Thiếu Niên Lang, Anh Nhi Của Chàng Đến Đây - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-07-07 04:19:11
Lượt xem: 973

Khi Hoàng đế nghe thấy tiếng hí kịch và tiếng cười vui vẻ vang lên từ xa, không ngoài dự đoán, ngài nổi giận đùng đùng.

 

"Quý phi mới mất, là kẻ vô nhân tính nào dám ăn mừng trong cung hả?"

 

Ta hơi cúi đầu, giả vờ sợ hãi trả lời:

 

"Bẩm Hoàng thượng, âm thanh đó, hình như là truyền ra từ... Khôn Ninh Cung... Của Hoàng hậu nương nương."

 

Chuyện Hoàng đế và Hoàng hậu mâu thuẫn với nhau không phải chỉ mới ngày một ngày hai.

 

Hoàng hậu mãi không chịu nhún nhường cúi đầu trước Hoàng đế, càng khiến cơn giận nén trong lòng ngài ngày một nhiều hơn.

 

Lần này, ngài thậm chí chẳng buồn hỏi gì, trực tiếp biếm cả Văn đáp ứng và Hoàng hậu vào lãnh cung.

 

Bây giờ đang là tháng chạp mùa đông giá rét, là thời điểm lạnh nhất trong năm.

 

Ta nhàn nhã ngồi trước lò sưởi ăn hạt óc chó, không nhịn được cười thành tiếng.

 

Nhớ lại kiếp trước, cũng vì bọn họ tỏ ra vui mừng hả hê trước cái c.h.ế.t của Quý phi nên mới bị đưa vào lãnh cung.

 

Ta vốn có thể được phân đến chỗ của phi tần khác để làm việc.

 

Nhưng Hoàng hậu lại kéo ta lại không cho đi, nói một cách đường hoàng rằng: "Ngươi là tỳ nữ thân cận của Văn đáp ứng, nếu đến nơi khác, e là sẽ bị người ta ức h.i.ế.p đấy."

 

Nàng ta bĩu môi, cứ như thể đang ban cho ta một ân huệ to lớn.

 

"Lê Nhi à, bổn cung thấy ngươi cứ theo chủ tử của ngươi đi. Mặc dù trong lãnh cung khổ cực, nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta còn ở đây thì nhất định sẽ không để ngươi chịu một chút uất ức nào."

 

Khi đó, ta tin là thật, còn cảm động đến rơi nước mắt, ngốc nghếch quỳ dưới đất tạ ơn nàng ta.

 

Ha ha, nhưng cái không phải chịu uất ức mà nàng ta nói là ngày ngày phải giặt giũ những y phục không bao giờ giặt xong ở lãnh cung.

 

Còn Hoàng hậu lại chẳng làm gì, ngày ngày chỉ nghịch hộ giáp trên tay mình, còn nói năng hùng hồn dạy dỗ Văn đáp ứng rằng:

 

"Làm người, nhất định phải sống ngẩng cao đầu."

 

Văn đáp ứng cảm thấy rất có lý, nghe xong lại tới dạy bảo ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thieu-nien-lang-anh-nhi-cua-chang-den-day/chuong-08.html.]

 

"Lê Nhi à, chịu khổ là phúc, phúc của ngươi còn ở phía sau."

 

Được thôi.

 

Bây giờ hai tỷ muội các ngươi phải hưởng thụ thật vui vẻ cái phúc ấy nhé.

 

11.

 

Không còn Hoàng hậu chủ trì trung cung nên Hoàng đế ban cho ta quyền cùng quản lý lục cung, toàn bộ hậu cung chỉ có mình ta độc sủng.

 

Ta thường nghe có người bàn tán sau lưng ta.

 

Họ cười ta xuất thân cung nữ, học vấn nông cạn, trong cốt tủy thấp kém hơn những đại tiểu thư thế gia kia.

 

Ta không giận chút nào, ngày ngày ngâm mình trong cầm kỳ thi họa.

 

Thiếu sót bẩm sinh thì sau này bổ sung thôi.

 

Chỉ có người vô dụng mới phải lấy sự tầm thường của mình ra làm cái cớ.

 

...

 

Ngày ngày dõi theo sự trưởng thành của Cảnh Hành, cuộc sống của ta cũng rất phong phú.

 

Cho đến ngày hôm nay, trong lãnh cung truyền ra tin cả Hoàng hậu và Văn đáp ứng đều mang thai.

 

Bàn tay ta đang bóc quýt chợt dừng lại, trong lòng hiểu rõ.

 

Dựa theo quỹ đạo phát triển của kiếp trước, tháng hai sang năm Hoàng hậu sẽ sinh Tam hoàng tử Cảnh Hựu, tháng kế tiếp đến lượt Văn đáp ứng sinh Đại công chúa Cảnh Nguyệt.

 

Đừng thấy Văn đáp ứng tỏ ra ngây thơ vô tội, không tranh với đời mà nhầm.

 

Thực ra, lòng dạ nàng ta còn độc ác hơn cả đồ tể.

 

Ở kiếp trước, nàng ta nghe ngóng được hành tung hàng ngày của Cảnh Hành, cố tình ném một con mèo xuống hồ sen để dụ dỗ Cảnh Hành tốt bụng xuống đó cứu mèo.

 

Kết quả, đến khi Cảnh Hành sắp lên bờ thì nàng ta lại nhấn đầu Cảnh Hành xuống nước, dìm c.h.ế.t tươi cả thằng bé lẫn con mèo trong nước.

Bình luận

2 bình luận

  • Cốt truyện lấy cảm hứng từ việc pressing nhân vật thiệt kaka

    vaxxtp 1 tháng trước · Trả lời

  • Nay pressing hải lan. Trong phim đã sửa rồi chứ thuần phi từng có ơn cứu mạng hải lan nhưng bả vì tỷ tỷ mà hại thuần phi luôn

    Phuongvu 1 tháng trước · Trả lời

Loading...