Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:52:03
Lượt xem: 25

Bức tường ngoài màu xanh táo, cửa sổ kính khung gỗ đặc, mười hai toà nhà tập thể với bảy mươi hai căn nhà, có thể hình dung được đứng ở nơi đó có bắt mắt đến nhường nào.

 

Nhớ lại hồi xưa, bên nhà máy cũng vắt óc suy nghĩ chuyện phân nhà ở sao cho bảo đảm công bằng hết sức có thể. 

May là bố mẹ Tôn là vợ chồng công chức, còn không phải công chức phổ thông, trong nhà đông con mà căn nhà ở ban đầu quá nhỏ. Vậy nên lúc đó mới có tư cách được điều chỉnh chuyển sang nhà mới bên này.

 

Bao xung quanh bên ngoài những khu nhà phúc lợi nhà máy cấp cho nhân viên này, nhà máy còn xây thêm những căn nhà hai tầng nữa. Những nhà này đều là cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho khu dân cư. 

Mỗi một nhà đều liên quan đến kinh doanh một cái gì đấy, cửa hàng, quán cơm, nhà tắm công cộng, tiệm tạp hoá, tiệm cắt tóc, ngân hàng gửi tiết kiệm, muôn màu muôn vẻ đủ mọi mặt có thể nói dù là chức năng hay là dự án đều không thua gì trên thị trấn.

 

Cách khu dân cư mấy chục mét, một con rồng thép khổng lồ ẩn mình giữa đám cỏ dại cao lớn. Đó là một tuyến đường sắt được thành phố đặc biệt xây dựng để tạo điều kiện cung cấp nhiên liệu than và các loại vật liệu khác nhau cho nhà máy điện.

 

Đường dây chuyên dụng cung cấp vật tư cho nhà máy điện này là niềm tự hào của tất cả các công nhân nhà máy điện. 

Dù sao thì, được hưởng đãi ngộ cỡ này toàn thành phố chỉ có duy nhất nhà máy điện thôi.

 

Cho dù sau này đầu đường sắt này có phân nhánh ra thêm một đầu đường sắt khác dẫn đến xưởng sản xuất lốp xe đi chăng nữa thì công nhân bên nhà máy điện vẫn kiêu hãnh tự hào như cũ, sống lưng bọn họ cứng rắn hệt như đường ray tàu hoả kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-16.html.]

 

Đường sắt cho xưởng lốp xe á? Đấy chẳng qua là được hưởng ké của nhà máy điện bọn họ mà thôi.

 

Giống như hàng chục toà nhà phúc lợi của nhà máy điện ở bên kia đường sắt, để thuận tiện cho sinh hoạt, chẳng phải đã xây khu nhà ở ở nơi gần nhà máy bọn họ nhất cho con em tiện đến trường học, người già tiện đi khám bệnh đấy sao?

 

Nếu không có sự trợ giúp từ nhà máy điện, ngay cả việc cung cấp điện nước và lò sưởi của xưởng lốp xe cũng sẽ gặp khó khăn.

 

Một nhà máy điện có hơn mười nghìn công nhân cộng thêm cả gia đình bọn họ, nhân khẩu ở đây ít nhất cũng phải hơn 30 nghìn người. 

Thêm cả công nhân viên bên xưởng lốp xe và gia đình họ cùng dân làng từ hai đại đội lân cận, cộng đồng dân cư 40 - 50 nghìn người như một bức tranh khói lửa nhân gian phồn hoa, tô điểm cho khu vực miền núi vốn yên tĩnh và vắng vẻ này trở nên sôi động.

 

Dựa vào nhà máy điện, dần dần dựng lên một thành trấn nhỏ trên núi.

 

Hai chị em cười nói vui vẻ đi tới trường. Sân trường đáng ra sẽ im ắng vắng vẻ bởi kỳ nghỉ hè, lúc này lại vì học sinh tới nhận bằng tốt nghiệp mà trở nên đông vui náo nhiệt.

 

Ở bãi tập, học sinh tới nhận bằng theo từng tốp nhỏ đi qua đi lại. Bảng thành tích và điểm chuẩn trúng tuyển của các trường trung học phổ thông và trung cấp trong thành phố được dán ở vị trí dễ thấy nhất trước cửa toà nhà dạy học, được dán vô cùng chặt trên bức tường của toà nhà dạy học.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...