Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 595

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:28
Lượt xem: 4

“Cha đã khuyên con nên kết hôn sớm một chút, có trách thì chỉ trách con quá kiêu ngạo, hay là con về đi, cha sẽ lựa chọn quân nhân cho con?"

Cô Hai Tống mím môi, căn nhà đó, cô ấy không muốn về lắm.

Trước khi được nhà họ Tống nhận nuôi, cô ấy sống trong nhà luôn bị trọng nam khinh nữ, cho nên cô ấy không muốn về lắm.

“Không cần quá để ý đến gia thế.”

Giọng người ở đâu bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới nói:

“Gả cho một người chồng tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ, có nhà họ Tống ở đây, chỉ cần con không phạm sai lầm sẽ trở thành chỗ dựa cho con."

“Của hồi môn không cần quá nhiều, nhà họ Tống cho gì thì nhận đó, nếu cho quá nhiều con nên từ chối, không cho cũng không sao, phải hiếu thảo với hai ông bà cụ nhà họ Tống.”

“Ngoài ra con nên xem thử có thể làm thân với mấy anh trai, chị dâu không có quan hệ lợi ích hay không?"

Giọng nói ở đâu bên kia pha thêm chút thở dài:

“Nếu con đã có một người anh trai có tương lai sáng lạn như vậy sao con không thử bỏ kiêu ngạo, dùng chân tình để nhận lại chân tình, nếu không đời này con sẽ không nhận được sự che chở của cậu ta.”

“Nếu tất cả những chuyện này con đều không muốn, vậy con mượn mối quan hệ của nhà họ Tống để đi tòng quân, thân gái chiến đấu tạo ra thiên hạ của riêng mình. Tóm lại, lấy chồng hoặc là tòng quân, con phải chọn một, nếu không con khó mà tiếp tục sống trong nhà đó.”

Sau khi cúp điện thoại, cô Hai Tống im lặng thật lâu, nước mắt bỗng nhiên lăn dài.Hai vệ sĩ đứng bên cạnh không biết nói thế nào, chỉ khuyên cô nghĩ thoáng một chút.

DTV

Tháng tư, hoa đào nở rộ, khắp vườn đây sắc xuân, cả thôn nhà họ Tống cũng ngập tràn trong một rừng đào vườn quýt đây vui mừng.

Mặt trời giữa trưa nóng rát, không ít thôn dân đang mùi mình dưới ruộng lúa nước cấy mạ khí thế ngất trời, trên đầu thôn dân đội mũ rơm, vui mừng thi nhau như thể muốn phân cao thấp.

Mà ngoài vườn trái cây thí nghiệm của nhà họ Tống cũng có không ít thôn dân đang vây quanh, họ đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân muốn tham gia nhưng đã muộn rồi.

Chỉ vì cây ăn quả trong vườn thí nghiệm năm nay của nhà họ Tống, đợt lứa cây quýt đầu tiên đã sống. Còn lê và đào đều đã đơm hoa kết quả, các thôn dân được nhà nước khoán còn đang đắm chìm trong vui mừng.

Ai ngờ ở Hong Kong lại có một ông chủ cố tình đến đây một chuyến, nói:

“Chỉ cần trái cây trong vườn chín họ sẽ đến thu mua."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-595.html.]

Vẫn là giá trên cao ngất ngưỡng bốn năm trăm đồng một cân, điều này làm cho biết bao nhiêu người quanh đây muốn tham gia.

“Đại đội trưởng, năm nay nhà tôi cũng muốn tham gia, không biết còn được không?"

“Đúng vậy, đại đội trưởng, lúc trước chị Ba đề nghị tôi nên tham gia, đều là do tôi không dám, sợ không có người mua, ai ngờ bây giờ cải cách mở cửa, nghe nói có thể ra ngoài buôn bán nữa đó.”

Nàng dâu kia có nước da đen nhẻm, nhưng lại ngập tràn vui mừng muốn nhận mầm cây, dành ra một mảnh đất của nhà mình để thí nghiệm.

Tóm lại các thôn dân đều ngập tràn trong cảm giác vui sướng, họ vô cùng trông mong vào tương lai.

Bây giờ chú Hai Tống đang là đại đội trưởng, tiếp đón người dân đến ghi tên gia đình của mình, nét mặt ngập tràn vui mừng:

“Đương chứ, mọi người đến đây để đăng ký đi."

Bây giờ vườn trái cây phát triển rất tốt, bao gồm cả nhà máy trái ở công xã cũng thế, đây đều là chính sách cổ vũ cả thị trần Hồng Kiêu thoát khỏi đói nghèo.

Mà chú Hai Tống vô cùng vui vẻ, người dân trong thôn cũng vui vẻ, khắp vườn trái cây trong thôn đêu ngập tràn giọng nói hân hoan vui mừng.

Mà so với cảnh hân hoan cười nói vui mừng trong thôn, trong nhà cũ nhà họ Tống ở phía Đông của thôn, bầu không khí có hơi nghiêm túc.

Trong sân hướng đông thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc và tiếng mắng. Trong phòng, đôi mắt Tống Văn Thư đỏ hoe, cô ấy gần như liên tục ném đồ lên người chồng mình:

“Cút đi, anh ghét em, em chẳng thèm.”

Khuôn mặt Mẹ Tống đứng bên cạnh vô cùng nặng nề, bà ấy không hài lòng về cậu con rể này, cho nên khuyên con gái mình ly hôn:

“Bây giờ nhà mình đã chia nhà rồi, dù con có ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ sống thì cũng không ai nói gì con được."

“Con cũng thấy chị dâu con rồi đấy, con bé vốn không để ý đến chuyện có thêm con đâu.”

Mẹ Tống nhận được điện thoại của con gái, nghe thấy con gái và con rể đánh nhau, con gái còn bị đánh đến nhập viện thì vội vàng chạy tới.

Khi đến rồi phát hiện ra vết thương của con gái tuy không nặng nhưng mà con gái và con rể cãi nhau đòi ly hôn, con rể luôn miệng bảo con gái cút đi, trong cơn tức giận bà ấy đã dẫn con gái về nhà.

Ai ngờ cậu con rể này cũng theo đến, bà ấy thật sự không thích người mà năm đó con gái cố sống cố c.h.ế.t đòi phải lấy cho bằng được.

Loading...