Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 539

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:30:04
Lượt xem: 4

Trước khi Diệp Mạn Tinh, Triệu Chiêu Hoa và Tân Lâm đi đến, chân của anh ấy thực sự chỉ thiếu chút nữa đã bị cắt cụt rồi.

Cố Nguyên kiên trì chờ đợi chị dâu,cũng chờ đợi được ánh sáng của hy vọng.

Sau khi có mấy người họ tới nơi, Diệp Mạn Tinh ở một mình với Cố Nguyên suốt một đêm, ép một giọt m.á.u từ cành đào cpòn sót lại cho anh ấy, giúp Cố Nguyên ổn định lại đôi chân.

Sau đó, cô nói với mọi người là trà hoa do Nhà họ Điền điều chế, mà Tân Lâm cũng biết loại trà ngày có tác dụng đặc biệt.

Có được sự tin tưởng và tán thành của anh ta với tư cách là chuyên gia phẫu thuật và chỉnh hình, nhà họ Cố có thể yên tâm để họ tiến hành phẫu thuật cho Cố Nguyên.

Ngay cả Diệp Mạn Tinh cũng không ngờ rằng Tân Lâm lại có uy tín lớn như vậy trong lĩnh vực phẫu thuật.

Ngay cả vị chuyên gia lớn tuổi lúc đầu được mời đến từ thủ đô để phẫu thuật cho Cố Nguyên, khi nhìn thấy Tân Lâm thì cũng luôn miệng gọi chủ nhiệm Tân, đủ để thấy sự kính trọng đối với anh ta nhiều như thế nào.

Sau khi mấy người họ ở lại bệnh viện biên giới ba ngày, hai chân Cố Nguyên đã bắt đâu có cảm giác, vị chuyên gia già kia vô cùng sốc trước điều này, miệng liên tục nói:

“Không thể nào.”

Và thế là, ông ta lại càng ngưỡng mộ Tân Lâm hơn. Tất nhiên, ông ta cũng rất sốc trước gia tộc họ Điền nổi danh trong giới y học, luôn chỉ nghe đến tên nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt này.

Không ngờ thế gia ngự y và chủ nhiệm Tân lại tài giỏi đến vậy. Trong chuyện này, chỉ có Tân Lâm mới biết người thực sự có công là ai, nhưng việc này không thể giải thích rõ ràng được, Diệp Mạn Tinh cũng là không muốn giải thích, cho nên anh ta cũng không hỏi quá nhiều.

Cố Nguyên biết chị dâu đã ở với mình cả đêm, sau đó anh ấy cảm thấy có mùi m.á.u trong miệng, nhưng sau khi nhìn thấy chị dâu và những người khác đến, anh ấy đã hoàn toàn hôn mê, không thể biết sau đó mình đã được chữa trị như thế nào.

Cố Nguyên tỉnh lại vào ngày thứ năm, vừa tỉnh lại đã nghe chuyên gia nói rằng chân của anh ấy không cần phải cắt bỏ nữa.

Để ổn định tình trạng của anh ấy, lần này nhà họ Cố sẽ gửi Cố Nguyên trở lại bệnh viện Quân khu Thủ đô để phục hồi sức khỏe lần này.

Vê phần phẫu thuật, sau khi biết được năng lực của Tân Lâm, nhà họ Cố vẫn luôn nhờ Tân Lâm giúp chữa trị cái chân gãy của Cố Nguyên.

Vừa mở mắt ra, Cố Nguyên đã nhìn thấy chị dâu ngồi ở trước giường bệnh, dường như đang chợp mắt, anh ấy nhất thời ngẩn ngơ một hồi.

“Chị dâu.”

DTV

Diệp Mạn Tinh mở mắt:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-539.html.]

“Tỉnh rồi à?”

Có lẽ bởi vì nằm quá lâu mà giọng của Cố Nguyên đã trở nên khàn đặc, nhưng thái độ đối với Diệp Mạn Tinh lại rất tốt:

“Chị dâu, chị yên tâm, khi nào chân tôi lành lại, nếu anh Tống xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chăm sóc cho chị với hai đứa nhỏ cả đời.”

“Lúc đó, anh Tống cũng đã dặn tôi như vậy, tôi chắc chắn sẽ coi hai đứa nhỏ như con ruột của mình.”

Diệp Mạn Tinh nghe vậy thì ngẩn ra: "...?"

Tại sao những người này đã vội vàng nhận trách nhiệm rồi? Kết quả, Diệp Mạn Tình còn chưa lên tiếng, Tân Lâm ở bên cạnh đang kiểm tra hai chân Cố Nguyên, chợt tăng lực ở tay lên.

"A, đau quá."

Trán Cố Nguyên đổ đầy mồ hôi lạnh, nghiêng đầu mới phát hiện phía sau còn có một người mặc áo khoác trắng. Rắc.

Triệu Chiêu Hoa đứng ở cửa, siết chặt nắm đấm, giọng nói thường ngày vui vẻ giờ lại có vài phần đau thương:

“Tôi không tin cậu ấy thực sự đã chết."

Triệu Chiêu Hoa đi ra ngoài, châm một điếu thuốc rồi đập mạnh xuống hòn đá trên mặt đất, khiến nó vỡ vụn.

Anh ấy không bao giờ tin rằng bạn mình sẽ chết. Cố Nguyên không ngờ trong phòng lại có đến mấy người. Nhưng lúc này, tâm điểm của anh ấy vẫn là chị dâu.

Giọng anh ấy nghẹn ngào hơn một chút:

“Chị dâu, anh ấy còn nói, nếu chị không thích thì có thể nhận làm con gái của nhà họ Cố và nhà họ Tống. Nếu chị tái hôn, mọi người có thể cho chị một phần hồi môn hậu hĩnh, nhưng cặp song sinh phải được chăm sóc thật tốt."

“Nếu chị không nuôi dạy được chúng thì sau này, tôi sẽ nuôi cặp song sinh một mình.”

“Chị dâu, mong chị suy nghĩ kỹ. Bây giờ tôi đang bị thương, trông không được đẹp lắm, nhưng khi khỏe lại, trông ta cũng không tệ lắm đâu.."

Không những không tệ mà còn rất đẹp trai là đằng khác, Cố Nguyên có thể hóa thành một con bươm bướm mà biết bao bông hoa ngoài kia mơ ước, ngoại trừ gia thế khủng ra, khuôn mặt của anh ấy cũng đủ khiến người ta rung động rồi.

Đôi mắt quả hạnh xinh đẹp của Diệp Mạn Tinh nhìn xuống anh ấy, nhưng cô vẫn chưa nói gì.

Chú ba Cố ở bên cạnh cũng ngẩn ra, khẽ ho nhẹ một tiếng. Ông bị sốc trước cảnh tượng này. Ông đã bao giờ nhìn thấy Cố Nguyên như thế này chưa nhỉ?

Loading...