Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 605

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:45
Lượt xem: 2

Vì hai lý do này, ông ấy không thể không báo đáp ân tình, thế nên, một lúc sau, ông ấy hỏi: “Thằng ba đâu?”

Khi nhắc đến đứa con thứ ba, khuôn mặt già nua nhưng đây nghị lực của Tống Kiến Quân hiện lên nụ cười.

“Nói đến thằng ba, trước đây nó là một đứa ăn không ngồi rồi. Nhờ Tinh Tinh đề nghị mở nhà xưởng, vào hai năm trước cải cách mở cửa đã lên làm quyền xưởng trưpởng, bây giờ cũng quản lý rất tốt."

Diệp Mạn Tinh theo quân đội, việc của cô phần lớn đều là lý thuyết, cần người thực hiện, lúc này, chú ba Tống đã đứng ra.

Không ngờ bình thường ông ấy không thích làm việc, tính tình cợt nhả, ăn nói đặc biệt khó ưa, không ngờ ông ấy còn có thể khiến nhà xưởng trong thôn phát triển đến thế.

Ông cụ Tống Tống Kiến Quân thật sự rất vui mừng.

Chú ba Tống nghe vậy thì mặt có chút nóng lên, cha ruột của ông ấy muốn khen thì cứ khen ông ấy đã xây dựng được nhà xưởng đi, sao lại phải nhắc đến chuyện trước đây ông ấy là một kẻ ăn không ngồi rồi làm gì?

Nhưng khi nói đến cháu dâu Diệp Mạn Tinh mà cả hai đều thích, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười, Tống Kiến Quân nói.

"Ông thủ trưởng không cần quá lo lắng, Kính Quân có thể nhận thân, xem như đôi bên có thêm thân thích. Chúng ta đều đã già, không biết có thể chăm sóc đám con được mấy năm năm nữa."

Vấn đề là ông cụ Tống không thể để con trai lớn từ bỏ mối quan hệ tốt đẹp như vậy, dù thế nào đi nữa, cha mẹ cũng mong con trai mình ngày càng tốt hơn.

Ở thôn họ Tống, hai ông bà cụ Tống bọn họ làm người rất khá.

Ông Tống ở Thủ đô nghe được lời này có chút cảm động, trong lòng thấy hơi tiếc nuối, nếu hai người quen nhau sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ còn hơn thế này.

Trong tình huống này, ông cụ Tống ở thôn họ Tống có thể không chuyển nghề sớm, nhất là khi đối phương có nhân phẩm tốt, cả hai đều là quân nhân và có ấn tượng tốt về nhau.

Ông ấy hỏi: “Nhà xưởng có gặp khó khăn gì không?”

Ông cụ Tống nói: “Không có khó khăn gì khác, chỉ là kinh phí hơi eo hẹp, không dám hấp tấp mở rộng quy mô, muốn biến nó thành đặc sản địa phương sẽ không dễ dàng".

DTV

Vấn đề này thực sự không làm khó được nhà họ Tống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-605.html.]

Tâm trạng của Tống Tấn Dân trở nên ổn định hơn rất nhiều, ông ấy lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng bày tỏ quan điểm của mình: “Bây giờ cải cách mở cửa, rất nhiều nhà xưởng quốc doanh cần phải đối mặt với cải cách."

Cải cách?

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, đó là cải cách kiểu gì vậy?

Thật ra bây giờ đã bắt đâu rồi, Tống Tấn Dân sắp được thăng chức, đối mặt với hai lựa chọn, một là ở lại Thủ đô để phát triển, hai là điều động đến đặc khu thành phố Thâm Quyến phát triển.

Rốt cuộc, đã đến lúc phải tiến lên.

Ông ấy nhạy cảm với các hình thức kinh tế và kiểm soát chính sách hơn những người khác nhiều. Nhưng mấu chốt là ông ấy là một người lãnh đạo rất chuẩn mực nên đã chỉ ra một con đường: “Ban đầu mọi người điều hành nhà xưởng này với tư cách là một nhà xưởng quốc doanh phải không? Cấp trên không thể cấp tiền, nhưng cũng sẽ để cho mọi người cải cách."

“Tôi thấy trái cây vừa rồi anh hai mang về ăn rất ngon, nếu em ba tự tin thì có thể dùng một ít tiền để mua lại nhà xưởng. Nếu sau này cần có phê duyệt đặc thù, không có tiên cần phải cho vay, quay về..."

Dừng một chút, ông ấy nói ra mấy cái tên ngân hàng: “Chỉ cần hoàn thành thủ tục là có thể đến những ngân hàng đó để vay vốn”.

Thời đại này vừa cải cách mở cửa không lâu, mọi người mới bắt đâu tiến hành cải khác, hiếm có ai nghĩ đến việc đến ngân hàng vay vốn. Nếu có Diệp Mạn Tinh trong phòng, cô sẽ nói rằng chú ba Tống đúng là người tiên tiến, không hổ là lãnh đạo phụ trách kinh tế.

Đối với đề nghị của chú ba Tống về việc tìm kiếm một số ngân hàng, nhà họ Tống có nhiều nhân tài vô cùng xuất sắc trong ba lĩnh vực quân sự, thương mại và chính trị.

Với chức vụ hiện tại của Tống Tấn Dân, thật sự chỉ cần gọi điện thoại đánh tiếng trước, chú ba Tống hoàn tất thủ tục, tư cách nhà xưởng của ông ấy là chính quy thì khoản vay sẽ được duyệt rất nhanh.

Chỉ là những lời này, ông ấy sẽ không nói ra.

Nhà họ Tống đã cứu được anh trai ông ấy, huống chi là chuyện nhỏ như vậy, dù lớn đến đâu họ cũng có thể làm được, miễn là không vi phạm pháp luật, bọn họ đều có thể giúp đỡ.

Kết thúc cuộc trò chuyện, gần như cả hai gia đình đều rất vui vẻ.

Bên ngoài còn có một đám thủ lĩnh đang đợi Tống Tấn Dân xua đi, ông ấy rất bận, kỳ nghỉ lân này chỉ là điều chỉnh, bây giờ ông ấy chỉ còn nhiều nhất một ngày để đi máy bay về.

Bây giờ đã gặp được anh trai mình, ông ấy không hề hối hận.

Sau khi nói chuyện trong thư phòng xong, ông ấy nói chuyện một mình với anh trai của mình một lúc, nội dung cụ thể chỉ có hai anh em biết.

Loading...