Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 324

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:20:20
Lượt xem: 8

Mẹ Diệp vừa đi vào đã hỏi đồng chí kia là ai? Anh hai Diệp nói:

"Là đồng nghiệp của con ở Cục đường sắt, có điều cậu ấy là nhân viên trong biên chế, bộ phận hậu cần bọn con là nhân viên ngoài biên chế."

Anh cả Diệp Bác An đang chuẩn bị ra ngoài xử lý thủ tục xuất viện, hai anh em đều muốn về quê một chuyến, thấy mẹ ruột tới thì rất ngạc nhiên:

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Mẹ Diệp thu dọn ở bên cạnh một phen rồi mới nói:

"Chẳng phải em trai con sắp xuất viện hay sao? Mẹ tới xem một lát, chủ yếu là thuốc cho chân của cha con hết rồi, mẹ tiện thể đến bệnh viện lớn lấy ít thuốc cho ông ấy."

Thật ra bọn họ đều biết không thể khỏi được nữa, nhưng sau khi dùng trà hoa kia của con gái chẳng phải người đã béo hơn một chút rồi hay sao? Mẹ Diệp vẫn không chịu từ bỏ, nhất quyết muốn đến bệnh viện lớn kê một ít thuốc.

Chỉ thử vận may mà thôi, cũng muốn đến để thằng cả gọi điện thoại cho con gái hỏi chuyện trà hoa của cô.Anh cả Diệp còn ngạc nhiên hơn cả mẹ ruột.

"Mẹ, mẹ nói trà hoa gì đó của em gái có trợ giúp cho sức khỏe của cha? Thật ạ?"

DTV

Em gái được cưng chiều lớn lên, thế mà cũng bị cuộc sống ép đến mức biết tự làm trà hoa rồi? Phản ứng đầu tiên của Diệp Bác An chính là đau lòng, tiếp đó là bất đắc dĩ:

“Mẹ, em gái con đang mang thai mà, em ấy không sắp xếp hẳn là do không có tiền, nếu có tiền chẳng lẽ còn không biết trả lại cho cha sao?"

Điều này thì bọn họ đều hiểu em gái của mình, mặc dù xúc động dễ nổi giận, không chịu được khi bị người khác khiêu khích, nhưng thật sự rất tốt bụng và hiếu thảo.

Anh hai Diệp vẫn còn tức giận, không nói được lời nào tốt đẹp, nhưng khi em gái muốn rời đi nói là kiểm tra gì đó, anh ấy còn hỏi:

“Mẹ, em gái đang mang thai, sao lúc hai nhà đang ăn cơm không nói về chuyện của hồi môn, mà lại bảo em gái con đi kiểm tra?"

Diệp Bác Thương thật sự bị thuyết phục, xét về tài phá hỏng không khí, mẹ nó chắc chắn là xếp hạng nhất. Nhưng Diệp Bác An lại nghi ngờ:

“Mẹ, bằng tốt nghiệp cấp hai của em con bị mất rồi, không phải làm lại một cái là được sao?"

“Trường trước kia học không còn nữa, giờ đi đâu mà làm lại?”

Bà ấy thả gói đồ trong tay xuống, đột nhiên nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-324.html.]

“Em gái của các con như vậy, không ôn tập một chút thì có thể đậu được sao?”

Anh hai Diệp không hiểu:

“Mẹ, em gái đã kết hôn rồi, sao mẹ cứ luôn bắt em ấy phải thi?"

Mẹ Diệp chẳng buồn thu gom gói đồ, liếc anh ấy một cái, hừ lạnh một tiếng nói:

“Không bắt nó đi thi, nếu nó vào quân thì làm sao có người sắp xếp công việc cho nó? Không sắp xếp công việc thì cứ chơi bời lêu lổng như các con sao?"

Diệp Bác Thương bị nói cho đau hết cả đầu:

“Mẹ, mặc dù con không làm gì thì cũng có tiền đem về. Nhưng mà em con, em ấy là con gái mà, ở nhà được các anh cưng chiều, lấy chồng rồi thì chồng em ấy cũng sẽ chiều em ấy. Bắt em ấy đi thi làm gì?"

Hiện giờ là chính sách không cho phép, chính sách mà cho phép kinh doanh thì Diệp Bác Thương đã phủi m.ô.n.g đi làm kinh doanh rồi, anh ấy không tin mình không nuôi nổi một cô em gái.

Cũng không biết câu nào lời nào đã đụng chạm đến thần kinh nhạy bén của mẹ Diệp, bà ấy đột nhiên hừ lạnh một tiếng:

“Đều đã kết hôn cả rồi mà vẫn chơi bời lêu lổng như con trước kia à? Lỡ như công việc kia của chồng nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Ai quan tâm nó?"

“Cứ như vậy đi, nó vòng quên bên kia thì không cạnh tranh sao? Em gái con muốn làm việc cũng chưa chắc có công việc mà sắp xếp cho nó.”

Mẹ Diệp còn lải nhải nói con gái không có việc làm, một khi xảy ra chuyện thì sẽ khốn khổ đến cỡ nào. Còn nói mấy đứa trong nhà có hận c.h.ế.t bà ấy, bà ấy có phải dùng cái mạng này cũng phải ép cho con bé tìm việc làm.

Tóm lại là mẹ Diệp như điên lên. Anh hai Diệp nghe một hồi, cảm thấy vô con mẹ nó vọng, anh ấy cũng nghĩ lại, vẫn là mình không đủ năng lực, chỉ cần anh ấy đủ năng lực, cho em gái nhiều tiền hơn thì việc ngoài ý muốn cũng không thể

đuổi kịp bọn họ.

Mẹ Diệp giội cho bọn họ một gáo nước lạnh, hỏi lỡ cả nhà đều cùng nhau xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ai sẽ chống lưng cho em gái bọn họ, hai mẹ con suýt thì cãi nhau.

Anh hai Diệp tự cổ vũ mình, sợ cái rắm gì, đại nạn không c.h.ế.t tất có phúc về sau, anh ấy cũng không tin cái mạng của anh ấy sẽ bị thu một lần nữa.

Anh ấy nhìn anh cả, ném lá thư trong tay qua, hào khí vạn trượng nói:

“ Anh, sắp đến sinh nhật em gái rồi, tiền hồi môn năm trăm đồng tiền của em cũng đã xuống rồi, anh nói toàn bộ tiền lương phát bổ sung của anh sẽ cho em gái cả, có thật không?"

Loading...