Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 628

Cập nhật lúc: 2024-10-22 10:43:00
Lượt xem: 2

Cô ta còn phải cứng rắn chịu đựng, cô ta còn cần dựa vào đối phương, cố gắng lắm mới bình tĩnh lại.

Thanh niên kia đưa cô ta đến đường lớn ngoài sân nhà cô ta, bỗng nhiên dừng lại nói: "Tôi còn có việc, hai ngày nữa tới tìm cô.”

Trần Kiều Kiều tức giận, chí ít thì anh ta cũng nên đưa đến tận nhà chứ!

Lúc sắp về đến nhà, mẹ Tống còn liếc mắt nhìn cô con dâu một cái, bỗng nhiên hỏi cô đã nhìn thấy ai, sao cứ mãi cúi đầu không nói lời nào.

Diệp Mạn Tinh cũng không giấu diếm, nói đã nhìn thấy Trần Kiều Kiều, còn nói ra sự thay đổi của Trần Kiều Kiều.

Đương nhiên cô cũng nói sơ sơ chuyện đã xảy ra khi trước, đại khái là nói có thể anh ba đã xảy ra chút chuyện, suýt chút nữa được Tống Kiêu Kiêu cứu, nhưng anh ba không để cho đối phương đụng vào.

Mẹ Tống cười nói: "Cũng nên như vậy, yên tâm đi, nếu thằng bé dám làm chuyện gì có lỗi với con, mẹ sẽ đánh gãy chân thằng bé."

Tống Văn Cảnh ngồi ở đằng sau, đang ôm cặp song sinh mà chân cũng không nhịn được run run.

Tống Văn Cảnh lập tức im lặng:...

Đây rốt cuộc là mẹ ruột của ai vậy?

Mấy ngày sau, Diệp Mạn Tinh vẫn cùng ông bà nội và mẹ chồng đi thăm nhà chị dâu vài ngày.

Cuối cùng định ra một căn nhà cách công xã trấn gần nhất, ngôi nhà kia thật sự rất đẹp, rộng rãi, còn vô cùng thích hợp để điều dưỡng cơ thể, cách công xã rất gần, quả thực là tứ hợp viện tuyệt hảo.

Vốn dĩ còn muốn ở trong nhà mới vài ngày, hôm nay cô em chồng đột nhiên đi vào nói: "Chị dâu, Trần

Chu nói tra ra được rồi.” Lần này khi đi đến thành phố Đông, đã là vài ngày sau, kết quả là vừa mới xuống xe, anh ta lập tức nhìn thấy cảnh một loạt xe sang trọng vô cùng chấn động đang chờ ở bên ngoài.

Sau đó chỉ chốc lát sau, một âm thanh vô cùng lẳng lơ lại vang lên: "Hi, người đẹp, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi."

DTV

Diệp Mạn Tinh:...

Người này thật sự là một chút cũng không thay đổi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-628.html.]

Rất nhanh, cửa kính xe sang trọng được hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú giống như dùng băng tuyết nặn thành của Tân Lâm, cặp kính gọng vàng kia dưới khúc xạ của ánh mặt trời, làm cho người đàn ông này có thêm đôi chút nhã nhặn cao quý lạnh lùng.

“Lên xe đi, có vẻ hai người đang vội.”

Từ thành phố Dương Thành tới thành phố Đông, quả thật không xa lắm, khoảng không xa hơn tới thành phố Thâm Quyến là mấy, Diệp Mạn Tinh cũng không ngại ngùng nhiều, lập tức ngồi lên chiếc xe sang trọng.

Sau khi bọn họ ngồi lên, xe chạy thẳng theo hướng mà Trần Chu nói.

Trần Chu chờ ở ngoài nhà, chỉ là khi vừa nhìn thấy nhiều xe sang như vậy Trần Chu cũng sửng sốt, sau đó nhìn thấy chị dâu xinh đẹp và vợ mới kìm nén sự nghi hoặc rồi dẫn mấy người đi vào trong ngõ nhỏ.

Chẳng qua mới vừa đi tới trước nhà, mấy người họ không thấy những người khác lại gặp được thanh niên tri thức Triệu với cái bụng dưới hơi hơi nhô lên.

Triệu Giai Giai nhìn thấy bọn họ còn khiếp sợ hơn cả Diệp Mạn Tinh, ánh mắt sáng lên lập tức hỏi: "Tinh Tinh, sao cô lại tới đây?”

Chỉ là vừa nói xong bỗng nhiên vội vàng đi ra ngoài sân nôn ọe một trận. Diệp Mạn Tinh đi tới vỗ lưng cho cô ấy: "Cô không sao chứ?”

Nhưng có điều lời mới nói được một nửa, trong miệng bỗng chua loét, cô cũng cực kì muốn nôn.

Oẹ....

Diệp Mạn Tinh thật sự bắt đầu nôn.

Cộp cộp cộp.

Tân Lâm đi tới, đưa cho cô một chiếc khăn trắng tin, đôi mắt phượng xinh đẹp của anh ta nhìn cô như có điều suy nghĩ: "Còn khó chịu không?"

“Vẫn khó chịu."

Cô nói xong nhận lấy khăn lau miệng, sau đó cảm ơn.

Tân Lâm nhìn cô chằm chằm như có điều suy nghĩ: "Trước tiên cứ sắp xếp một chút, lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra thử xem, có thể là cô đã mang thai.”

Sắp tới buổi chiều tháng năm, thời tiết rất nóng bức, người đi trên đường, hơi nóng còn đang bốc lên chui vào trong cơ thể.

Loading...