anh Nhi Của Chàng Đến Đây - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:18:46
Lượt xem: 809

Tuy nhiên không ngờ kế hoạch tưởng chừng như hoàn mỹ đó lại bị một cung nữ tình cờ đi ngang qua nhìn thấy.

 

Thế là chuyện này bị tố cáo lên cho Hoàng đế.

 

Vì để rũ bỏ hết trách nhiệm mà nàng ta đẩy ta ra gánh tội thay.

 

"Lê Nhi, năm xưa Quý phi phạt chúng ta quỳ trên đường là chúng ta bị phạt đúng tội. Chuyện vu cổ cũng là ngươi tự nguyện cùng bổn cung vào Thận Hình Ti, ngươi không thể vì hai chân bị tàn phế mà hận Quý phi được, rồi còn muốn hại c.h.ế.t Cảnh Hành vô tội nữa chứ!"

 

Rõ ràng cung nữ đó đã bị Hoàng hậu mua chuộc, thay đổi khẩu cung vào phút cuối, nói hôm đó thấy ta mặc trang phục của Văn đáp ứng.

 

Hoàng hậu từ trước tới giờ chưa từng biện bạch, lần đầu tiên lên tiếng "giải oan" cho Văn đáp ứng, không chỉ chủ động dâng cho Hoàng đế vài mỹ nhân có bàn tay ngọc ngà, mà còn an ủi Hoàng thượng rằng nàng ta sẽ sinh thêm cho ngài vài đứa con nữa.

 

Thế là Hoàng đế tha thứ cho hai người họ.

 

Văn đáp ứng bị cấm túc ba năm, phạt bổng hai năm.

 

Còn ta thì bị xử lăng trì, bầm thây vạn đoạn.

 

Đến kiếp này, ta nhất định phải để Văn đáp ứng nếm thử mùi vị tan xương nát thịt đó như thế nào.

 

12.

 

Hoàng hậu có thai, theo lẽ thường Hoàng hậu đương nhiên được thả ra khỏi lãnh cung.

 

Hoàng hậu miễn cho các phi tần đi thỉnh an sớm tối, không gặp bất cứ ai, Văn đáp ứng cũng đóng cửa cung không ra.

 

Hai người này, ai cũng sợ rằng chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng không giữ nổi đứa bé trong bụng.

 

Ta chỉ cười không nói, lặng lẽ cắn hạt dưa.

 

Hiếm khi nào hậu cung hiếm lại trôi qua tám tháng bình yên không sóng gió gì.

 

Hoàng hậu và Văn đáp ứng thuận lợi sinh ra hoàng tử, công chúa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-lang-anh-nhi-cua-chang-den-day/chuong-09.html.]

Hoàng đế vui mừng, thăng vị cho toàn bộ lục cung.

 

Văn đáp ứng thăng thành Văn quý nhân.

 

Còn ta thì được phong làm Quý phi.

 

Kiếp này ta bảo vệ Cảnh Hành rất tốt.

 

Trước sáu tuổi, Văn quý nhân không tìm được bất cứ cơ hội nào để tiếp cận Cảnh Hành.

 

Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai, Cảnh Hành sẽ phải tới thượng thư phòng để đi học.

 

Cuối cùng Hoàng hậu vẫn sợ Cảnh Hành sẽ lấn át Tam hoàng tử.

 

Thế nên nàng ta sắp xếp cho Tam hoàng tử và Đại công chúa đi học cùng Cảnh Hành sớm một năm.

 

Ta bèn sai người theo dõi Văn quý nhân.

 

Sự thật chứng minh, Văn quý nhân vẫn là kẻ lòng dạ độc ác, hàng ngày nàng ta không làm gì cả, chỉ lo tập trung vào ta và Cảnh Hành thôi.

 

Ta tình cờ nhìn thấy Cảnh Nguyệt trốn trong một góc sân thượng thư phòng để khóc một mình với đầy những vết roi trên người. Đến lúc này ta mới biết, Văn quý nhân rất hà khắc với con bé, không chỉ đánh mắng mà còn ép con bé phải đặt Hoàng hậu và Tam hoàng tử lên trên đầu trong mọi chuyện.

 

Cảnh Nguyệt nghe mãi cũng phiền, bèn cãi lại một câu.

 

"Tại sao chuyện gì con cũng phải nhường Tam hoàng tử? Con không muốn, con không muốn nghe Hoàng hậu nương nương. Ngạch nương à, chẳng lẽ người không có một chút chủ kiến nào hay sao?"

 

"Đều là tại người không chịu tranh sủng, ngày ngày theo sau Hoàng hậu nương nương, khiến bọn cung nữ thái giám kia đều coi thường con, nói con là đứa trùng theo đuôi nhỏ, con của trùng theo đuôi lớn..."

 

Kết quả, Văn quý nhân cầm roi đánh cô bé một trận nhừ tử.

 

Và loại chuyện này không chỉ mới xảy ra lần đầu.

 

Nhưng Văn quý nhân vẫn chưa nhận ra, tình mẹ con giữa nàng ta và Cảnh Nguyệt đã ngày càng xa cách rồi.

 

Bình luận

2 bình luận

  • Cốt truyện lấy cảm hứng từ việc pressing nhân vật thiệt kaka

    vaxxtp 1 tháng trước · Trả lời

    • Nay pressing hải lan. Trong phim đã sửa rồi chứ thuần phi từng có ơn cứu mạng hải lan nhưng bả vì tỷ tỷ mà hại thuần phi luôn

      Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

      Loading...