Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 594

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:27
Lượt xem: 2

Có đôi khi xa cách về địa lý không phải khoảng cách, mà xa cách về tâm lý mới là khoảng cách.

Đôi mắt Tống Văn Cảnh như xâm chiếm cả người cô, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, “ừm” một tiếng rồi nói:

“Vợ à, anh rất nhớ em."

“Lần này chúng ta cũng không được thân thiết quá mức, nhà họ Tống cũng không có..."

“Nhưng mà nhà ông bà, làm chuyện đó cũng không ổn lắm.”

Lúc cô nói chuyện thì nhìn thoáng qua chỗ hai người đang ôm nhau, ám chỉ bây giờ bọn họ không tiện lắm.

Có đánh c.h.ế.t Diệp Mạn Tinh cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày nam chính chơi trò giả vờ đáng thương với cô.

Lúc cô nói chuyện, đôi môi anh đào mắt hạnh như nhiễm một tầng hơi nước vậy, lúc đóng lúc mở đều mang theo lực hấp dẫn mạnh mẽ.

Tống Văn Cảnh chỉ lo nhìn cô, cổ họng không nhịn được mà giật nhẹ, cúi đầu dỗ dành bên tai cô:

“Chúng ta ra ngoài thuê nhà khách được không?"

Cuối cùng, đêm nay, Diệp Mạn Tinh đã bị nam chính dỗ dành đi thuê nhà khách.

Diệp Mạn Tinh không muốn đi lắm, cô luôn cảm thấy lân này vì nam chủ có m.á.u hoa đào tinh mà đã hành hạ cô quá sức, cô quá mệt mỏi.

Nam chính vốn là người có bản lĩnh như rồng rồi, sau khi có m.á.u hoa đào tinh dung nhập vào cơ thể, thể chất của anh trở nên biến thái như yêu tinh, cô đã trải nghiệm cảm giác bị “hành hạ” dữ dội rồi, không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

Cho nên lúc đi ra ngoài, là anh vừa dỗ dành vừa cõng cô đi. Bọn họ làm vô cùng kín kẽ, còn dặn dò chị Linh giúp đỡ trông chừng cặp song sinh, cho nên khi ra ngoài chẳng hề bị người nhà họ Tống phát hiện.

Mặc dù có yêu thương quấn quýt thế nào thì người nhà họ Tống chưa từng ra ngoài mà cõng cả vợ, cả đám người lại được mở mang tâm mắt biết Tống Văn Cảnh cưng chiều vợ mình thế nào.

Lúc đến thôn nhà họ Tống, cô Hai Tống quả thực là chìm trong nước sôi lửa bỏng, mấy ngày nay gần như ngày nào cô ấy cũng bị thay phiên tra hỏi những chuyện cô ấy từng làm trong mấy năm nay.

Tra hỏi vô cùng nghiêm khắc. Tuy cô ấy không làm chuyện gì phạm pháp, nhưng tác phong lại khiến ông nội và mấy chú nhà họ Tống rất tức giận, gần như là cắt đứt vài sản nghiệp mà cô ấy đã sắp bôi dưỡng nên.

DTV

Lại còn nói cho dù sao này cô ấy kinh doanh, hay là vào bộ đôi tham gia quân ngũ cũng không được dùng thanh danh nhà họ Tống để làm xằng làm bậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-594.html.]

Tóm lại chính là tịch thu vô số tài nguyên, đặc quyền của cô ấy, còn yêu cầu cô ấy phải ngoan ngoãn ở nhà học phép tắc lễ nghi, còn đặc biệt răn dạy một vài chuyện không được phép làm, đưa ra vô số yêu cầu khắt khe với cô ấy.

Quả thực là hành hạ cô ấy tới mức khổ không có chỗ than.Cô Hai Tống tức giận tới mức muốn hộc máu, cuối cùng gọi điện thoại cho cha cô ấy, vừa gọi vừa khóc.

Người đâu dây bên kia nói:

“Nhất định không được cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống, nhưng con và chi thứ hai cũng không có tình cảm gì, bây giờ con có hai con đường duy nhất chính là để nhà họ Tống sắp xếp cho con đi tòng quân, hoặc là để nhà họ Tống sắp xếp cho con đi lấy chồng, tốt nhất là một nhà thông gia mà vĩnh viễn không cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống ấy.”

Cô Hai Tống tức điên tới mức đâu như búa bổ, cô ấy không cam lòng, cô ấy không cam lòng.

Cô ấy tính toán cẩn thận như vậy mà, dường đường là cô Hai Tống thủ đô nức tiếng, cuối cùng phải gả cho người chồng ăn chơi trác táng?

“Cha à, con không muốn, con không cam lòng."

Giọng nói của cô Hai Tống pha chút nức nở, với một cô nương có dã tâm bừng bừng như cô ấy mà nói, nỗi đau này chẳng khác gì cầm d.a.o đ.â.m cô ấy đi.

Người ở đâu bên kia im lặng một chút rồi nói:

“Nhà họ Tống có sắp xếp đối tượng kết hôn cho con không?"

“Hoặc là bản thân ai đó có điều kiện nổi bật, lấn át cả gia thế."

Cô Hai Tống cắn môi nói:

“Hoặc là con cháu những dòng họ lớn nhưng năng lực kém một chút, bây giờ môn đăng hộ đối chỉ có nhà họ Cố và nhà họ Chu."

Nhà họ Cố cô ấy không biết rõ cho lắm, nhà đó có Cô Nguyên còn được, nhưng Cố Nguyên bị thương, đến giờ chưa biết đã ra sao rồi?

Mà anh ấy còn có ý kiến với cô ấy, cô Hai Tống cũng là một người kiêu ngạo, bây giờ cô ấy cũng là người nhà họ Tống.

Nhưng cô ấy không muốn cưới người không thích mình, từ sau Cố Nguyên tỏ vẻ không thích cô ấy, cô ấy cũng không có thiện cảm với tất cả người liên quan đến nhà họ Cố.

Còn nhà họ Chu thì tạm ổn. Nhà họ Chu chính là nhà ngoại của thím Ba, người trong dòng họ này chủ yếu làm ở mảng giáo dục và thương nghiệp, quyền thế không thua kém nhà họ Tống quá nhiều.

Thật ra có không ít người mến mộ cô, chỉ là sau khi khuôn mặt cô bị sẹo, số người thích cô đã giảm hơn một nửa.

Loading...