Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 516

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:29:28
Lượt xem: 1

Anh hai Diệp đẩy tay cậu ra một cái:

“Ăn tết à, nào có chuyện dẫn đàn ông về ăn Tết được, cậu muốn đến nhà họ Tống thì tự đi đi, đừng có kéo tôi theo."

Tống Tiến nói cái gì mà chồng em gái út là con nhà họ Tống ở thủ đô, anh không tin chút nào, vì anh có biết cha Tống và chồng em gái út có hơi giống nhau.

Hai người quả thực như nước đổ đầu vịt, tóm lại, bây giờ hàng ngày anh hai Diệp đều bị thúc giục tìm người kết hôn, có bị đánh c.h.ế.t anh cũng không dám đưa một người đàn ông cùng về quê ăn Tết.

Cái tính tình kia của mẹ anh quả thực có thể ép c.h.ế.t người khác, nếu như bà hiểu lâm anh thích đàn ông, vậy anh còn có thể sống yên ổn không đây.

Tống Tiến cũng không thất vọng, lúc đầu cậu cũng không thật sự muốn đến nhà họ Tống.

Mà chỉ muốn để anh hai Diệp giúp mang một ít đồ đến cho cha mẹ nuôi của anh họ, cho nên đã nói trước rằng muốn cùng anh về nhà ăn Tết, chờ khi đối phương không đồng ý thì sẽ không tiện từ chối yêu cầu thứ hai mà cậu đưa ra nữa.

Quả là thật, lần này anh hai Diệp đã đồng ý mang theo. Tống Tiến bèn lôi mấy lon sữa mạch nha, sữa bột, trái cây đóng hộp, vải bố và cả mấy thước sợi tổng hợp gì gì đó rồi đưa cho anh hai Diệp Diệp mang đến nhà họ Tống.

Sau khi tạm biệt anh hai Diệp, Tống Tiến lập tức đi đã gọi điện thoại cho chú năm từ bốt điện thoại trong phòng hậu cần của cục đường sắt.

Lúc này, Tết Nguyên Đán sắp đến, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một khu vực.

Trong bốt điện thoại có một người phụ nữ trung niên đang trông điện thoại, Tống Tiến cười hì hì đưa một nắm hạt dưa cho dì, người phụ nữ bèn nói:

“Vậy tôi ra bên ngoài chờ cậu."

Ở cục đường sắt thì Tống Tiến rất được hoan nghênh, dáng vóc đẹp trai, gia đình lại thuộc dạng có điều kiện, nhưng cậu vẫn không tự cao tự đại, năng lực nghiệp vụ còn mạnh, rất nhiều lân được đánh giá là tiên tiến.

Bởi vậy khi người phụ nữ trung niên kia biết cậu có chuyện cần nói thì đã rất tử tế rời khỏi bốt điện thoại, đi một khoảng xa ra chỗ đất tuyết và tán gẫu với mấy người cùng làm trong phòng hậu cần.

Bên này sau khi Tống Tiến gọi điện thoại, bên kia lập tức vang lên giọng nói của tộc trưởng một chi - chú năm của cậu:

“Tình hình thế nào, đã gặp được người chưa?"

DTV

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-516.html.]

Cái thời đại này chính là như vậy, việc gặp được một người trong quân đội thường rất khó khăn. Đừng nói là Tống Tiến muốn gặp, ngay cả Diệp Mạn Tinh và cặp song sinh cũng thế, thường xuyên xa chồng xa cha, bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.

Một người ngoài như Tống Tiến muốn đi gặp một đoàn trưởng ở căn cứ biên giới, mấy lần đến đều là gặp hụt.

Ai ngờ vừa gặp một lần đã bị ấn tượng mạnh như gặp được người trời. Tống Tiến hắng giọng một cái rồi nói:

“Chú năm, con gặp được rồi, cực kỳ ưu tú, cái khí chất đó của anh ấy, con cứ tưởng là mình đang gặp trực tiếp cậu cả Tống chân chính ở thủ đô.”

“Dáng dấp vô cùng đoan chính, rất cao to, khí thế cả người cực kì mạnh mẽ, đặc biệt là đánh nhau rất giỏi, nhìn thôi cũng biết là người đã từng thấy máu."

Phía đầu dây bên kia nghe xong thì im lặng. Tống Tiến cảm thấy kỳ quái, cậu bèn lấy lời anh họ nói mà hỏi chú năm:

“Chú năm, chú có ra thủ đô hỏi chưa? Tình hình thế nào rồi?”

“Thủ đô bên kia...."

Chú năm Tống rơi vào trầm tư, ông ấy chợt nhớ tới ảnh chụp mà mình đưa cho thị trưởng Tống, kết quả rất lâu vẫn không có tin tức, ông ấy đành phải đi tiếp đến Cáp Nhĩ Tân một chuyến để hỏi trợ lý Vương.

Tiểu Vương người ta nói cho ông ấy biết: “Lãnh đạo nói đã gửi về nhà của gia đình, tôi chỉ là một trợ lý, không thể nhúng tay vào chuyện riêng tư của lãnh đạo.”

Sau đó chú năm Tống cám ơn trợ lý Vương, vừa định hẹn với Tiểu Vương đi gặp thị trưởng Tống. Nhưng lúc này, vợ của thị trưởng, tức chị ba, đã chủ động tới tìm ông ấy.

Lần đó, vợ thị trưởng đã nói rất rõ ràng với ông ấy: Bà sẽ không nhận đứa con riêng này, nếu như đứa con riêng này muốn quay về, bà sẽ tố cáo chồng mình về việc quan hệ nam nữ hỗn loạn.

Bây giờ thị trưởng thành phố Cáp Nhĩ Tân sắp bị điều về phía nam, vào thời điểm mấu chốt này, nếu ông ta vẫn cứ cố chấp thì sẽ chỉ gây tổn thất lớn cho nhà họ Tống.

Điều quan trọng nhất là ông cụ Tống của gia tộc họ đang ngã bệnh, không chịu nổi bất cứ kích thích nào, nếu thật sự xảy ra chuyện, liệu gia tộc họ Tống có còn nâng đỡ những nhánh bên này của bọn họ nữa không?

Có người thân dù đã nằm ngoài quan hệ bà con năm đời, nhưng vẫn được bên phía gia tộc quan tâm, là do người nhà họ Tống đoàn kết và luôn ghi nhớ về mối quan hệ huyết thống.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên sau khi trở về, chú năm Tống chỉ bảo Tống Tiến đi nhận người thân, chứ không nhắc gì thêm về thủ đô bên kia nữa.

Loading...