Thập Niên 70 Xuyên sách thành vợ của phản diện - Chương 323 - Đỗ Rồi

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:35:50
Lượt xem: 1,501

Sinh ra trong nghèo khó mà lại mang một gương mặt xinh đẹp hoa lệ, kiêu ngạo, yếu ớt như tờ giấy mỏng nhưng thật ra lại phải bắt xe tới đây, vốn gả cho một tên nghèo kiết xác nhưng lại thay đổi thân phận trở thành con cháu cán bộ.

Hà Tình Mỹ nhìn bốn phía một lượt. Trong những cô gái thi vào khảo đoàn văn công này cũng có không ít người ôm tâm tư sau này được gả vào một “gia đình tốt” mà tới dự thi, chỉ là vẻ ngoài của Tô Hiểu Mạn có ưu thế hơn mà thôi.

Còn về Tần Xuân Tú bên cạnh thường xuyên chạy tới nhà ông ngoại chơi, đừng tưởng là cô không biết rằng ba mẹ cô ta có những mưu tính gì.

“Đó chính là một cô gái xuất thân từ nông thôn.” Hà Tình Mỹ thuận miệng trả lời.

“Thật vậy hả?”

“Vậy mà cô ấy chỉ là một cô gái đến từ nông thôn thôi sao? Nhìn chẳng quê mùa chút nào luôn.”

Tần Xuân Tú nghĩ thầm đó là do người ta giỏi giả vờ đấy thôi. Hầu hạ ông nội Khương và bà nội Khương cẩn thận như vậy, có thể không giỏi giả vờ hay sao?

Còn về Hà Tình Mỹ bên cạnh thì Tần Xuân Tú cũng nhìn tâm tư nhỏ của cô ta, còn không phải là ghen ghét cô và Tô Hiểu Mạn đều xinh đẹp hay sao? Hà Tình Mỹ cũng biết đầu thai, là cháu ngoại ruột của nhà họ Vương, chẳng qua bản thân cô ta thì lại cực kỳ tầm thường.

Tô Hiểu Mạn thấy hai người Hà Tình Mỹ và Tần Xuân Tú thì chỉ chào hỏi đơn giản chứ cũng không quá nhiệt tình. Đám người đều ngồi chờ tới lúc thi.

“Tú Tú, chờ đến lúc em thi đỗ thì chị sẽ tặng em một bộ váy nhé.”

“Được thôi, vậy em cảm ơn chị trước nhé.”

……

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-vo-cua-phan-dien/chuong-323-do-roi.html.]

Tuy trong lòng hai người Hà Tình Mỹ và Tần Xuân Tú đều chướng mắt lẫn nhau nhưng ngoài mặt thì vẫn là một cặp chị em hoà thuận vui vẻ. Nghe hai người nói chuyện cứ như là Tần Xuân Tú đã thi đỗ rồi vậy.

Hà Tình Mỹ chỉ đơn thuần tới xem kịch vui. Cô chẳng những chắc chắn Tô Hiểu Mạn thi không đỗ vào đoàn văn công mà còn cho rằng Tần Xuân Tú cũng sẽ thi trượt. Chỉ bằng điệu múa của Tần Xuân Tú mà cũng đòi vào đoàn văn công sao? Cô đã nhìn qua một lần rồi, động tác thì cứng đờ còn vẻ mặt thì cứng nhắc, sao có thể đạt yêu cầu của đoàn văn công được cơ chứ?

Cho nên ngoài miệng cô cố ý nói toàn là mấy câu như “Đơn giản như vậy, Tú Tú, em tùy tiện thi một chút cũng có thể đỗ rồi ấy chứ”, “Danh sách trúng tuyển nhất định sẽ có tên em thôi” rồi “Sau khi thi đỗ phải chúc mừng em như thế nào đây”……

Cô tốn công khen ngợi rồi tới tận đây cổ vũ chính là vì muốn xem trò cười của Tần Xuân Tú, muốn chờ tới lúc cô ta phát hiện không chỉ có Tô Hiểu Mạn thi không đỗ mà ngay cả chính cô ta cũng trượt để xem xem vẻ mặt cô ta sẽ khó coi đến mức nào.

Đến lúc đó cô sẽ bên cạnh giả mù sa mưa mà khuyên giải an ủi vài câu, hai người vẫn là chị em tốt.

Ngoài mặt Tần Xuân Tú cười khúc khích nhưng trong lòng cũng không quá dễ chịu. Tuy Hà Tình Mỹ đang trấn an nói cô nhất định có thể thi đỗ, đơn giản như vậy vân vân…… Thế nhưng trên thực tế thì trong lời nói của cô ta lại lộ ra ý chế nhạo, muốn giấu cũng không giấu nổi.

Chờ tới lúc cô mà thi trượt thì nhất định cô ta sẽ lại bắt đầu chế nhạo “Ôi trời ơi, đơn giản như vậy mà sao Tú Tú lại thi trượt thế em? Nhất định là do quá xui xẻo rồi……”

“Em rõ ràng đã cực cực khổ khổ luyện tập lâu như vậy, nhất định là do ánh mắt của giám khảo không tốt rồi.”

“Tại sao em nỗ lực như vậy rồi mà vẫn thi trượt chứ?”

“……”

Trong lòng Tần Xuân Tú hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm cô cố ý nhảy kém hơn một chút trước mặt Hà Tình Mỹ chính là vì che giấu thực lực mà thôi. Cô cực cực khổ khổ luyện tập lâu như vậy chính để lúc này đây được tỏa sáng rực rỡ.

Đến lúc đó nếu Hà Tình Mỹ nhìn thấy tên cô ở hàng đầu tiên trên danh sách trúng tuyển chắc hẳn là vẻ mặt cô ta sẽ tái mét, dù trong lòng có khó chịu như thế nào đi chăng nữa cũng phải nỗ lực mang khuôn mặt tươi cười tới chúc mừng cô.

Bình luận

16 bình luận

  • các bạn ơi xin Các bạn review cái kết của tôn mai và khương yến đường, và bà mẹ ruột của nam 9 bà ta có hối hận khi biết con trai ruột ưu tú hơn, hãy hơn giỏi hơn và là học bá hãy không, minh thích nhất là vả mặt cực phẩm nghe chát chát và thích nhìn thấy họ hối hận và họ sẽ không nhận được gì từ nam 9. Thanks các bạn nhiều nhé ❤️

    Chi 1 tuần trước · Trả lời

  • tui có thắc mắc là sao không được đặt tên 2 chữ vậy, có ai am hiểu văn hóa lịch sử Trung Quốc ko giải thích giùm với

    Lư Y Đạo Nhân 1 tháng trước · Trả lời

  • hay quá đi à cảm ơn nhà dịch rất rất nhiều ☺️☺️❤️

    donng999 1 tháng trước · Trả lời

  • Mình thấy truyện còn khoảng 200 chương nữa mới kết cục mà nhóm dịch không làm nữa ạ

    Tram 2 tháng trước · Trả lời

  • Không biết editor có beta lại truyện chưa, đọc còn nhiều sạn cấn quá

    Mờ on 2 tháng trước · Trả lời

  • Tại sao màn hình giao diện truyện không kéo xuống được vậy ạ? Cứ bị kẹt 1 chỗ, phải tắt trình duyệt đi mở lại mấy lần mới đọc được hết trang. Thật sự khó chịu.

    Daisy 2 tháng trước · Trả lời

    • Ôi fen chúng ta cùng gặp 1 rắc rối Cậu thử kéo sát mép màn hình đi

      We 2 tháng trước · Trả lời

  • ế tui thắc mắc nhà a cả có hẩn 2 con trai thì phải ngon lành hơn Diệu Tổ của ông 2 chứ nhỉ? có nhầm lẫn gì k ta

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

    • 1 là vì anh cả không đi theo con đường trí thức, 2 là con trai ổng cơ vết bớt trên mặt bị Tôn Mai chê

      baovan1907 2 tháng trước · Trả lời

  • lấy máu rồi làm sao bảo quản dc ta?

    thaokttbu 2 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay lắm ó

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

  • Team năng suất quáaaaa ra một phát 300 mấy chương iuuu team ❤❤❤

    dilyn 2 tháng trước · Trả lời

Loading...