Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 324 - Không Tệ Lắm

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:16:42
Lượt xem: 1,223

Cũng không biết tới lúc trở về nhà cô ta sẽ giận dỗi như thế nào nữa.

Tô Hiểu Mạn nghe hai người họ cô tới tôi đi mà đấu võ miệng cũng coi như là đỡ nhàm chán. Không lâu sau liền tới lúc rút thăm, Tô Hiểu Mạn rút được số 8, không sớm cũng chẳng muộn. Tần Xuân Tú là người thứ hai, trong ánh mắt tràn đầy ý mừng.

“Tình Mỹ, em là người thứ hai.”

“Thăm số hai à, ở lượt đầu rồi.”

“Hiểu Mạn, em thì sao?”

“Em là người thứ tám.”

“Vậy cũng coi như là ở lượt đầu rồi.”

Người thứ nhất đi vào không bao lâu đã tới số hai là Tần Xuân Tú. Cô hít một hơi thật sâu, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, không ngừng ảo tưởng trong đầu. Cô xếp thứ hai, nếu màn múa của cô làm choáng ngợp ban giám khảo thì màn biểu diễn của những người xếp sau sẽ trở nên cực kỳ tẻ nhạt vô vị.

Tần Xuân Tú mang vẻ mặt hưng phấn mà đi vào phòng, lúc ra ngoài khuôn mặt vẫn cực kỳ rạng rỡ. Hà Tình Mỹ vừa thấy biểu tình này của cô ta, tuy rằng cảm giác không quá dễ chịu nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra tươi cười tới hỏi thăm.

“Tú Tú, thế nào rồi?” Trời mới biết, Hà Tình Mỹ cực kỳ muốn nghe tin cô ta phạm sai lầm trong khi thi. Thế nhưng vừa rồi Tần Xuân Tú cực kỳ vui mừng mà bước ra ngoài, chẳng lẽ biểu hiện của cô ta trong đó cũng không tệ lắm?

Chẳng lẽ Tần Xuân Tú thật sự có khả năng thi đỗ vào đoàn văn công?

Trong lòng Hà Tình Mỹ vô cùng nghi ngờ, còn trên mặt Tần Xuân Tú thì lại mang theo ý cười, “Cũng không tệ lắm, không mắc phải sai lầm gì cả, em thấy giám khảo còn gật gật đầu với em nữa.”

Nghe được lời này, không ít người đều liếc mắt nhìn thử Tần Xuân Tú.

Có vài người đã cảm thấy Tần Xuân Tú có thể thi đỗ, thấy cô ta chắc chắn sẽ chiếm được một vị trí trong danh sách trúng tuyển.

Bản thân Tần Xuân Tú cũng cảm thấy mình phát huy được trình độ vốn có nên chắc chắn là sẽ thi đỗ, vẻ vui mừng trong cả đuôi lông mày lẫn khóe mắt đều không che giấu được.

Chờ cô thi đỗ, lại dựa vào quan hệ với nhà họ Vương, sau này nhất định là cô có thể tìm được một đối tượng cực kỳ không tệ, gả cho một người ưu tú.

“Chúc mừng em nhé, Tú Tú, em chắc chắn có thể thi đỗ thôi! Bây giờ chỉ cần chờ kết quả nữa thôi.” Hà Tình Mỹ nghĩ thầm cô ta đúng là vui mừng quá sớm mà, bây giờ kết quả còn chưa có mà đã trưng ra vẻ thi đỗ rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-324-khong-te-lam.html.]

Nếu danh sách trúng tuyển không có tên của cô ta thì cô sẽ cười tới rụng răng mất.

Ý cười trên mặt Tần Xuân Tú muốn giấu cũng không giấu nổi, quay đầu lại nói với Tô Hiểu Mạn: “Sau khi chị vào đó thì ngàn vạn lần đừng khẩn trương nhé. Lúc nãy em nghe giám khảo bên trong nói chuyện phiếm, bảo là người đầu tiên vì quá khẩn trương nên đã mắc rất nhiều sai lầm đấy.”

Tần Xuân Tú cũng chỉ thuận miệng nói hai câu mà thôi, chứ trên thực tế thì cô cho rằng Tô Hiểu Mạn tuyệt đối sẽ thi trượt, đi vào chắc chắn sẽ mắc sai lầm chồng chất khiến giám khảo cười đến rụng răng.

Tô Hiểu Mạn cười gật gật đầu.

Rất nhanh đã tới lượt Tô Hiểu Mạn. Tô Hiểu Mạn đi vào vài phút liền ra ngoài, Hà Tình Mỹ và Tần Xuân Tú đều quan tâm chạy tới hỏi cô, “Thế nào thế nào?”

Tô Hiểu Mạn: “Cũng được, không phạm lỗi gì, múa xong được cả bài.”

Tần Xuân Tú gật gật đầu, “Không phạm lỗi là tốt rồi.”

Hà Tình Mỹ trêu ghẹo: “Nếu hai người các em có thể cùng nhau thi đỗ thì sau này cũng coi như có bạn rồi.”

Tần Xuân Tú gật đầu, “Đúng vậy, nếu có chị làm bạn cùng thì tốt rồi.”

Cô ta có thể thi đỗ mới là lạ, trừ khi giám khảo là thấy cô ta xinh đẹp nên cho đỗ. Thế nhưng chỉ xinh đẹp thôi thì có ích gì, nếu là một mỹ nhân cứng nhắc thì cũng chẳng có gì thú vị cả.

Ba người cùng rời khỏi nơi dự thi. Tô Hiểu Mạn vừa về tới nhà thì ông nội Khương và bà nội Khương đã vội vàng vây quanh cô, “Thế nào? Thế nào rồi?”

“Thi cũng không tệ lắm ạ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Bà nội Khương bảo là phải ăn mừng cô thi xong nên vui vẻ làm một bàn đồ ăn lớn khiến Tô Hiểu Mạn dở khóc dở cười. Kết quả vẫn chưa có mà bà nội Khương đã vội vã ăn mừng rồi.

Trong lòng Tô Hiểu Mạn cũng hiểu rõ, có vẻ như ông bà nội cũng chẳng hy vọng gì với việc cô sẽ thi đỗ vào đoàn văn công cả.

Bản thân cô cũng tùy tiện, làm hết sức là được rồi.

Nếu có thể thực hiện được bất ngờ kia thì đúng là không thể tốt hơn được nữa.

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...