Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 650

Cập nhật lúc: 2024-10-22 10:43:34
Lượt xem: 0

Bọn họ đương nhiên là ủng hộ quyết định của con dâu, nhưng phá thai cũng không tốt lắm, ông ấy hỏi: "Tinh Tinh nói như thế nào? Con bé có nói là muốn giữ lại hay không?"

Nói thật cha mẹ chồng có thể sáng suốt như cha Tống và mẹ Tống thật sự hiếm thấy.

Tống Văn Cảnh nghe xong, một lát sau mới nói: "Vợ con vẫn chưa nói là không muốn, hẳn là giữ. Chẳng qua..."

Tống Văn Cảnh nói: "Cha, cha nói với ông nội một câu, xem trong nhà có nữ trợ lý nào biết chăm sóc người khác lại có võ nghệ ổn ổn không, nhờ đến chỗ vợ con, con bên này con chưa thể mau chóng về được."

"Cô ấy còn phải đôn đáo bên ngoài, con lo lắng cho cô ấy."

Cha Tống nghe thấy vậy đến nước cũng không kịp uống, lông mày nhíu lại: "Đã mang thai rồi, sao còn đôn đáo bên ngoài chứ?"

DTV

"Cha biết rồi, lát nữa cha sẽ hỏi thử xem."

Sau khi cúp điện thoại, cha Tống nhân lúc xuống nông thôn trở về nhà ở thị trấn Hồng Kiều một chuyến, nói với ông cụ Tống và bà cụ Tống chuyện Diệp Mạn Tinh có thai, phiên bọn họ giới thiệu xem có trợ lý nào phù hợp chăm sóc người khác lại biết võ nghệ không?

"Tinh Tinh đúng là hăng hái quá." Bà nội Tống ôm cặp song sinh chơi đùa, nghe được tin tức tốt này, lập tức đi gọi điện thoại sắp xếp.

Nhìn qua thì nhà họ Tống là dòng họ lớn, nhưng bởi vì rất nhiều người ở tiền tuyến hoặc làm những công việc nguy hiểm nhất, hy sinh rất nhiều con nối dõi, người một nhà đều thích trẻ con.

Loại người thế hệ trước như bọn họ bước ra từ năm tháng b.o.m bay đạn nổ, vẫn tin tưởng tập tục nhà có đông người thì dòng họ mới phú quý.

Bởi vậy Tống Văn Cảnh vừa mới gọi điện thoại, ngay trong đêm nhà họ Tống sắp xếp cho cô hai người vệ sĩ cùng một nữ trợ lý tới thành phố Đông, còn chưa đề cập tới chuyện tặng cho Diệp Mạn Tinh hai cái nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-650.html.]

Anh hai Diệp thu hoạch xong hoa quả năm nay, cũng gửi một chút sản phẩm của nhà máy lên đây, ước chừng là ba ngày sau sẽ tới thành phố Đông đón Diệp Mạn Tinh.

Anh ấy đến, thứ nhất là để nói với Diệp Mạn Tinh tình hình cửa hàng trái cây Ngọc Chi Lâm. Ngoài ra còn chuẩn bị những đồ dự bị trong nhà xưởng của nhà máy như tã lót trẻ em, băng vệ sinh các thứ.

Bởi vì liên quan đến vụ đầu tư trên trăm triệu, bên chính phủ thành phố Thâm Quyến đương nhiên là thông qua thư đấu thầu của dự án này.

Hiện tại cũng đã xác định xây nhà xưởng ở ngoại ô, cũng không thể nói ngoại ô, hiện giờ thành phố Thâm Quyến còn là một làng chài nhỏ, vẫn chưa có viễn cảnh khắp nơi đều là nhà lâu như sau này.

Nhà xưởng này rất lớn, diện tích trên đơn đấu thầu cũng phải mấy ngàn mẫu, số tiên này đều do một mình Tân Lâm bỏ ra cùng với vốn đầu tư Ngọc Chi Lâm điều động.

Hiện tại anh hai Diệp gần như là đại diện cho Diệp Mạn Tinh xuyên suốt quá trình quản lý công ty ở nội địa. Tân Lâm cùng mười mấy vệ sĩ vây quanh nhà xưởng quan sát và lập kế hoạch.

Anh hai Diệp hỏi Diệp Mạn Tinh chuyện về cổ phần: "Em gái, anh nghe nói đội thi công nhà xưởng sẽ tới chuẩn bị thi công, dự án này tổng cộng vốn đầu tư lên tới mấy trăm triệu. Em gái, em mau thành thật khai báo, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"

"Còn nữa, chuyện cổ phần bọn em thương lượng thế nào? Anh thấy đa số vốn đều là do tổng giám đốc Tân chi ra, thế này..."

Bởi vì Diệp Mạn Tinh vô cùng phóng khoáng, trực tiếp cho anh hai cô 8% cổ phần, nhờ anh hỗ trợ.

8% này cũng không phải chỉ riêng nhà máy, còn cả Ngọc Chi Lâm.

Đừng xem thường 8%, chỉ riêng việc tiền hoa hồng năm ngoái của Ngọc Chi Lâm, Diệp Mạn Tinh đã được chia 10 triệu, cô chiếm 50% cổ phần.

Vậy anh hai có thể được chia hoa hồng tới 800 ngàn.Bạn nghĩ mà xem, thời đại này nhà nào có chục ngàn chính là người giàu nhất thị trấn, huống chi là 800 ngàn?

Loading...