Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 22

Cập nhật lúc: 2024-07-04 13:20:10
Lượt xem: 23

Tôn Biền nghe vậy thì nhận tiền cất vào, lấy 2 hộp đựng cơm bằng nhôm bỏ vào một cái túi lớn rồi bước ra cửa trong ánh mắt ghen tị của em trai.

Mấy đứa con nhà họ Tôn rất thích làm chân chạy vặt cho bố mẹ mình, bởi vì bố mẹ bọn họ sẽ trích ra một ít từ tiền dư đưa cho họ để làm phí chạy vặt.

Căn tin được xây ở bên trong nhà máy điện, từ cửa phía tây nhà máy đi vào rồi lượn hết một vòng cua lớn là sẽ tới. Một cơ quan có cấp độ cao hay thấp và phúc lợi đãi ngộ có tốt không, đều sẽ thể hiện rõ thông qua chất lượng của nhà ăn bên trong cơ quan đó.

Tuy rằng thời đại này mọi người đều sử dụng vé ăn để ăn theo khẩu phần tương ứng, nhưng mà chất lượng của lương thực thực phẩm như thế nào thì lại phụ thuộc vào năng lực của cơ quan.

Đồ ăn trong căn tin nhà máy điện đến nay đều rất nhiều dầu mỡ, hơn nữa để đáp ứng nhu cầu cho các công nhân, căn tin của nhà máy này còn chơi lớn đến mức mở thêm quầy bán các loại thức ăn có sẵn mà không cần sử dụng phiếu ăn vẫn có thể mua được.

Mặc dù giá cả so với đồ ăn nấu chín thông thường thì có đắt hơn thật, lại còn chỉ cung cấp trong một số lượng nhất định, nhưng có thể mở tới mức này, hàng hóa lại vẫn luôn được tiêu thụ quanh năm suốt tháng, chỉ vậy thôi là có thể thấy được cách thức hoạt động cùng sự giàu có của nhà máy bành trướng đến mức nào.

Đồ ăn nấu chín trong căn tin nhà máy do đầu bếp họ Liêu phụ trách, cũng là một cựu công nhân trong nhà máy, lúc trước đi thực tập trong đây cứ một mực đi theo sư phụ học nấu ăn, bảy tám năm về trước sư phụ đã hắn về hưu, hắn liền tiếp quản thìa và nồi nấu ở quầy nấu ăn này, mọi người cũng điều chỉnh cách xưng hô với hắn từ Tiểu Liêu đổi thành đầu bếp Liêu.

Hiện tại căn tin đang rất náo nhiệt, quầy thức ăn sẵn ở bên này cũng không tính là quá đông người, dù sao thì quầy ăn bên kia bữa ăn nào cũng đầy đủ cá thịt trứng gà các loại, tuy là phải dùng đến phiếu, nhưng mà so với thức ăn sẵn bên này thì tiện lợi hơn nhiều.

Tôn Biền ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đợi, đợi đến lúc tới lượt cô thì lấy ra hai hộp đựng cơm làm bằng kim loại, đồng thời đem tiền đưa tới: “Chú Liêu, cái này đựng 1 kí thịt trâu, cái bên này thì đựng một ít thịt đầu heo nhé.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-22.html.]

Đầu bếp Liêu đang cắt thịt nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy Tôn Biền liền cười một cái với cô, nhanh chóng chuẩn bị xong đồ cô cần, đóng nắp hộp vào rồi đưa cùng với tiền dư lại cho cô.

Tôn Biền đứng ở quầy tính tiền nhìn thấy rõ lúc đầu bếp Liêu chọn thịt cho cô đều lấy phần vừa có nạc vừa có mỡ.

Sau khi cắt xong cân thịt trâu, đầu bếp Liêu cho vào hộp đựng một cục thịt to bằng một nắm tay, sau đó đóng hộp cẩn thận rồi mới đưa lại cô.

“Nói với ba con một tiếng, khi nào ông ấy rảnh thì đến gặp chú, chú đang giữ một chai rượu rất ngon.” Sau khi đưa đồ cho cô xong, đầu bếp Liêu thấp giọng nói một câu này.

Tôn Biền xách đồ trở về, dọc đường đi gặp người quen thì lễ phép lên tiếng chào hỏi.

Những người đó phần lớn sẽ nói lại mấy câu với Tôn Biền, nhưng bất kể là nói cái gì, thì nội dung cũng chỉ vỏn vẹn có vài câu như thế này.

“Ồ, Tiểu Biền đó à, ba con thế nào?”

Dọc đường vừa đi vừa hỏi vừa trả lời, Tôn Biền cũng không hiểu tại sao ba cô ở trong cơ quan lại có quan hệ rộng đến vậy, theo lí thuyết thì nghề bảo vệ cũng không phải là nghề được nhiều người ưa thích, nhìn kiểu gì cũng thấy rõ là công việc y tá của mẹ cô phải được nhiều người chào đón hơn chứ nhỉ?

Đồ ăn sẵn được đem về, mẹ Tôn cũng đã chuẩn bị xong cơm tối, người có chuyện vui thì phải thêm rượu ngọt cơm ngon mới đúng bài, bữa tiệc tối nay của nhà bọn họ hiếm khi có dịp thoải mái đến vậy.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...