Thắp Sáng Ngọn Lửa
- Cập nhật
- 1 tháng trước
- Loại
- Truyện Chữ
- Tác giả
- 栗子多多
- Thể loại
- Cổ ĐạiChữa LànhXuyên KhôngPhương Đông
- Lượt xem
- 8,108
- Team
- Tiểu Lạc Lạc
- Lượt theo dõi
- 11
- Trạng thái
- Đã đủ bộ
Trong mười lăm năm xuyên không, ta vẫn luôn ăn nói thận trọng, không dám để lộ chút gì khác biệt với người khác.
Thế nhưng vào ngày ta cập kê, mẹ lại lấy ra một quyển sách nhỏ, bảo rằng, con gái càng phải hiểu lẽ phải.
Thế là, bà kể cho ta nghe về tính độc lập, về giải phóng phụ nữ, về Đức tiên sinh và Sài tiên sinh.
Những dòng chữ đen ngòm, nhìn càng lâu càng đỏ.
(liên qua đến Tân văn hoá của lịch sử TQ)
Mẹ của con ơi, chẳng lẽ mẹ cũng là người xuyên không?
Danh sách chương
Bình luận
3 bình luận
-
-
Truyện hay, kết đẹp
-
Truyện hay, nhẹ nhàng
Rất hay, hoàn toàn là những gì mà mình muốn ở 1 truyện xuyên không về thời cổ đại. Nữ chính không thánh mẫu, không tỏ vẻ, không đi ngược lại tư tưởng hiện đại đã thấm nhuần, không hèn mọn vì tình yêu… Có thể hơi khô khan, nhưng thực tế nên như vậy. Vì là truyện ngắn nên viết rất tốt, nếu dài quá thì sẽ khó có nhiều ý tưởng để viết.
Khiết An 1 tháng trước · Trả lời