Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 591

Cập nhật lúc: 2024-10-22 09:05:22
Lượt xem: 5

“Đây chính là sứ mệnh của nhà họ Tống chúng ta, cháu đã nhìn thấy vết bớt hình nụ đào chưa? Vết bớt này chính là cách đánh dấu độc đáo của nhà họ Tống, cũng là vì người nhà họ Tống có thể kích phát được người đặc biệt. Ví dụ như ông Cả, ông Ba, còn cả chú Tư của cháu.”

Tống Văn Cảnh:...?

Anh tỏ vẻ nghe không hiểu.

“Cụ thể thí chú Tư của cháu sẽ đưa cháu đi tìm hiểu về vết bớt hình nụ hoa đào này, để biết về thể chất đặc biệt của người nhà họ Tống."

Ông cụ Tống không có ý định giải thích quá nhiều, chỉ nói:

“Có điều có phải là người đặc biệt hay không thì thể chất của người nhà họ Tống luôn tốt hơn người bình thường, tốc độ khỏe lại rất nhanh.”

“Có điều, nếu sau này gặp phải nguy hiểm thì nhà họ Tống sẽ không che chở được cho cháu, giống..."

Ông cụ Tống nói đến đây, bỗng giọng nói trở nên già nua đi:

“Cậu Cả Tống Thanh Nguyên, cậu Ba Tống Thanh Vân đều bị truyền tin tức đã hi sinh, nhưng cũng có thể là mất tích."

“Đã đấu tranh đến cấp bậc này, cháu cũng thấy nhà họ Tống rất lớn, nhưng chúng ta vẫn không thể nào biết rõ về cái này cả."

Ông cụ Tống nói đến đây thì ngập ngừng một lúc:

“Ngược lại, vì nhà họ Tống đã cung cấp không ít con cháu cho bộ Quốc Phòng, ngần ấy năm vẫn luôn duy trì bảo vệ những sự kiện đặc biệt, cùng với vô số con cháu nhà họ Tống hy sinh trên chiến trường, cho nên ngày nay mới có nhà họ Tống mà cháu thấy.”

Lúc ông cụ nói chuyện thì ngồi ngay ngắn, giọng nói vô cùng uy nghiêm trịnh trọng:

“Nếu như cháu muốn thì sẽ điều động cháu đến trường quân đội học tập trước, sau đó mới đến cục An Ninh Quốc Phòng. Chiến công lần này của cháu, thăng chức không thành vấn đề, ở bên kia cháu cứ từng bước phát triển cũng được, cháu suy nghĩ một chút đi."

Sự kiện đặc biệt? Sự kiện đặc biệt an toàn? Bỗng nhiên Tống Văn Cảnh nghĩ đến lần đầu tiên gặp vợ mình, vợ bị sét đánh, tia sét kia thật sự đánh xuống người cô.

Vợ anh vẫn đang tìm cái đồ đằng hình rồng kia. Anh không hề từ chối.

Tống Văn Cảnh hỏi:

“Ông nội nói có người đặc biệt, là vì có năng lực đặc biệt sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-591.html.]

DTV

“Sự kiện đặc biệt, bị sét đánh, khá hấp dẫn sét, là sự kiện đặc biệt sao?”

Tống Văn Cảnh hỏi liền hai câu, mấy người trong phòng lập tức nhìn anh, sau đó gật đầu:

“Ừ, sau này cháu tiếp xúc thì sẽ biết, trong cục An Ninh Quốc Phòng sẽ có càng nhiều chuyện đặc biệt hơn."

“Nhưng mà bên trong số những người đặc biệt, không phải tất cả đều là người đặc biệt, sẽ có những bộ đội đặc chủng đã được huấn luyện đặc biệt hỗ trợ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao thì cũng có quá ít người đặc biệt.”

Cũng vì lẽ đó mà nhà họ Tống mới có địa vị đặc biệt.

“Phía trước là chiêu mộ, dẫn dắt, thuê những người này làm việc vì đất nước, đồng thời cũng che chở cho người nhà những người này.”

Tống Văn Cảnh hỏi:

“Ông nội, mọi người có biết một cái huy chương đồ đằng có hoa văn hình rồng không?”

Anh đứng dậy, miêu tả sơ hình dáng của nó. Sau khi chú Tư Tống nhìn xong thì không biết nên nói gì mới tốt, ông ấy bày ra vẻ mặt kỳ quái, vỗ bả vai cháu trai:

“Vậy cháu đến đây đi."

“Cháu đến cục An Ninh Quốc Phòng sẽ có thể tra được, chuyện cụ thể dính líu đến quá nhiều cơ mật, bọn chú không được phép nói quá nhiều.”

Ông cụ Tống để anh cẩn thận suy nghĩ, rồi nói ra một vài tình huống của người nhà họ Tống ở cục An Ninh Quốc Phòng, trước mắt thì cục trưởng cục An Ninh Quốc Phòng vẫn là người nhà họ Tống, nhưng tuổi tác đã cao, sắp về hưu rồi.

Sau khi cậu Cả Tống Nguyên Sinh hi sinh, thế hệ nhà họ Tống này có vẻ không còn người nối nghiệp.

“Ban đầu anh Cả cháu là người được bồi dưỡng trọng điểm, nhưng sau một lần nhận nhiệm vụ bảo mật cấp SSS, nhà họ Tống chúng ta đã thiệt hại hai đứa cháu có tài năng nhất.”

Vừa nói đến đây, cả phòng sách chìm trong im lặng, còn có cả tiếng than vãn, cậu Cả Tống Thanh Nguyên vô cùng ưu tú, gần như là bộ mặt của nhà họ Tống thế hệ này, thế mà nói mất là mất.

Cậu Ba Tống Thanh Vân vốn đi hỗ trợ cho anh Cả, cũng vì thế mà thiệt mạng theo, đây là con trai ruột của chú Tư Tống, là con Cả của chi thứ tư.

Đừng nhìn bây giờ chi thứ Tư trông mát mày mát mặt như thế, nhưng vì sự hi sinh của con trai mà đến bây giờ thím Tư Tống đang ly thân với chú Tư Tống, đến bây giờ tình cảm vẫn chưa tốt lại được.

Có vài vết thương đều được che giấu dưới lớp mặt nạ. Tống Văn Cảnh có tài năng, đây chính là hy vọng của thế hệ tương lai nhà họ Tống, đồng thời anh cũng là con trai của chi thứ hai.

Đến cục An Ninh Quốc Phòng là một con đường phát triển rộng mở, chỉ cần là người bước ra từ cục An Ninh Quốc Phòng, dù là người bình thường nhất sau này thuyên chuyển công tác cũng phải là sư trưởng trở lên.

Loading...