Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 592

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:24
Lượt xem: 4

Còn người ưu tú thì càng không cần phải nói, tương lại càng thênh thang rộng mở hơn nữa! Nhưng tiền đề đó là sống sót trở ra.

Ông cụ Tống, chú Tư Tống thì không nỡ, còn chú Ba Tống lại khăng khăng phản đối.

Tống Tấn Dân chen lời, nói:

“Tuổi của cháu mà ở vị trí này cũng có thể chuyển đến cục An Ninh Quốc Phòng, tương lai phát triển kém một chút nhưng mà cháu có thể sống sót. Cháu có vợ có con, chỉ cần sống đã là tốt hơn mọi thứ rồi.”

Trong mấy chi nhà họ Tống bây giờ, nhà con Cả, nhà con thứ Tư đã có cháu trai hy sinh, nhà con thứ Ba có hai cô cháu gái, nếu như nhà con Thứ hai cũng c.h.ế.t một, vậy thì quá đau đớn rồi.

Tống Tấn Dân nói, họ không cưỡng ép Tống Văn Cảnh, tương lai của nhà họ Tống quan trọng, nhưng tính mạng con cháu cũng quan trọng không kém.

Nếu những việc này liên quan đến vợ con mình, sao anh có thể mặc kệ mà dấn thân vào nguy hiểm này chứ?

Tống Văn Cảnh nhắc đến trở ngại vết thương vì chiến đấu mà bị thương của anh:

“Mấy năm trước cũng có lãnh đạo chọn cháu, đề cử cháu đến bộ đội đặc chủng, nhưng vì cháu bị thương nên mới bị loại."

Đây đúng là một vấn đề quan trọng.

“Bên này cũng có huấn luyện viên huấn luyện chuyên nghiệp, có thi cử, nhưng những cái này không vội, chẳng phải vợ cháu sắp phải thi đại học sao? Đến khi đó cháu vào trường quân đội học bổ túc trước."

Ở tuổi anh mà đã lên chức đoàn trưởng, đây quả là một tốc độ kinh người, thật sự cần phải trì hoãn lại một chút.

Mấy người ở trong phòng, Tống Văn Cảnh lại nhắc tới chuyện cô Hai Tống:

“Nhà họ Tống là cây to đón gió, tốt nhất ông nội nên quản lý một vài hành vi, vừa rồi cháu cũng đã nói rõ ý của mình rồi, phải nhớ là giờ em ấy đang ghi dưới danh nghĩa cha cháu, cháu không mong sau này nhà cháu phải xử lý hậu quả em ấy gây ra."

Anh ngồi thẳng lưng, lời nói rất trung lập, không pha chút chuyện công chuyện tư nào.

Ông cụ Tống im lặng một lát, mới nói tiếp:

“Ở nhà con bé không như vậy, tiếp theo ông sẽ cho người đi điều tra, nếu như thật sự có vấn đề gì thì không cần cháu nói, ông sẽ không bao che người mình."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-592.html.]

Ở nhà ai cũng là lãnh đạo, đương nhiên có thể thấy rõ cháu trai có ý kiến với cháu Hai, vì thế dò hỏi sơ tình hình.

Tống Văn Cảnh nói:

“Cháu cũng không có ý kiến gì lớn về em ấy, chỉ là em ấy dùng danh nghĩa nhà họ Tống để làm việc, con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Nếu cứ dạy dỗ cháu gái như vậy sớm hay muộn đều sẽ xảy ra vấn đề."

Ông cụ Tống im lặng, vì cô nhỏ Tống lên chiến trường rồi bị thương, cho nên nhà họ Tống luôn cưng chiều cháu gái hơn, không bao giờ đưa con gái, cháu gái đi tham gia quân ngũ.

Nếu như cháu hai Tống thật sự lá mặt trái lá mặt phải, trước mặt họ một kiểu, ra ngoài lại là một kiểu khác? Vậy đây không còn là chuyện nhỏ nữa, mà là chuyện lớn rồi, chức vị càng cao càng quý trọng thanh danh.

Mà dòng tộc càng lớn, càng ước thúc con cháu mình căn cơ hơn. Chuyện này, cuối cùng là Tống Tấn Dân tiếp nhận. Dù ông ấy bận nhưng chuyện này liên quan đến chi thứ hai nhà họ Tống, ông ấy cần phải đích thân giải quyết.

Nghe theo ý của cháu trai thì Tống Văn Cảnh muốn xem rằng ở chỗ anh không biết, cố em gái anh “sắp nhận” này đã từng có hành động hoặc là suy nghĩ làm tổn thương đến vợ và cặp sinh đôi của anh hay không.

Nếu có, thì không thể giữ lại bên người.

Con gái trong nhà có dã tâm cũng không sao, thân là con gái trong những dòng họ như nhà họ Tống, nếu thật sự không có dã tâm thì hầu hết bước lên con đường liên hôn, không có tương lai rồi.

Còn người có dã tâm, có tài nguyên của nhà họ Tống, sau này sẽ trở thành trợ lực cho nhà họ Tống.

DTV

Vậy nên nhà họ Tống có thể bao dung cho con gái có dã tâm, nhưng không thể chấp nhận được việc người đó dám tính kế với chính người nhà của mình, dùng âm mưu quỷ kế lên chính người thân của họ.

Cô Hai Tống đã bầu bạn với hai ông bà cụ nhà họ Tống rất lâu, cho nên Tống Văn Cảnh không có ý định đuổi cô ấy đi.

Thái độ của anh đã rành rành ra đó, không được làm tổn thương vợ và con anh.

Còn Tống Tấn Dân và Tống Tấn Chiêu lại cảm thấy đứa cháu gái này quá dã tâm, lại còn không kiêng kị danh tiếng của nhà họ Tống, đúng là nên giáo dục lại một phen.

Chuyện sau đó, tốt nhất là trả cô Hai Tống về nhà mẹ đẻ, hoặc ép buộc cô ấy lựa một người để kết hôn, tránh xa chỉ chứ hai là tốt nhất.

Nhưng mà nếu cô ấy thật sự có suy nghĩ bất chính, vậy thì tài sản vốn sẽ chia cho chi thứ hai sẽ không có phần của cô ấy, cùng lắm chỉ cho cô ấy một chút của hồi môn là được.

Với tình hình trước mắt này, nếu cô Hai Tống có thể chịu khổ, nỡ ra tay tàn nhẫn với bản thân, mượn thân phận người nhà họ Tống để đi tòng quân hoặc vào đại học thì mới là được ra tốt nhất.

Loading...