Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 627

Cập nhật lúc: 2024-10-22 03:42:58
Lượt xem: 0

Kít kít kít.

Ô tô đột nhiên phanh gấp, thanh niên kia bỗng chống tay lái nghiêng người về phía cô ta, sắc mặt quái lạ:

“Cô xem cô đi, không phải là cô biết dự đoán trước sao? Biết tương lai đối phương sẽ phất lên, lại không muốn kết giao mà còn đi đắc tội anh ta? Quá ngu xuẩn!"

Ai đời có người nói huỵch toẹt ra là ngu xuẩn, Trần Kiều Kiều suýt chút nữa thì bị anh ta chọc điên lên.

"Nếu tôi mà là anh ta, chỉ cần mắt không mù nào có chuyện không thèm nghía cô vợ xinh đẹp mà lại đi chọn một người đã ly hôn còn đèo theo mấy đứa con như cô chứ?"

Hết lần này tới lần khác thanh niên kia cứ như cố ý chọc giận cô ta riết, còn tiếp tục nói: "So sánh vẻ ngoài, dung mạo này của cô còn kém hơn cô gái kia nữa?"

Anh ta còn chưa hiểu, nếu hiểu sẽ không dùng từ ngữ như kém để hình dung.

Thanh niên kia cứ như vô thức phản ứng lại, hiện tại anh ta lái xe càng ngày càng xa, tim đập nhanh vô cùng.

Vừa rồi chỉ mới liếc qua sơ sơ, chỉ chưa đầy một phút nhưng anh ta đã muốn dâng cho cô mọi thứ tốt nhất, muốn đối xử với cô thật tốt.

DTV

Loại người đẹp đẳng cấp nhường này thường rất khó để bạn có tâm tư bất chính gì, mà chỉ muốn quỳ gối dâng mọi thứ tốt đẹp cho cô, làm cho cô vui vẻ sung sướng.

Nếu như không phải cuộc đời của anh ta không hề lấy người đẹp làm chủ, sao còn có thể duy trì được bình tĩnh?

Loại con gái này quả thực đã đẹp đến trình độ nhất định, loại đẹp này, người bình thường nào ai sánh nổi?

Anh ta còn cảm thấy chưa chắc Tống Văn Cảnh có thể bảo vệ loại người đẹp bậc này, bộ đội đã tính là gì, nếu thật sự có người muốn phạm tội thì cũng sẽ không quan tâm đến thân phận của bạn là ai. Trần Kiều Kiều tức giận đến nghiến răng, sắc mặt vô cùng khó coi, càng thêm tức giận muốn ói máu: "Rốt cuộc anh là người phe nào?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-627.html.]

Thanh niên kia nhún vai: "Tôi nói thật, đừng nói về khoản xinh đẹp, chỉ riêng vụ người nọ sinh con của mình thì không có chuyện anh ta không cần một người vợ xinh đẹp mà sẽ coi tiền như rác nuôi con cho người khác, có thể làm ra chuyện như vậy thật quá ngu xuẩn.”

Tống Văn Cảnh là một tên ngu xuẩn như vậy sao! Sau đó anh ta khởi động lại chiếc xe.

Thanh niên kia vẫn rất chi tò mò: "Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là cô lấy đâu ra tự tin ngay từ đầu đã muốn gả cho đối phương vậy?”

Trước khi chưa nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia, anh ta còn ủng hộ cô gái này dùng thủ đoạn, sau khi nhìn thấy, anh ta cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị sỉ nhục. Vợ đã xinh đẹp đến vậy, chắc Tống Văn Cảnh điên rồi mới có thể đi lựa chọn người khác?

Anh ta còn hoán đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu như tình huống của anh ta cũng vậy thì có thể bị thuyết phục hay không?

Giống như chỉ có một loại khả năng là anh ta giả ngu để tương lai được thăng tiến, vậy anh ta sẽ lựa chọn chấp nhận Trần Kiều Kiều trước.

Nhưng còn về người vợ xinh đẹp kia, có đánh c.h.ế.t anh ta cũng không nỡ buông tay.

Nhiều lắm là lợi dụng Trần Kiêu Kiêu xong rồi vứt bỏ, quay trở về với gia đình.

Đây chính là báu vật xinh như hoa đó, ai nỡ buông chứ, điên rồi sao? WT808034 “Anh không thể nói ít đi hai câu à?”

Trần Kiêu Kiều bị anh ta chọc giận đến nỗi sắp xuất huyết não, cô ta cũng chỉ muốn chiếm tiên cơ khi trọng sinh thôi.

Hơn nữa trước kia trung đoàn trưởng chưa từng giao du quá nhiều với cô gái khác, lại chỉ từng dịu dàng với cô ta.

Loại người như anh sao có thể dừng chân trước người không thèm để ý?

Anh ba Tống lại không hề rung động, cô ta nào biết sau khi anh rung động sẽ thành cái dạng này, bao che khuyết điểm như vậy?

Hiện tại còn bị chỗ dựa do chính mình tuyển chọn chế nhạo như thế, Trần Kiều Kiêu tức giận đến nỗi cắn nát cả đầu lưỡi.

Loading...