Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 608

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:50
Lượt xem: 2

Lời cô vừa nói ra, ôi chao, em chồng rơi nước mắt rồi...

Diệp Mạn Tinh cũng không nói cô có thể giải quyết vấn đề này, dù sao cô là hoa đào tinh, đương nhiên có thể giải quyết vấn đề này của em chồng.

Nhưng cô em chồng này bị người ta chiều hư rồi, dễ bị người khác dắt mũi quá.

Trong một gia đình như nhà họ Tống, nếu cô ấy có thể ngoan ngoãn nghe lời, người trong nhà sắp xếp thế nào thì làm thế nấy, cũng có thể sống tốt hơn.

Hoặc cô ấy phải có khả năng tự mình thực hiện, tự mình đảm đương và gánh vác mọi việc mới được.

Trần Chu bị hỏi đến mức đầu óc vang oong oong, chị dâu này nói chuyện quá thêm, anh ta thật sự không dám để cô nói nữa.

Những lời này cũng rất chấn động, làm anh ta bị hỏi đến ngu người, thế mà anh ta lại không thể nói dối.

Bởi vì ông nội tư lệnh đột nhiên mở miệng nói: “Cháu nên suy nghĩ kỹ lời nói của Tinh Tinh, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”

Trần Chu cũng từng nghe nói đến anh vợ của mình, nghe nói anh vợ và chị dâu rất mặn nồng, nhưng hai người chẳng phải đã có một cặp song sinh nam nữ rồi sao, ai mà chơi lại?

Anh ta hỏi ngược lại: “Chị dâu, chị nói thế là vì chị có cặp song sinh, vừa vào cửa là chị đã có thai đôi, quan hệ với mẹ chồng lại tốt như vậy, anh cả cũng không bị kẹp giữa mẹ và vợ.”

Trần Chu cũng tội nghiệp lắm.

Đôi mắt xinh đẹp trong trẻo của Diệp Mạn Tinh khẽ liếc qua, Trần Chu mơ hồ cảm thấy mình đã nói sai rồi, người như chị dâu của mình mà hỏi một câu như vậy, quả thực là xúc phạm cô.

Cô vừa xinh đẹp lại có khí chất yêu kiều, dịu dàng, ai được cô yêu mới là người may mắn.

Văn Thư không đẹp sao? Tuy không bằng chị dâu nhưng thực sự rất xinh đẹp, nhà họ Tống không có ai xấu cả.

Nhưng mấy năm nay hai người cứ mãi cãi nhau, lại không có con cái để hoà hoãn nên anh ta không thể chịu đựng được nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-608.html.]

Nhưng nếu có thế lực gia đình ủng hộ anh ta, ít nhất mẹ anh ta sẽ không can thiệp nữa, hai vợ chồng sẽ không cãi vã nhiều như vậy, anh cũng sẽ không nghi ngờ mình đã chịu thiệt thòi, luôn cảm thấy khi ấy là một sai lầm.

Đương nhiên không thể phủ nhận, không có bất kỳ một người đàn ông nào có thể thờ ơ với quyền lực, một ông nội làm tư lệnh đối với gia đình nhỏ bọn họ, thậm chí là cả dòng họ có tầm quan trọng và tương lai đến nhường nào, anh ta hoàn toàn hiểu rõ.

Anh ta bằng lòng vì cái này mà đi nịnh bợ người vợ này nhiều hơn một chút. Việc cưới một người vợ có ích với mình, cùng với việc cưới một người vợ mà lúc còn trẻ cảm thấy yêu thích là được, có ảnh hưởng quả thực là khác nhau một trời một vực đối với tương lai của một người đàn ông.

Loại người như anh ta không giống với những người muốn leo lên cành cao làm phượng hoàng, lúc ấy khi anh ta lựa chọn người vợ này cũng không hề biết cô ấy có ông nội làm tư lệnh.

Mà vợ mình đã gả cho anh ta mấy năm rồi mà vẫn không sinh được đứa con nào, vậy mà anh ta cũng có thể chịu đựng được, không có lý do nào mà vợ vừa nhận người ông nội làm tư lệnh kia thì lập tức vứt bỏ anh ta đâu chứ?

Trân Chu thật sự không cảm thấy mình nghĩ vậy thì có gì sai, cùng lắm thì suy nghĩ của anh ta chỉ giống với suy nghĩ của đại đa số đàn ông mà thôi, anh ta cũng không cảm thấy mình là một người xấu xa đến mức tội ác tày trời.

Mặt khác anh ta cũng thật sự muốn biết, người anh vợ luôn luôn giỏi giang kia nếu gặp phải vấn đề như thế này thì sẽ giải quyết như thế nào?

Vấn đề mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là bài toán khó trong ngàn năm qua, cũng không phải chỉ một mình anh ta gặp phải.

DTV

Anh ta cũng chỉ muốn nghe được một đáp án về việc sẽ giải quyết như thế nào.

Nói ra như vậy thì mọi người cũng sẽ hiểu anh ta hơn.

Ai biết anh ta lại nhận được đáp án có lực sát thương cực lớn của chị dâu xinh đẹp như thế:

Diệp Mạn Tinh: "Anh ba nói rồi, vợ và con là điểm mấu chốt của anh ấy, ai làm họ bị thương, cho dù người đó có là chính mình thì cũng có thể g.i.ế.c chết, càng mặc kệ đối phương có phải là nhà họ Tống hay không."

“À, nhà họ Tống chính là nhà họ Tống đã sinh ra anh ấy, chắc là cậu cảm thấy nhà họ Tống rất đỉnh nhỉ, nhưng anh ấy chưa bao giờ xem đối phương là ai để làm việc, lúc trước khi anh ấy còn là một tiểu đoàn trưởng nho nhỏ, có một người là con gái của sư trưởng đến quân đội để ép hôn, vậy mà anh ấy cũng có thể làm cho người ta tức đến mức bật khóc.”

Giọng nói của cô thật sự quá hay, vẻ bề ngoài cũng rất xinh đẹp, mắt hạnh môi anh đào, nói chuyện với cô cũng là một cách để hưởng thụ.

Cô tin tưởng một người đàn ông như vậy, đó phải là một người tốt biết bao nhiêu.

Loading...