Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

“Thế thân” nổi điên vả mặt tất cả! - Chương 2: Bạch nguyệt quang là ai?

Cập nhật lúc: 2024-10-12 15:37:04
Lượt xem: 269

2. “Cái gì cơ?! Cố Nhậm dám làm vậy với bảo bối của mình?!”

Sau khi nghe tôi kể, chị em tốt của tôi-Tô Lục Nhi quát lớn, cô đùng đùng lửa giận, “Anh ta tưởng Cố gia lớn lắm chắc, cho dù phải khiến Tô gia phá sản mình cũng phải bắt anh ta trả giá!!”

“Aiza Tô Tô, mình giải quyết được” Tôi liền can cô bạn, đừng nhìn mà tưởng cô hiền, thực chất một khi ra tay là chặt hết đường sống nhà người ta

“Được, tùy cậu đấy” Tô Lục Nhi chọc chọc làm nước trong ly bẳn tung tóe ra mặt bàn, cô tò mò “Chuyện thế thân kia, cậu nói cho chồng cậu biết chưa?”

“Hỏi hay lắm” Tôi trừng Tô Tô, trong các bạn của tôi, Tô Lục Nhi là người hiểu nhất chồng tôi chính là một hũ giấm rất dễ vỡ, một khi đã vỡ không những là chua đâu, anh còn nhõng nhẽo trong nước mắt đấy. Thật sự là một ông chồng mít ướt.

Tô Lục Nhi tặc lưỡi, cô ấy kéo tay tôi, “Nào, mình phải đi mua sắm cho bõ tức!”

Nhìn nơi Tô Lục Nhi đưa tôi đến, tôi đỡ trán, đây còn mua gì nữa, rõ ràng là trung tâm mua sắm của Tô gia, muốn lựa gì cứ lấy thôi, có tốn tiền đâu?

“Đi thôi Nghiên Nghiên~”

Bất lực, tôi đành mặc để cô ấy kéo phăng phăng mình vào trong.

Thông thường trong các motip bá đạo tổng tài mà tôi từng đọc, luôn có những việc xảy ra ở trung tâm thương mại, không ngờ hôm nay xui xẻo rơi trúng người tôi.

Tô Lục Nhi vừa ướm thử chiếc váy đã vô cùng ưng, quyết định lấy, thì có một giọng nói chua ngoa, chạnh chọe vang lên, thẳng tay giật đi chiếc váy “Cái này, tôi lấy!”

Phục vụ khó xử “Xin lỗi tiểu thư, váy này....”

“Cô ta ra giá bao nhiêu, tôi ra gấp đôi, à không, gấp 5” Người kia chẳng để nhân viên nói hết câu lập tức cắt ngang, ra lệnh “Gói cho tôi”

Tôi nhìn cũng nhận ra rồi, như từ đầu đã nói, có người vì không tranh được chức tổng giám với tôi, mưu hại tôi chuyện thế thân.

Đây, chính là người này, tiểu thư Khả gia-Khả Hân, nhấn mạnh thêm, là thanh mai trúc mã của Cố Nhậm, thêm nữa, cũng là người rất rất rất ( quan trọng nói 3 lần ) thích Cố Nhậm

À, nhưng Cố Nhậm đương nhiên không có tình cảm với cô ta rồi, cùng lắm chỉ coi như em gái thôi.

Tô Lục Nhi trước nay ghét nhất tiếp xúc với loại người tự cho mình cao thượng, đặc biệt là Khả Hân, cô cười đầy khinh khỉnh, “Khả tiểu thư thích, tôi nhường cô đấy, cô trả được thì lấy”

Nhưng cô không thèm đối phó với Khả Hân, căn bản cô ta rất ngốc, ngốc một cách có chút đáng thương, chẹp.

Khả Hân cao giọng “Thấy không đấu lại với tôi thì cứ nói, còn làm ra vẻ”, cô ta quay lại “Gói nhanh lên”

Lời tiếp theo của nhân viên khiến cô ta đứng hình

Ngược _ HE

“Thưa tiểu thư, váy này là hàng trưng bày, không bán, Tô tiểu thư là...khách hàng SVIP mới có thể mang chiếc váy này đi, cô thông cảm”

“Cái gì?! Cô ta chỉ là con quê mùa, cha mẹ không có, lấy đâu ra tiền mà thanh SVIP tối cao?!?!” Khả Hân nghiến răng, chắc chắn cô ta lấy cắp thẻ SVIP của người khác, mình phải vạch trần cô ta!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/the-than-noi-dien-va-mat-tat-ca/chuong-2-bach-nguyet-quang-la-ai.html.]

“Tô Lục Nhi, cô...!”

Nhưng khi Khả Hân quay lại, đã không thấy chúng tôi nữa rồi

( Ngôn: Tiểu thư Tô gia là công chúa trong nhà, rất ít khi lộ diện, ảnh cũng không có nên Khả Hân không biết cô )

“...Tô Tô, cô ta đi theo thật kìa” Tôi hơi liếc ra sau, rồi nhắc nhở cô bạn

Tô Lục Nhi thản nhiên huých lại tay tôi, đáp “Thế mình mới nói, cô ta rất ngốc, mình mới không chấp nhặt cô ta”

Tôi nhìn kiểu theo dõi đầy cổ hủ của cô ta, Khả Hân đeo kính râm rồi bám tường đi theo, làm như chúng tôi ngốc như cô ta vậy?

“Đi vào đây làm spa đi, lần này đố cô ta vào được” Tô Lục Nhi đi vào đã có người chào ‘Tiểu thư’ , cô dặn “Thấy người kia không? Đừng để cô ta theo tôi, nếu cô ta muốn vào, cứ trực tiếp nâng giá gấp 5”

“Vâng”

Tôi giơ ngón cái, gật gù “Không nhìn ra đấy, rất độc”

“Tiền trên trời rơi xuống, tội gì không lấy” Tô Lục Nhi cười lớn, không chút tiểu thư quyền quý nào.

Nằm úp trên giường, Tô Lục Nhi với vẻ thỏa mãn hỏi tôi

“Chuyện Thịnh thị cùng mấy công ty đồng rút vốn, cậu định làm thế nào, mình thấy Cố Nhậm đang muốn cậu hoàn toàn mất trắng sau đó ép cậu theo anh ta”

“Không sao, chỉ là Cố Nhậm, mình mới không sợ, có gì khó, mình nhờ ba đánh tiếng lên phía trên, lo gì không có đầu tư”

Tô Lục Nhi ngoảnh đầu sang, chỉ “Bóp chỗ này nè” rồi mới tiếp “Nghiên tiểu thư, cậu thật khí phách, xin hãy nhận tại hạ một lạy!”

“Thôi đi” Tôi bật cười “À phải, cậu có biết gì về bạch nguyệt quang kia không?”

“Không rõ đâu, không có một bức ảnh nào tuồn ra ngoài cả, nhưng mình nghe nói” Cô ấy ra hiệu nhân viên dừng lại, dịch tới gần tôi, nhỏ giọng “Người đó giống cậu đến 9, 9 phần rưỡi”

Tôi sững người ngay tại chỗ “Thật á? Giống tới vậy? Bảo sao tên đó suốt ngày như keo con ch.ó vậy, gỡ mãi không ra”

“Ừ, cậu chính là giống nhất trong các thế thân của mấy bộ mình từng đọc” Tô Lục Nhi cảm khái “Mình tò mò quá, giống tới như vậy, hay nhà cậu có chị em song sinh thế?”

Tôi vờ suy nghĩ đôi chút rồi nghiêm túc, “Theo mình nghĩ, nếu chồng cậu đội tóc dài vào, mặc váy của mình, đảm bảo chính là chị em sinh đôi”

Quên chưa nói, Tô Lục Nhi chính là chị dâu của tôi, cưới anh trai duy nhất của tôi-Nghiên Kỳ Dật

Tô Lục Nhi không những không tức giận, còn hùa vào “Có thể lắm, lỡ bạch nguyệt quang đó chính là A Dật giả nữ sao? Không được, mình phải bắt hắn khai, nếu dám giấu mình, mình sẽ cho hắn mặc đồ nữ cả ngày, à không, cả tuần!”

“...” Nhìn theo bóng dáng cô bạn đã mất hút từ lâu, tôi thầm cầu phúc cho thằng anh đang trên tòa án, anh hai, em không cố ý đâu

Loading...