Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 364

Cập nhật lúc: 2024-10-20 16:45:11
Lượt xem: 12

Nếu ở đây có ai có mối quan hệ tốt với cô thì đó chắc chắn là mẹ chồng.

Mẹ Tống thực sự yêu thương cô như con gái nên Diệp Mạn Tinh không nhận ra rằng người duy nhất cô vui vẻ chia sẻ chính là mẹ chồng.

Sự thay đổi nhỏ nhoi này cả cô cũng không nhận ra, chỉ có Tống Văn Cảnh, người luôn hiểu cô, mới biết.

Người khác lo lắng mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu gặp khó khăn, nhưng anh lại lo lắng cho chính mình, có nên ghen tị với mẹ ruột của mình không?

DTV

Dù chân vợ đã không còn sưng tấy nhưng vào mỗi buổi tối anh rảnh rỗi, Tống Văn Cảnh vẫn sẽ ấn vào các huyệt đạo ở chân để vợ thấy dễ chịu hơn.

Nghe giọng nói nũng nịu của vợ, anh càng dùng sức hơn.

"Này, anh ba, nhẹ chút."

Nói xong cô lại hỏi mẹ chồng đã nói gì: "Mẹ, mẹ vừa nói cháu gái của thím hai thế nào?"

Nói đến đây, mẹ Tống cứ suýt xoa, bất lực nói: "Thím hai của con lo lắng đến mức chạy về nhà mẹ đẻ mấy lân. Cháu gái của thím hai là Huệ Huệ đó. Gia đình đã sắp xếp cho con bé đi xem mắt mà nó không thích ai cả."

“Gần đây, con bé đó có nói gì đó về việc tự do yêu đương thì phải, nó phải lòng một người, nghe nói nhà cũng giàu có, nhìn rất chính trực, nhưng khi con bé đưa về ra mắt thì gia đình lại không đồng ý, cuối cùng làm ầm ĩ hết cả lên."

Diệp Mạn Tinh lấy làm lạ hỏi: “Sao lại không đồng ý ạ?”

Cô có chút ấn tượng với cô cháu gái của thím hai, ngay khi cô tỉnh dậy vào đêm tân hôn, thím hai đã bảo nguyên chủ đánh thuốc mê nam chính.

Chủ ý của thím hai là để cháu gái ruột của mình phát sinh quan hệ với nam chính, sau đó bắt nam chính chịu trách nhiệm. Nếu nam chính chịu trách nhiệm đến cùng, thím hai tin chắc vào ngày thứ hai của hôn lễ, chắc chắn sẽ đổi cô dâu.

Nhưng có vẻ như nam chính lại không để cho đối phương tới gần.

Diệp Mạn Tinh cũng cảm thấy kì lạ, anh không phải bị chuốc thuốc rồi sao?

Nhắc đến điều này, mẹ Tống lại thở dài, bà ấy cũng không hiểu rõ cho lắm: “Nghe nói nhà thím hai con cho rằng đối phương không đáng tin cậy, chắc là vì đẹp trai nên nghĩ là là người xấu. Mẹ nghe nói nhà ngoại của thím hai con còn phải đi trói người về nữa kìa.”

“Con bé đó đi theo người yêu rồi, rồi..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-364.html.]

Rồi sao cơ?

Mẹ Tống không nói gì, nhưng Diệp Mạn Tinh lại hiểu, rất có thể đã ăn cơm trước kẻng rồi.

Dù sao thì cũng là con gái chưa chồng, Diệp Mạn Tinh nhắc nhở thêm một câu: “Mẹ à, con gái nếu gả cho người không tốt thì chẳng khác nào mất nửa đời người, lân này thím hai về, mẹ hãy bảo thím và mọi người tích cực khuyên nhủ, có lẽ là do người trong nhà đều phản đối nên khơi dậy tâm lý nổi loạn thôi."

Cô không mấy lạc quan với những cô gái yêu đương một cách mù quáng, bởi có lẽ vì vậy mà họ sẽ gặp phải một vài những trái đắng, những chúng cũng chẳng là gì, chủ yếu là sợ họ mãi không tỉnh ngộ rồi lại dẫm vào vết xe đổ mà thôi.

Tuy nhiên, mẹ Tống nói rằng, Tuệ Tuệ đã ép kết hôn bằng cách tuyệt thực, nếu không thì phải bắt Tống Văn Cảnh ly hôn, và cô ta sẽ chỉ lựa chọn một trong hai người đàn ông này mà thôi.

Cái này...

Chắc cô ta điên rồi.

Diệp Mạn Tinh cảm thấy Tuệ Tuệ đã đi vào ngõ cụt, nhưng cô vẫn hy vọng mình cô ta có thể gặp được người tốt, còn một cuộc hôn nhân mà cha mẹ không đồng ý thì cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Sau khi nói xong chuyện của Lý Tuệ Tuệ, mẹ Tống lại đột nhiên nhắc đến một chuyện thú vị khác trong đại đội: “Tinh Tinh, thanh niên tri thức Giang có từng làm khó con không? Hôm đó, thím Lương có đến VT80803 nhà chúng ta để xin lỗi, nói rằng thanh niên tri thức Giang có gây chuyện với con, nhờ mẹ gửi lời xin lỗi con."

“Bà ta còn mang theo rất nhiều đồ ăn, thanh niên tri thức Giang và con trai bà ta đã kết hôn rồi, cũng đã mang thai được vài tháng.”

Thanh niên tri thức Giang?

“Có phải là Giang Hồng Tiếu không ạ? Không có gì nghiêm trọng cả, không cần phải xin lỗi, nhưng sao mẹ lại đột nhiên nhắc đến cô ta?"

Mẹ Tống nói: “Không phải hôm đó cô ta đột nhiên đến hỏi thăm về ông nội con, hỏi xem chồng cô ta có thể gia nhập vào tiểu đoàn của Văn Lâm hay không sao?"

“Nghe giọng điệu của cô ta thì có vẻ không thích Tiểu Lương lắm, miệng còn nói cái gì mà tay lấm chân bùn, nhưng nếu đã không thích, tại sao cô ta lại đồng ý kết hôn? Mẹ không hiểu.”

Nếu không phải cô ta đến nhà mấy lần thì sao bà ấy lại chú ý đến cô ta được kia chứ?

Mẹ chồng và con dâu trò chuyện một lúc lâu, cũng nhờ mấy ngày nay phòng điện thoại của đại đội do mẹ Tống trông chừng, chứ nếu có người bên ngoài, bà ấy cũng sẽ không thể trò chuyện nhiều như vậy.

Một phần cũng là do mẹ Tổng nhận ra khi không có con dâu ở bên cạnh, chẳng có ai để chăm sóc nữa, bà ấy lại thành ra không quen.

Loading...