Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:52:03
Lượt xem: 12

Tôn Ký từ trước đến nay trông thấy bố là như thấy khắc tinh, lập tức rụt cổ lại, trườn sát tường lủi về phòng mình. Tôn Biền thì lúng túng cười gượng với bố rồi chạy vào nhà bếp phụ cho mẹ.

 

Dạy dỗ các con xong, tiếng khóc ngoài hành lang vẫn âm vang như cũ, bố Tôn khẽ nhíu mày lộ vẻ rất không tán đồng, nhưng mấy chuyện thế này người ngoài thật sự không thể nhúng tay vào được.

 

Cuối cùng bố Tôn chỉ thở dài một hơi, đóng cửa nhà, chặn lại tiếng khóc xa xôi kia ở bên ngoài cánh cửa.

 

Cách thời gian nhà máy điện tuyển công nhân lần này chỉ có một tuần lễ, trong một tuần này, các nhà ở khu dân cư nhà máy hầu như đều đang chú ý tới lần tuyển công nhân này.

 

Kể cả trong nhà có con trẻ đủ điều kiện hay không, lần tuyển công nhân này đều sẽ trở thành đề tài nói chuyện trên bàn ăn sau giờ tan làm của các công nhân, may mà chỉ có một tuần mà thôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-21.html.]

Tôn Tuấn nhà họ Tôn thuận lợi qua được các vòng kiểm tra, bắt đầu từ mùng 1 tháng 8 năm nay anh sẽ chính thức trở thành một người học việc của nhà máy điện.

 

Cả nhà họ Tôn đều rất vui mừng với tin này, bố Tôn thậm chí còn lấy ra chai rượu ngon mà ông cất kỹ, nói muốn uống vài chén với con trai lớn.

 

Mấy đứa Tôn Biền nghe mà sững sờ, bởi vì từ trước tới nay bố chưa từng cho bọn họ đụng vào rượu bia thuốc lá, theo lời ông nói thì những thứ ấy không phải đồ trẻ con được đụng vào.

 

Đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của các con, Tôn Thúc Minh lại rất bình tĩnh, ông nói với con trai lớn: “Đi làm rồi không còn là trẻ con nữa, có nhiều thứ cũng nên học dần. Có điều con phải nhớ, mấy thứ thuốc lá, bia rượu có chừng mực thôi, mấy cái này cũng chỉ là vật hỗ trợ trong lúc xã giao, đừng để chúng kiểm soát cả cơ thể mình.”

 

Tôn Tuấn nghe mà hơi hoang mang, không hiểu lắm hàm ý của bố, thế nhưng Tôn Biền ở một bên lại nghe hiểu, bố đang rào trước với anh hai, dạy anh không được phép nát rượu, nghiện thuốc.

 

Tâm trạng đang vui vẻ nên mẹ Tôn hào phóng hẳn ra, nghe thấy chồng nói muốn uống vài chén với con trai, bà lập tức lấy trong túi ra một tờ nhân dân tệ đưa cho Tôn Biền, nói: “Hôm nay đẹp ngày, mẹ cũng làm vài chén với hai bố con. Biền sang căng tin bên kia mua ít đồ nấu sẵn về đây để nhắm rượu đi con.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...