Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 609

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:51
Lượt xem: 2

Trần Chu nghe được thì cả người trở nên lạnh lẽo, còn cảm thấy rùng mình một cái, tên anh vợ này đúng thật là điên, nói cách khác, anh vợ chửa có ra tay giải quyết anh ta chỉ là vì còn chưa muốn giải quyết anh ta thôi hay sao?

Trời ạ, tên này điên tới mức nào vậy.

Giọng nói của Diệp Mạn Tính vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng, thậm chí mang theo một chút ấm áp màu vàng của ánh mặt trời nhỏ đang chiếu xuống, những lời nói của cô cũng không hề dịu dàng một chút nào.

Cô cười híp mắt hỏi: "Vậy thì để tôi hỏi cậu nhé, nếu như em gái sinh con cho cậu, lại là một cặp long phượng, nhưng mẹ của cậu hoặc là người trong nhà của cậu muốn tổn thương đến bọn chúng, vậy cậu có thể chủ động từ bỏ dòng họ của cậu hay không?"

"Nếu như cậu thật sự có suy nghĩ này, dựa vào chính bàn tay của các cậu, 14 nào không thể sống tốt hay sao? Một người con gái vì để lấy được cậu mà chịu bỏ đi với cậu, không phải là do tin tưởng cậu hay sao?"

Cô nói đến đây thì cũng không muốn nói thêm nữa, em gái muốn lấy hộp gỗ đào để làm quà tặng đưa cho chồng, nếu như không là hai vợ chồng có liên quan tới đào chi của cô thì cô cũng không muốn nói nhiều như vậy.

Hoa đào tinh làm việc luôn luôn ngắn gọn, người này tốt hơn hết là cần phải tự trải qua, trải qua nhiều hơn nữa, người em rể này của cô có thể hiểu được hết.

Cô ấy cũng giống như Chu Gia Gia, sau khi nhận người thân, cô ấy có một nhà mẹ đẻ vô cùng đỉnh cao, có nền tảng là sự hối hận cực kỳ kia, cô ấy có thể trở lại.

Nếu một người con gái của nhà người bình thường bỏ trốn, cũng đủ để sau này người đó phải chảy rất nhiều nước mắt đây.

Vợ chồng có ly hôn hay không đều là chuyện của vợ chồng nhà người ta, ông cụ Tống cũng không thể dùng cách ép buộc để nhận lại cháu gái.

Nhưng trước mắt, trước hết cứ đưa cháu gái về để mở mang kiến thức, đi thủ đô để trải nghiệm đã rồi nói sau.

Mở mang kiến thức nhiều hơn, bản thân có tiền rồi, có sự nghiệp, cái gì cũng đã từng thấy rồi mà còn muốn tiếp tục mối hôn nhân này cũng được, muốn ly hôn cũng được, chính bản thân cô ấy có thể tự quyết định.

“Ăn cơm thôi.”

Thật ra thì Diệp Mạn Tình còn muốn hỏi một chút chuyện về hộp gỗ đào, nhưng thím ba đang ở bên ngoài tới gọi ăn cơm, bên ngoài còn có lãnh đạo góp mặt, buổi tối còn phải đưa những người này rời đi, vẫn chưa phải là cơ hội ốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-609.html.]

Nhà họ Tống ở bên này đang chuẩn bị ăn cơm, những người khác trong đại đội cũng đang chuẩn bị cơm tối.

Nhưng mà tình hình của nhà họ Tống dạo này quá nổi bật, trong thôn cũng không có chuyện gì để giải trí, chỉ cần là có một chút tin đồn nào thì tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy vô cùng tò mò.

Vả lại còn là người có danh tiếng lớn rầm rộ lái nhiều ô tô tới như vậy, còn đi với lãnh đạo nữa.

Trưởng thôn cũng đang nói chuyện này.

Buổi chiều, nhà trưởng thôn cũng mở lời khen người cháu dâu của đại đội trưởng này.

Dâu cả nhà họ Lương vừa ném củi vào trong bếp lửa, cảm thán nói: "Con thật là không nghĩ tới thì ra phó chủ tịch thị trấn Tống còn là đứa con bị lạc mất của nhà tư lệnh, nhiều lãnh đạo cùng đi tới như vậy, phải là người có địa vị to lớn tới cỡ nào chứ?"

Dạo này đang là mùa cấy mạ, cũng không cần phải ăn cháo khoai lang, thím Lương đang lọc ngô, bữa cơm hôm nay của bọn họ là trộn ngô với gạo, tuy rằng kém hơn gạo nhưng cũng là lương thực chân chính.

DTV

Bà ấy làm rất cẩn thận, sợ làm rớt ra một chút nào, nghe được lời mà con dâu lớn nói thì cũng dừng lại một chút: "Con nhìn thấy rồi sao?"

Dâu cả nhà họ Lương dạ một tiếng, còn nói là đã đến nhà của đại đội trưởng xem rồi, kết quả bên đó đã có người nấu cơm, tất nhiên là không cần đến bọn họ nữa.

Thím Lương cảm thán một tiếng: "Con bé Tinh Tinh thật là có phúc."

“Ai nói không phải đâu chứ?"

Chị ấy nhìn thoáng qua người em không cùng huyết thống còn đang ôn tập trong nhà chính, sau đó khen ngợi Diệp Mạn Tinh: "Tinh Tinh thật là có phúc, dáng người xinh đẹp, sinh một cặp long phượng, còn nói muốn thi đại học nữa.”

"Sắp thi đại học rồi, chồng của con bé cũng đã là trung đoàn trưởng rồi, còn thi đại học làm gì nữa chứ?"

Thím Lương trộn lẫn gạo với ngô rồi bỏ vào hấp, nghe vậy thì tùy ý nói một câu: "Con bé đi học rồi, Văn Cảnh lại ở bộ đội, không phải là sẽ ở riêng hai nơi sao?"

“Mẹ, cho dù Tinh Tinh học đại học rồi thì con bé Tinh Tinh kia cũng có thể giải quyết ổn thỏa. Con bé Tinh Tinh này đúng thật là không tồi. Mẹ xem, con bé chắc là thật lòng muốn sống với Văn Cảnh.” Chị ấy bĩu môi nói nhỏ, nhưng cũng không nhỏ cho lắm, chị ấy cũng không sợ mẹ chồng không vui mà chỉ chỉ về phía nhà chính, nói: “Mẹ, có bao giờ mẹ nhìn thấy ánh mắt của con bé Tinh Tinh kia mọc trên đỉnh đầu không?”

Loading...