Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 621

Cập nhật lúc: 2024-10-22 10:42:49
Lượt xem: 1

Lân này Triệu Giai Giai lại cho một đáp án khẳng định, chỉ là đến khi Diệp Mạn Tinh hỏi cô ấy có biết Thịnh Hoa ở đâu không thì bên kia lại im lặng.

Triệu Giai Giai nói: “Mạn Tinh à, tôi không thể nói quá nhiều qua điện thoại, anh ấy gặp chút phiền phức nên đã ra ngoài, hiện giờ tôi cũng không biết anh ấy ở đâu.”

Tâm trạng của Diệp Mạn Tinh lúc lên lúc xuống, một lúc lâu sau mới bình tĩnh được.

Thôi, cô đành chờ Trần Chu từ từ điều tra vậy.

DTV

Sau khi ngắt điện thoại, Diệp Mạn Tinh lại gọi điện thoại cho nam chính, suốt mấy hôm cứ vội vội vàng vàng, mấy ngày nay cô trở về, mỗi lần gọi điện thoại đến đều là trạng thái này.

Nam chính nói muốn đến tiền tuyến, bây giờ gọi không được cũng là bình thường.

Khi Diệp Mạn Tinh trở về, thật sự đúng là không thể lập tức đến thành phố Đông, cô còn có chuyện ở bên này.

Bà nội ở thủ đô muốn mua nhà ở thị trấn Hồng Kiều.

Việc này cũng không khó hiểu, vừa mới nhận lại con ruột của mình, mấy mươi năm mới được gặp mặt, lân này ở thủ đô lại không thể gặp mặt một khoảng thời gian dài, chắc chắn không được.

Gia đình cha mẹ của chị dâu cô ở thị trấn Hồng Kiều gửi lại rất nhiều bất động sản, ban đâu vốn định tặng cho cô, nhưng đương nhiên là cô không thể nhận.

Hiện giờ nhà bà nội muốn mua, vừa hay lại thích hợp, chỉ là bà nội Tống nói cô hai Tống đã xem nhà ở thị trấn Hồng Kiêu, cô cũng không quan tâm chuyện này nữa.

Bởi vì mấy ngày tiếp theo Diệp Mạn Tình bận đến nỗi chân không cả chạm đất.

Cô vừa ăn sáng xong về đến nhà, trong sân, chú hai thôn trưởng thôn họ Tống và chú ba xưởng trưởng đã đợi cô ở bên ngoài.

Ngoài cửa còn có nhiều thôn dân đang đợi cô, có một số là cư dân muốn gia nhập dự án vườn trái cây này, những người còn lại là thôn dân đã tham gia dự án vườn trái cây.

Thôn họ Tống, thậm chí là cả thị trấn Hồng Kiều đều muốn xây dựng một khu công nghiệp trái cây để tạo ra đặc sản địa phương, họ sẽ cần rất nhiều trái cây. Quan trọng hơn là nhất định chất lượng phải tuyệt hảo.

Trên đường đi đến vườn cây ăn trái, chú hai chỉ cho cô khu vực vườn cây ăn trái được quy hoạch trong thôn:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-621.html.]

“Đây là diện tích rộng lớn phía sau núi, bao gồm một vài ngọn đồi và ruộng bậc thang không dễ trồng lúa, nay đã được quy hoạch để trồng cây ăn quả. Ở đây có nhiều đồi núi, nếu chỉ dựa vào mỗi việc trồng lúa nước thì người dân trong thôn khó mà làm giàu được.”

Lúc này Diệp Mạn Tinh đóng vai trò là chuyên gia tạm thời, phía sau cô là một số cán bộ thôn, cộng thêm công nhân nhà máy và một nhóm hơn hai mươi thôn dân thuộc đội công viên quốc gia. Cô không còn cách nào, ai bảo các thôn dân này tin tưởng cô, cô không đi ngó qua một cái là không yên tâm.

Thật ra đất mà thôn dân cần, bao gồm cả cây giống các thứ đều được mua từ nhà họ Tống, đây cũng là nguồn thu nhập của Diệp Mạn Tình.

Đương nhiên cô không cần tiền này, nên chú hai và chú ba của cô đã góp tiên vào nhà máy, cho nên hiển nhiên là cô có gần hai mươi phần trăm cổ phần trong nhà máy trong thôn, chỉ chờ chia cổ tức. Nhưng hiện tại quy mô nhà máy không lớn, không dễ mở rộng nếu cần phải mua máy móc.

Vì như vậy nên sau khi tính toán tài sản năm ngoái, trừ bỏ tiền nhân công ra thì cổ tức mà cô nhận được năm ngoái cũng chỉ có từ vài trăm đồng tiền đến hơn ngàn đồng tiền.

Hơn một nghìn đồng tiền chẳng là gì đối với một người thân mắc nợ mấy ngàn vạn, động chút là kiếm được mấy vạn như Diệp Mạn Tình.

Nhưng đối với thông nhà họ Tống và chú hai chú ba nhà họ Tống mà nói, mỗi gia đình được chia vài trăm đồng tiền đã là một khoản thu nhập rất lớn rồi.

Chỉ là không ai muốn khoản cổ tức này mà lại đâu tư vào việc mở rộng quy mô.

Khoản mà chú ba Tống Tấn Dân của cô nói đi cho vay chính là dùng để mua máy móc và mở rộng nhà xưởng mới.

Về việc điều hành nhà máy, chú ba của thôn họ Tống này khá tài giỏi, không ngờ ông ấy lại quản lý nhà máy một cách trật tự đâu ra đó.

Lúc này chú ba Tống cũng đang mời Diệp Mạn Tinh đợi đi thăm nhà máy.

Diệp Mạn Tinh mỉm cười đáp: "Được."

Toàn bộ vườn cây ăn trái ở thôn họ Tống đã được mở rộng đến hơn một nghìn mẫu, chờ đến khi toàn bộ vườn cây ăn trái mở rộng, nói không chừng chỉ một mình cửa hàng trái cây Ngọc Chi Lâm của mình cô ấy thôi đã có thể bao trọn.

Còn phải mở rộng thị trường.

Tháng tư, tháng năm là những ngày hoa đào, hoa lê nở rộ, lúc này vườn trái cây tươi tốt phản chiếu ánh sáng xanh ngọc dưới nắng trưa.

Những vườn cây ăn trái đã lớn vẫn đang ra những quả cam màu vàng cam, lê trắng như tuyết và lê xanh ngọc lục bảo.

Vườn trái cây của thôn họ Tống có hai đặc điểm chính: một là ngon nhất. Điều còn lại là: bốn mùa đều có trái cây.

Loading...