Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 365

Cập nhật lúc: 2024-10-20 16:45:12
Lượt xem: 16

Bà ấy lo lắng thân hình gầy yếu của con dâu sẽ khiến cô khó thích nghi với môi trường quân đội, với lại cũng sắp đến ngày sinh nở rồi.

Bên kia, sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Diệp Mạn Tinh rất vui vẻ.

Duyên phận giữa con người với con người thật kỳ diệu làm sao. Cô, một yêu tinh nhỏ đã thực sự nảy sinh tình cảm với con người, hơn nữa lại là loại tình cảm gia đình. Chắc vì tình cảm mẹ chồng đối với cô rất chân thành chăng?

Tắm rửa xong, hai người nằm trên giường, Diệp Mạn Tinh lại buồn cười nhắc đến chuyện cháu gái của thím hai.

Cô còn tự biên tự diễn: “Anh ba, nếu ngày đó cô ta và anh..." Quan hệ với nhau.

Cô còn chưa kịp nói hết thì miệng đã bị người đàn ông chặn lại: “Vợ, đừng nói chuyện người khác nữa, anh không muốn nghe."

Càng nói càng không thể giải thích rõ ràng, mà phụ nữ là chúa hay ghen, anh làm sao có thể dỗ dành được đây?

Đêm đó, anh đã đùng những hành động thiết thực để nói với vợ rằng, người duy nhất anh thực sự quan tâm chính là cô. Nhưng khi sắp đi ngủ, cô lại nhất quyết hỏi cho bằng được: “Nhỡ đối phương thật sự lại gần thì sao?”

Tống Văn Cảnh ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, hôn đi hôn lại, cuối cùng khàn giọng nói nhỏ vào tai cô: “Anh đã trải qua huấn luyện đặc biệt rồi, nếu anh không muốn, không ai có thể dụ dỗ anh cả.”

Diệp Mạn Tinh chưa kịp hỏi tiếp đã nghe thấy người đàn ông nói: “Anh không phủ nhận là ban đầu đúng là thân thể của em dễ dàng khơi dậy dục vọng của anh, nhưng khi đó, em cũng là cô dâu mà anh cưới về mà."

“Lúc đó, anh không muốn đẩy em ra.” Nói cách khác, thực ra, thứ khiến anh mê hoặc không phải là thuốc, mà là mùi thơm đặc biệt của hoa đào.

Về điều này thì anh không còn gì để nói.

Diệp Mạn Tinh chỉ cảm thấy, người đàn ông này thường không nói nhiều, nhưng vào những thời điểm quan trọng lại khá biết cách tán tỉnh đấy chứ.

Mấy ngày tiếp theo, một ngày ở ngoài bằng mười ngày ở trong không gian, một tuần sau, Diệp Mạn Tinh ở trong không gian gần hai tháng, cuối cùng cũng hoàn thành xong căn nhà tre.

Căn nhà rất đơn sơ, chỉ được dựng lên một cách đơn giản.

Cô đã ở trong không gian mấy ngày, coi như đã có thể dùng đào và lá trà để bào chế ra trà đào mà cha Diệp cần. Vào ngày cô thi xong, cuối cùng cô đã liên lạc được với ông Điền và giao trà hoa cho ông ấy.

Cô vốn định tặng mỗi đào thôi, nhưng làm sao cô có thể giải thích được tại sao tác dụng của đào lại lớn như vậy chứ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-365.html.]

Ông Điên rất vui mừng, đích thân đưa cô đến nhà họ Điên ở tỉnh lỵ, cười nói: “Em gái, chân của cha anh giao cho em đấy, chỉ cần trà hoa của em có thể phục hồi thần kinh, thì anh nghĩ rằng việc đứng dậy được là hoàn toàn có thể."

Diệp Mạn Tinh chỉ cười nói: “Cám ơn anh Điền.”

Để gọi một người đàn ông năm mươi tuổi là anh, cô thực sự đã phải làm tốt công tác tâm lý.

Ông Điền nghe được lời này vui mừng khôn xiết: “Aiza, em gái, em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức.”

Nói đến đây, ông ấy vội vàng dẫn cô đi xem loại trà hoa tươi mà mình muốn, sau đó thận trọng hỏi: “Em gái, nhiều trà hoa như vậy, em có làm được không? Có cần anh tìm thợ làm không?"

DTV

Hai nghìn cân trà hoa, chất đây nửa căn phòng, đến cả Diệp Mạn Tinh cũng phải ngạc nhiên, sao vẫn còn tươi như vậy?

“Được rồi, em có thể sử dụng căn phòng này được không? Nửa tháng sau em sẽ đưa chìa khóa cho anh hai em, các anh chỉ cần tới kéo là được.” Thấy đối phương không tin, cô bèn nói: “Em có người giúp rồi."

Được thôi.

Ở đây ai mà không có bí mật gì, ông Điên cũng không hỏi nhiêu, đưa chìa khóa cho cô, sau đó gọi Điên Nhất Hoa ở bên ngoài vào đưa tiền cho cô.

Điền Nhất Hoa lúc này còn ở bên ngoài, nghe thấy chú Năm gọi thì vội vàng đi vào, do dự nhìn Diệp Mạn Tinh rồi chào một tiếng:

“Chào, chào cô ạ.”

Diệp Mạn Tinh cũng không đỏ mặt mà cười đáp lại: “Ừ”

Điều này khiến Điên Nhất Hoa cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn ngồi xuống giao hàng cho Diệp Mạn Tinh: “Thưa cô, cô hợp tác với nhà họ Điên, bán cho chúng tôi giá 40 tệ một cân, 200 cân trà hoa là 8000 tệ. Chúng tôi đưa cho cô một nửa trước, nửa còn lại đợi ngày giao hàng sẽ đưa nốt, cô thấy sao?”

Trong lúc nói, anh ấy đã đếm xong 4000 tệ, đưa cho Diệp Mạn Tinh, còn hỏi cô có muốn đi gửi tiết kiệm không?

Một cân trà hoa thực chất được bán với giá 60 nhân dân tệ, một cân lãi được 20 nhân dân tệ, 200 cân lãi được 4000 nhân dân tệ.

Đối với nhà họ Điền mà nói, số tiền này không nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Mạn Tinh hợp tác với nhà họ Điền.

Nếu như có thể hợp tác vui vẻ thì sau này sẽ có thể bán đấu giá đào, lúa, rau củ quả trồng trong không gian thông qua mối riêng, giá lúc đó sẽ không phải cái giá này nữa.

Loading...