Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 649

Cập nhật lúc: 2024-10-22 10:43:33
Lượt xem: 0

Lần này bọn họ trở về, gần như là đã vượt qua chiến dịch cuối cùng, kết quả tương đối tốt, đương nhiên bọn họ đã thắng.

Rốt cuộc đã đạt được lợi thế đàm phán, hai bên ngừng bắn, bắt đầu màn đàm phán cuối cùng. Chuyện này không phải là chuyện bọn họ có thể làm nữa rồi.

Toàn bộ căn cứ nơi tiền tuyến tuy rằng đã thương vong rất lớn, nhưng sĩ khí của toàn quân tăng mạnh, anh ấy lại không ngờ rằng bạn tốt có thể kích động đến mức này luôn?

"Cậu gửi về căn cứ biên giới cho tôi đi." Người đàn ông nói như lẽ đương nhiên.

Cố Nguyên:

Anh ấy dùng ánh mắt nhìn tên thần kinh nhìn anh: "Cậu Tống, cậu gửi đống này về được đến nơi hoa quả cũng hư rồi, còn nữa, ai thèm ăn đống quả chua lè chua loét này của cậu?"

Ai ngờ lúc này Cố Nguyên lại bị cơm chó ập đây mặt.

Tống Văn Cảnh lộ ra hàm răng trắng bóng, sau đó trong con ngươi sâu thẳm kia dường như nhuốm đẫm cảm giác ấm áp.

Anh chẳng những vui mừng, anh còn rất đắc ý, sau đó cũng không thèm đi tắm mà là đi tới ôm lấy anh ấy thật chặt: "Cố Nguyên, vợ tôi mang thai, mang thai rồi!"

"Tôi lại sắp làm cha, sắp làm cha, lại sắp làm cha!"

Cố Nguyên: …

DTV

Cố Nguyên tức giận đẩy anh ra, thao tác rải cơm chó này thật sự là khiến người ta bực bội. Có người đã có đứa thứ hai, mà anh ấy thì ngay cả vợ cũng không có.

Cố Nguyên ghen tị đến đau răng... Có lẽ anh ấy nên cân nhắc đến sự sắp sếp của gia đình. Có vẻ anh ấy còn có thể nỗ lực một chút, trở thành sui gia của bạn tốt nhỉ? Nhưng vẫn không có người trong lòng, Cố Nguyên thật sự là vừa hâm mộ vừa ghen tị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-649.html.]

Có một vài người khiến người khác có cảm giác hâm mộ đến nghiến răng. Ngày hôm sau Tống Văn Cảnh khẩn cấp gọi điện thoại về nhà.

Lần này là cha Tống nghe máy. WT808034 Gần đây cha Tống đang bận rộn việc trồng trọt vườn trái cây của các công xã đại đội, thậm chí là các thương nhân lớn bên phía Hồng Kông hoặc các nơi khác đến thu mua trái cây, công xã bên này đều sẽ phái cán bộ đi xuống làm công chứng viên.

Mới vừa cải cách mở cửa, tất cả mọi người đều cẩn thận đi chắc từng bước một, ai bảo mọi người đều không mấy tin tưởng tư sản bên ngoài. Cha Tống muốn xây dựng khu hoa quả công nghiệp ở thị trấn Hồng Kiều, trên cơ bản đều tự mình đi khảo sát nông thôn.

Lúc Tống Văn Cảnh gọi điện thoại tới, cha Tống đã thay bộ quần áo xong, vừa mới chuẩn bị xuống nông thôn thì nhận được điện thoại của con trai.

Con trai bị thương, có mấy lân ông ấy cũng không nhận được điện thoại của con trai, hiện tại nghe được tin con trai đã khỏe lại, người luôn luôn trầm tĩnh như cha Tống cũng khá là vui vẻ.

"Con khỏe rồi à?" Cha Tống không đi vội, dứt khoát ngồi xuống trong phòng làm việc.

"Dạ, cha." Tống Văn Cảnh không kiềm chế được mà nhếch miệng: "Tinh Tinh lại mang thai rồi."

Khi nói chuyện còn anh cười ha ha ngây ngô, rõ ràng vui sướng muốn chết.

Cha Tống vốn còn đang uống trà, nghe thế nở nụ cười: "Con nói thật à?"

Bởi vì cha Tống từ nhỏ đã được nhận nuôi, ông ấy vô cùng thích trẻ con, con trai nhỏ không kết hôn, con trai lớn đúng thì đã kết hôn, cũng sinh ra được một cặp sinh đôi một trai một gái.

Như vậy là đã rất viên mãn rồi, nghe nói hai vợ chồng thì cũng không muốn có thêm nữa.

Cha Tống và mẹ Tổng hơi tiếc nuối, bọn họ thích cái cảm giác được trẻ con vây quanh, nhưng dù sao cũng phải tùy ý đôi vợ chồng trẻ.

Ai mà ngờ tin vui trời ban, ấy vậy mà lại mang thai. Cha Tống sợ con trai làm gì nên xốc nổi, vội vàng nói: "Ư, có thai thì cứ sinh thôi, cũng đừng để Tinh Tinh làm việc, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Cha Tống nghĩ thế, bỗng nhiên sặc một ngụm trà: "Chẳng phải là năm nay Tinh Tỉnh còn tham gia thi đại học hả? Con bé..." Chắc sẽ không mà bỏ đứa bé vì muốn đi thi đại học đâu nhỉ?

Loading...