Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 515

Cập nhật lúc: 2024-10-21 11:29:26
Lượt xem: 1

Mặc dù anh không hiểu rõ những chuyện này, nhưng anh rất am hiểu bài binh đánh trận, công việc quản lý dù có nhiều phương pháp khác biệt thì kết quả cuối cùng cũng giống nhau.

Người đàn ông tiến đến gần, cơ bắp trên cơ thể bắt đầu lộ ra cực kỳ rõ, cô đưa ngón tay chọc chọc:

“Tân Lâm có ý muốn chia cho em 50% cổ phần, nhưng em nói chỉ cần 49% là đủ.”

Diệp Mạn Tinh nói:

“Anh ta còn nói muốn mở một nhà máy và đưa dây chuyền sản xuất vào, nếu như muốn thực hiện việc này thì sẽ cần phải đi ra nước ngoài."

“Nhưng vấn đề là với chính sách ở đây thì việc đi ra nước ngoài khá khó khăn, ngoài ra bọn em cũng không biết rõ chính sách đối với dây chuyền sản xuất tã lót là gì, đến lúc đó cần phải xem chính sách của bên này và phối hợp theo đó để làm mới được."

Nghe cô nói muốn ra nước ngoài, cơ bắp trên cánh tay Tống Văn Cảnh lại căng cứng, anh cúi đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú:

“Em nỡ đi à?”

“Cặp song sinh ở nhà thì sao.”

Anh cũng vậy.

“Không..." Chữ “sao đâu” bị cô nhịn lại.

Diệp Mạn Tinh thật sự rất muốn đi tìm đào mộc bổn thể, không có gì mà cô không nỡ làm. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nam chính đây tia máu, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, cô quyết định không nên chọc tức với anh.

Dù sao thì anh cũng là nam chính vô địch lợi hại nhất trong nguyên tác, nếu thực sự đắc tội với anh thì cô cũng không biết làm sao sống sót qua lôi kiếp kia.

Có lẽ vì tu vi của cô thăng cấp khiến cho sức hấp dẫn trên cơ thể cô tăng cao, cho nên mong muốn kiểm soát và tính chiếm hữu của nam chính dường như càng ngày càng có cảm giác không khống chế được.

Cô cảm thấy cần phải làm cho nam chính yên lòng. Diệp Mạn Tinh vừa mở miệng:

"Anh ba, lòng em..."

DTV

Chưa kịp nói thì đã bị nam chính ôm ngang lên đi vào trong nhà.

Bịch bịch bịch.

Hai bé con củ cải chạy tới, bọn chúng thật sự quá tò mò, rốt cuộc không bao lâu đã chạy ra ngoài.

Cho nên sau khi hai người vào trong nhà, bởi vì con trai và con gái chạy ra ngoài nên anh cũng không có làm quá, chỉ hôn cô vô cùng hung ác.

Chờ lúc hai người trở ra, môi của Diệp Mạn Tình đã sưng vều lên. Tống Bối Bối hỏi:

“Mẹ, miệng mẹ trông đau quá."

Ý cô bé là hỏi vì sao môi cô bị sưng lên. Diệp Mạn Tinh c.h.ế.t cười:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-515.html.]

“Bị côn trùng cắn đó.”

Kết quả là Tống Bối Bối lại nhẹ giọng hỏi:

“Bối Bối đánh côn trùng bảo vệ mẹ nha.”

Tống Bối Bối thật sự là một đứa bé nghiện mẹ, vô cùng thích mẹ mình, kia là không phải muốn đem trùng trùng chụp chết. Diệp Mạn Tinh cười không ngừng được.

Sắc mặt kia của Tống Văn Cảnh phải gọi là rất đặc sắc, cuối cùng nắm lấy tay con gái một cái, bỗng nhiên nói:

“Là cha cắn đó."

Sau đó Tống Bối Bối lập tức bối rối không biết có nên giúp mẹ đánh cha không?

“Đoàn trưởng đã chuẩn bị xong chưa?"

Quả nhiên, thời điểm nam chính hành động thân mật như vậy thường là lúc chia ly, phía dưới đã vang lên giọng nói của chàng cảnh vệ Tiểu Cao.

“Anh ba phải ra ngoài sao?"

Diệp Mạn Tinh nhìn sang, bỗng nhiên nam chính nắm chặt ngón tay cô rồi khẽ vuốt ve trong lòng bàn tay.

Người đàn ông cúi đầu ôm lấy cô, lân nào cũng không nỡ rời xa:

“Anh phải xa nhà, sẽ đi hai tuần, khi trở về chúng ta sẽ về nhà ăn Tết."

Khi nam chính đứng dậy, lòng bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt của cô, hôn cô một cách vừa dịu dàng vừa kiềm chế, phía dưới lại vang lên tiếng gọi của Tiểu Cao .

Cô thấy anh tiếp tục cúi người ôm lấy cặp song sinh, sau đó lúc đứng dậy rời đi, cô còn nhìn thấy trong lòng bàn tay nam chính hình như có hơi đỏ.

Cô bỗng nhiên nắm chặt cổ tay nam chính và lật tay anh ra, nhưng người đàn ông đó đã nhanh chóng rụt tay về:

“Vợ ơi, anh đi đây.”

Tống Văn Cảnh rời đi. Nhưng Diệp Mạn Tinh đã nhận ra rằng trước đó cơ tay nam chính đã có một dấu vết bị thương, vừa rồi hẳn là do tính chiếm hữu tăng cao, nam chính lại không muốn tổn thương cô nên mới chậm rãi cố gắng kiềm chế bản thân.

Đáy lòng Diệp Mạn Tinh nổi lên chút gợn sóng, quả nhiên không hổ là nam chính được yêu thích, vừa rồi thế mà cô lại không hề phát hiện ra chút gì, sức khống chế của anh quá mạnh.

Trước Tết, Tống Tiến trở về tìm anh hai Diệp, cậu muốn cùng anh về nhà ăn tết, nhưng thật ra là muốn đi xem cha mẹ nuôi của anh họ.

Anh hai Diệp nói là nói Tống Văn Cảnh có cha mẹ.

Nhưng Tống Tiến không tin một lời nào, bởi vì vết bớt hình trái tim màu hồng của anh họ rõ ràng đến vậy, nếu anh không thuộc dòng dõi nhà họ Tống thì mới là chuyện lạ.

Nhưng anh hai Diệp Nói như vậy, đã có thể biết cha mẹ nuôi đối xử với anh họ rất tốt. Đã có dự định muốn nhận thân nhân nên cậu cảm thấy hai nhà vẫn nên từ từ nối lại quan hệ với nhau.

Loading...