Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 538

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:30:03
Lượt xem: 0

Vậy hóa ra đây là con nhà chú hai sao?

Nhất là khi tay chân không được sạch sẽ cho lắm, trong lòng cô ấy càng không thể bình tĩnh nổi, cô ấy nghiêm túc nhìn cô ba lo vô nghĩ, hỏi:

“Em gái, em thấy vợ của anh Văn Cảnh thế nào?"

Cô ba Tống cẩn thận nhớ lại:

“Chị ta không so được với chị đâu, em đã đi tìm hiểu rồi, nghe nói chị ta trông rất xinh đẹp, nhưng chỉ mới tốt nghiệp cấp hai thôi à.”

“Nếu anh Văn Cảnh trở lại nhà họ Tống, địa vị của chị ta sẽ kém đi mấy phần, làm sao có thể so sánh với chị được?"

Tiêu chuẩn của nhà họ Tống quả thực rất cao, cô con dâu này lại ở dưới quê, nếu không có con thì vốn dĩ hai người chẳng hề môn đăng hộ đối.

Cô hai Tống nghe vậy bèn tay siết chặt lại, không nói cho ai biết chuyện mình bị thua trong tay Diệp Mạn Tình đến mấy lần.

Nếu như?

Nếu như cô ấy từ con gái nuôi trở thành con dâu thì sao, địa vị của cô ấy liệu có vững vàng hơn không? Cô hai Tống nhanh chóng đè nén ý nghĩ này, bởi cô ấy đã nhìn thấy Tống Văn Cảnh bảo vệ vợ mình như thế nào.

Ngoài ra, lòng tự trọng của cô ấy không cho phép cô ấy làm một việc như vậy, đó là một sự sỉ nhục đối với cô ấy.

“Ồ, đúng rồi, có phải chị đã cứu anh Văn Cảnh không? Chỉ cần ơn cứu mạng này thì địa vị của chị đã rất ổn định rồi.”

Trăng đêm nay không tròn lắm nhưng cũng đủ sáng. Cô hai Tống nghe vậy, trong lòng cảm thấy khá phức tạp, cô ấy hy vọng ơn cứu mạng này sẽ không làm lung lay địa vị của cô ấy trong nhà họ Tống.

Và Diệp Mạn Tinh, người đang được trông mong lúc này, đang không có mặt ở khu vực biên giới. Chính ủy biên phòng không còn cách nào khác, đành phải nói với mẹ Tống:

“Văn Cảnh mất tích ở tiền tuyến, họ thông báo là hy sinh, mọi người phải chuẩn bị tinh thần đi.”

DTV

Dù đã nghe lần thứ hai nhưng tay mẹ Tống vẫn run rẩy, nước mắt lập tức trào ra, khóc xong giọng cũng khàn đi:

“Chính ủy, con dâu của tôi đã đến căn cứ để kiểm tra tình hình rồi, chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Chính ủy thầm nghĩ:

“Sao có thể dễ dàng tìm được như vậy chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-538.html.]

Nhưng anh ấy cũng giữ lại toàn bộ lương thực, tiền bạc, tem phiếu của mọi người trong quân đội quyên góp rồi nói:

“Chị Tống, tôi sẽ đề xuất cho mọi người một phương án thế này, nếu Văn Cảnh thật sự hy sinh, quân đội chắc chắn sẽ bố trí công việc cho người thân của cậu ấy. “

“Hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, chị xem, đến lúc đó chị muốn con dâu chị ở lại bộ phận hậu cần của quân đội để làm việc, hay là muốn cô ấy làm ở quê nhà?"

Ít nhất cũng phải bảo đảm được cuộc sống cho gia đình. Chính ủy là người đau buồn nhất, Tống Văn Cảnh là sĩ quan có triển vọng nhất dưới trướng anh ấy, vậy nên anh ấy rất kỳ vọng vào anh.

Sở dĩ hỏi chuyện này là vì muốn chăm sóc gia đình của Tống Văn Cảnh. Cặp song sinh như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên bật khóc:

“Con muốn cha, con muốn mẹ, con không muốn bà nội đâu.”

Những ngày này, việc chăm sóc cặp song sinh vô cùng khó khăn, chúng cứ luôn miệng khóc lóc, kêu gào đòi cha mẹ.

Mẹ Tống vội vàng quay đi, nói với chính ủy:

“Chính ủy, chuyện này có thể đợi con dâu tôi về rồi bàn sau, được không? Ngày nào nó còn chưa về, ngày nào tôi còn chưa nhìn thấy tro cốt con trai tôi thì tôi sẽ không thừa nhận rằng nó đã chết."

Dù từ lâu đã biết sự sống c.h.ế.t của người lính trên chiến trường rất mong manh, nhưng mẹ Tống vẫn không chịu tin con trai mình đã c.h.ế.t thật.

Chính ủy gật đầu:

“Được, việc này tôi đã hỏi rồi, hiện giờ vẫn chưa nhận được tin tức gì từ phía trên, mọi người cứ ở đây trước, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ đến tìm tôi.”

Chính ủy rời đi, anh ấy thực sự không nỡ phá vỡ ảo tưởng của bà ấy, anh ấy biết ngay cả Cố Nguyên cũng được tìm thấy với cái chân bị b.o.m nổ đứt và phải cắt bỏ.

Tống Văn Cảnh ở cùng Cố Nguyên, thật sự còn sống được hay sao? Nhưng sự việc vẫn vượt xa dự đoán của chính ủy.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, rất nhiều người đã đến điều tra tin tức của Tống Văn Cảnh, có người còn nói sẽ cử bảo mẫu đến chăm sóc hai nhóc song sinh nhà Tống Văn Cảnh.

Tình hình này lại khiến chính ủy lại lo lắng, trong hoàn cảnh như vậy, ông ta không thể không tin rằng Tống Văn Cảnh còn sống. Bằng không, nếu người còn sống thì tại sao cấp trên lại đến kiểm tra hồ sơ của Tống Văn Cảnh?

Không hiểu sao, rất nhiều người nói muốn đến thăm cặp song sinh, hơn nữa còn cử người đến chăm sóc chúng?

Tuy nhiên, bàn về vấn đề đầu tiên, vì đột nhiên có một số lãnh đạo đến điều tra hồ sơ của Tống Văn Cảnh nên chính ủy tin chắc rằng Tống Văn Cảnh đã hy sinh.

Tại bệnh viện tiền tuyến, cuối cùng chân của Cố Nguyên cũng không bị cắt đứt.

Loading...