Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 606

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:46
Lượt xem: 2

Nhưng đại khái xoay quanh việc sau khi Tống Văn Cảnh thăng chức sẽ được chuyển đến bộ phận binh đặc chủng.

Thứ hai là cải cách kinh tế ở thành phố Thâm Quyến, nếu Tống Tấn Dân ở lại Thủ đô, ông ấy hy vọng anh trai mình sẽ đến đó.

Đó là một thời cơ rất tốt.

Lúc Tống Cẩm Mẫn đi gặp lãnh đạo huyện trấn, Diệp Mạn Tinh vừa định ra ngoài, ông cụ Tống ở Thủ đô ôm lấy cặp song sinh, bảo cô gọi em dâu Tống Văn Thư vào.

Khi ông nội ở Thủ đô đến, Tống Văn Thư vẫn đang đòi ly hôn với chồng.

Điều kỳ lạ là từ khi ông nội tư lệnh đến, chồng cô ấy không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

Ngay cả chồng của Tống Văn Văn, Trần Chu cũng bị sốc, anh ta không ngờ vợ mình lại là cháu gái của thống lĩnh.

Anh ta đã bị sốc suốt cả buổi chiều.

Đây, với thân phận này, dù cho không sinh con cũng được nữa!

Lúc này, nhìn thấy vợ vào phòng đọc sách nói chuyện, anh ta vẫn có chút lo lắng nên nắm lấy cánh tay cô ấy: “Thư Thư."

Tâm trạng của Tống Văn Thư rất phức tạp, cô ấy gây chuyện náo loạn, tất cả đều là để khiến chồng chịu thua mình.

Bây giờ chồng đã nhường nhịn cô ấy, cô ấy lại không vui chút nào.

Bà cụ Tống vừa mới giao chìa khóa tứ hợp viện Nam La Cổ Hạng ở Thủ đô cho mẹ Tống: “Con giữ chìa khoá trước đi, đừng từ chối. Đợi Tinh Tinh trúng tuyển vào đại học, các con sẽ cần một nơi ở khi đến thủ đô mà."

Ở đây có thể thấy được mặt xảo quyệt của bà cụ Tống, nhà họ Tống có nhiều nơi ở nhưng bà ấy có con mắt tinh tường, vừa nhìn đã biết con dâu yêu thương cháu dâu rất nhiều. Quả nhiên, vừa nói xong, mẹ Tống đã lấy chìa khóa tứ hợp viện rồi cảm ơn: “Cảm ơn mẹ."

DTV

"Này, hì hì." Bà cụ Tống là kiểu tuổi càng lớn tình tình càng trẻ con, là một trẻ già điển hình, nghe thế làm bà ấy cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

“Sau này các con đến Thủ đô, cứ lấy chút sản nghiệp của chi thứ hai, cơm ăn áo mặc không cần lo lắng."

Bà ấy cười híp mắt, khuôn mặt nhăn nheo như được phủ một lớp ánh sáng, xinh đẹp cực kỳ. "Mẹ, chị dâu."

Tống Văn Thư vừa bước vào đã nhìn thấy ông nội tư lệnh cả người nghiêm nghị, nhìn mà phát hoảng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-606.html.]

Dù có kìm chế thế nào thì ông ấy vẫn là một vị tướng già sát phạt quả quyết, vốn đã rất đáng sợ rồi.

Ông cụ Tống không quan tâm Tống Văn Thư có sợ hay không, ông ấy gọi cô ấy đến ngồi cạnh và nói: “Lúc mới đến, ông thấy mắt cháu đỏ hoe, cháu đã khóc à?" Tống Văn Thư nhỏ giọng đáp: "Dạ".

Ông cụ Tống hỏi: “Sao mắt lại đỏ thế?”

Làm gì có chuyện để cháu nội mới nhận chịu ẩm ức được chứ?

Mẹ Tống đứng bên cạnh nói: “Con bé đòi ly hôn với chồng.”

Ông cụ Tống nhờ bà cụ Tống nói chuyện với Tống Văn Thư, sau đó hỏi cháu gái có suy nghĩ gì, một người hiểu biết nhiều như ông ấy sao có thể không nghe ra suy nghĩ thật sự của cháu gái mình được?

Ông ấy im lặng một lúc rồi nói: “Đi gọi chồng cháu vào nghe cùng đi.”

Trần Chu thấp thỏm bước vào, còn tưởng rằng mình sẽ bị ông nội tư lệnh này mắng một trận.

Kết quả lại nghe thấy ông nội tư lệnh kiềm chế uy nghiêm của mình, trông có vẻ rất dễ nói chuyện: “Ông nội ủng hộ việc ly hôn của cháu, với điều kiện của nhà họ Tống, bên Thủ đô có rất nhiều chàng trai tốt cho cháu lựa chọn."

“Anh ta muốn ly hôn thì cứ cho anh ta ly hôn đi... trước giờ chỉ có người ta muốn cưới con gái nhà chúng ta, làm gì có chuyện con gái nhà mình bị người ta ghét bỏ chứ.”

Trần Chu, người sắp ly hôn: “...?”

Không đâu, anh ta không muốn ly hôn chút nào! Lão già này cố ý à, cố tình nói mấy lời như thế để anh ta nghe vợ mình sẽ ly hôn với mình như thế nào sao?

Bây giờ Tống Văn Thư là cháu gái của tư lệnh, nhà họ Tống ở Thủ đô có đời sau xuất sắc ở cả ba lĩnh vực quân sự, thương mại, chính trị, nhà họ Tống cũng không chỉ có một mạch của ông cụ Tống, còn có anh chị em của ông ấy nữa.

Chi của ông ấy phần lớn đều vào quân đội, chỉ có hai người là ngoại lệ, chính là đôi song sinh con thứ hai và thứ ba, tự mình chạy vào chính trị.

Các cô gái trong nhà họ Tống cũng gả rất tốt, bất kể bên nhà trai như thế nào, ít nhất về gia thế đều không kém.

Trước mắt Tống Văn Thư có hai vấn đề rất thực tế, một là cô ấy đã từng kết hôn, không có con.

Người nhà nể mặt nhà họ Tống, chỉ cần nhà họ Tống tiếp tục làm căng, cháu rẻ chỉ cần tiếp tục ở chung với cô ấy vì gia thế, vậy thì gia thế vững chắc bao nhiêu, cuộc hôn nhân của cô ấy càng ổn định bấy nhiêu.

Điểm khác biệt duy nhất bây giờ là cô ấy không thể sinh con, người có gia thế dù có nói không bận tâm cũng sẽ để ý, dù có nói để ý cũng sẽ không quá bận tâm.

Loading...