Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 620

Cập nhật lúc: 2024-10-22 10:42:47
Lượt xem: 4

Chỉ là khi nghe thấy giọng nói của đối phương, cô ngạc nhiên, cảm giác mơ màng buồn ngủ cũng biến mất: “Cô nói cô là ai?"

“Xin chào, tôi là Triệu Giai Giai, khoảng thời gian trước tôi mới biết được số điện thoại của đại đội nên gọi điện tới hỏi cô một chút.”

DTV

“Ồ, là Giai Giai à? Có chuyện gì không?”

Trong nháy mắt Diệp Mạn Tinh ngồi thẳng dậy, cô tò mò hỏi Triệu Giai Giai tìm cô có chuyện gì.

Buổi sáng cô ngủ cả đêm còn chưa uống ngụm nước nào đâu.

Cô cảm thấy có hơi khát, nhưng người bị ngăn ở bên ngoài, cô ấy bình nước trong không gian ra uống vài ngụm mới cảm thấy miệng đang khô khốc thoải mái hơn một chút.

Triệu Giai Giai: “Xin chào, tôi có chút chuyện đang băn khoăn, tôi đã từng hỏi rất nhiều người nhưng bọn họ đêu nói không được, tôi muốn hỏi cô xem nên làm thế nào mới được?”

“Chuyện gì?”

Giọng nói ở đâu bên kia dường như có chút do dự, do dự một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “Chuyện là, tôi có một người bạn đang mang thai nhưng chồng cô ấy mất tích, lúc trước cũng nói không cần đứa bé này, hiện tại bạn tôi cũng đang lo lắng có nên giữ đứa bé này lại hay không?”

Vừa nghe thấy đối phương nói như vậy, cô thật sự đứng hình.

Diệp Mạn Tinh: …?

“Khụ khụ khụ, mang thai? Người chồng biến mất?"

Diệp Mạn Tinh vừa mới uống một ngụm nước linh tuyền liên phun ra, cô bị sặc vài ngụm, sặc đến mức gương mặt đỏ bừng.

Cô hơi ngây người, không ngờ ở thời đại này lại nghe được một từ thời thượng như vậy: “Chưa kết hôn đã có thai sao?"

Dường như bên kia bị cách nói này của cô làm cho sợ, ngừng một hồi lâu mới ấp úng nói:

“Hình như người bạn này của tôi đang hẹn hò, đã gặp người lớn trong nhà rồi nhưng chưa kết hôn. Hiện giờ cũng rất nhiều người không đăng ký kết hôn.”

Nghe giọng điệu này là có ý định lấy nhưng chưa quyết tâm à, cô cũng ăn ngay nói thật: “Đã hỏi cha của đứa nhỏ chưa? Hoặc là người nhà của anh ta? Mặc dù hiện giờ nói là cải cách mở cửa, nhưng một cô gái nuôi một đứa con, không ai hỗ trợ cũng sẽ rất khó khăn.”

Bên kia em lặng một lát mới nói: “Chỉ là...”

“Còn cái này nữa là người bạn kia của cô liệu có chấp nhận tương lai khổ cực không, sau này liệu có hối hận vì quyết định này không.”

Nói là hỏi cho người bạn, nhưng quá nửa là đang hỏi cho chính mình rồi? Diệp Mạn Tinh suýt nữa thì cắn vào lưỡi mình.

Diệp Mạn Tinh: ...?

Cho nên thanh niên tri thức Triệu đang mang thai, hiện giờ do dự xem có nên giữ đứa bé không à?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-620.html.]

Khụ khụ khụ.

Diệp Mạn Tinh sặc, cô thật sự muốn đến lay tỉnh cô ấy:

Người chị em à, hiện giờ cô do dự, tương lai cô vừa kiếm tiền vừa nuôi con, còn không có ai chăm sóc thay cô, liệu cô có bị ép điên lên không?

Giọng nói Triệu Giai Giai vô cùng nhỏ, sau đó im lặng một hồi lâu mới nói: “Tôi, bởi vì có nguyên nhân đặc biệt nên người bạn kia mới không nỡ buông bỏ, tuổi của cô ấy đã و.. lớn, mà mẹ của cô ấy lại ủng hộ cô ấy giữ lại."

Diệp Mạn Tinh nghe hiểu, cô chỉ làm trọn phận sự, nói: “Nếu cô hỏi tôi đáp án thì tôi sẽ kiến nghị đi tìm cha của đứa bé, nếu anh ta không muốn thì phải cẩn trọng. Thêm nữa là, năng lực kiếm tiền của người bạn kia thế nào, trước không suy xét đến điều kiện bên ngoài là có thân với cô hay không, đầu tiên là có năng lực sinh tồn hay không đã?"

Thật ra cô nói nhiều như vậy mà đối phương vẫn còn do dự, cô cũng không thể ra quyết định thay người khác.

Rốt cuộc là loại người gì mà có sức hấp dẫn đến thế, có thể khiến cho thanh niên tri thức Triệu ra quyết định thế này?

Diệp Mạn Tinh hỏi: “Thanh niên tri thức Triệu, cô nói là trở về gặp mặt nam thần của mình, bây giờ cô đã gặp được chưa?"

Cô vừa nói xong, đối diện đã cạch một tiếng, có cái gì đó rơi xuống.

Tút tút tút.

Điện thoại kêu lên vài tiếng, vậy mà bị tắt rồi.

Diệp Mạn Tinh: ...?

Reng reng reng.

Điện thoại vang lên lân nữa, Diệp Mạn Tinh vốn muốn đi rồi lại nghe điện thoại một lần nữa, bên kia vang lên giọng của Triệu Giai Giai: “Mạn Tinh, gặp rồi, quan hệ còn tiến triển không ít, hoan nghênh cô đến thành phố Đông chơi. "

Diệp Mạn Tình gật đầu, vừa định ngắt điện thoại thì đột nhiên nghe thấy Trần Chu nói đến chàng trai trẻ nhà bên đã đưa hộp đào mộc cho anh ta, nhịn không được mà hỏi: “Nam thần của cô tên gì vậy?”

Triệu Giai Giai là một cô gái thích vẻ bề ngoài, lúc nói đến người ái mộ thì mặt cứ đỏ ửng cả lên, chưa từng nhắc qua tên.

“Anh ấy tên Thịnh Hoa."

Diệp Mạn Tinh: ...?

“Khụ khụ khụ”.

Diệp Mạn Tinh lại bị sặc lân nữa, thật là trùng hợp.

Tim Diệp Mạn Tinh đập hơi nhanh, cô thực sự có chút hưng phấn, vừa rồi cô còn định tìm người này, giờ có tin tức luôn?

Cô hỏi: “Thịnh Hoa, thanh niên tri thức Triệu, có phải mọi người trong khu nhà đều biết nam thần mà cô nói không? Cô biết em rể của tôi không? Chính là Trần Chu, trước kia là thanh niên tri thức ở đây.”

Loading...