Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 323

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:20:19
Lượt xem: 17

"Em hỏi sinh nhật của em gái à? Giống như trên sổ hộ khẩu đấy, không thay đổi, đúng rồi, đúng là sắp đến sinh nhật của em gái, em hỏi em gái xem con bé muốn gì để anh chị mua cho con bé."

Tống Văn Cảnh cười hở cả hàm răng trắng:

"Cảm ơn anh cả, lúc về em sẽ hỏi vợ em, có điều bên em đã mua hết rồi, anh chị chuẩn bị những gì tiện thể là được, không chuẩn bị cũng không sao."

Anh cả Diệp Bác An nhận điện thoại mà cạn lời. Anh cả Diệp vẫn chưa chính thức đi làm, sau khi giao đủ tài liệu thì anh ấy đi bệnh viện thăm em hai, không ngờ lúc này phòng bệnh lại rất náo nhiệt.

Trong phòng bệnh. Anh hai Diệp Bác Thương đã dưỡng thương rất nhiều ngày, phải dùng tiền thuê người làm thay công việc của anh ấy ở bộ phận hậu cần của đường sắt.

Nào ngờ khi biết anh bị thương, cậu thanh niên tên Tống Tiến của bộ phận bảo vệ đường sắt còn mua hoa quả tới đón anh ấy xuất viện.

Diệp Bác Thương thấy cậu tự tăng thêm kịch tính, bổ não chuyện mà anh ấy gặp phải trong hành trình lần này, còn cười hì hì nói "Chúc mừng anh ấy mạng lớn".

Tống Tiến ngồi ở trên ghế gọt hoa quả cho anh ấy.

Anh hai Diệp Bác Thương cứ nhìn chằm chằm vào vết bớt trái tim trên cổ cậu, anh ấy luôn cảm thấy bớt trái tim rất quen thuộc.

Chỉ là vết bớt trái tim trên cổ Tống Tiến rất nhạt, so ra thì kém nổi bật hơn em rể của anh ấy. Vết bớt trái tim trên cổ em rể Tống Văn Cảnh nổi bật hơn, cũng lớn hơn.

Tống Tiến là kiểu người giỏi xã giao, thấy anh ấy nhìn chằm chằm thì vô cùng đắc ý:

DTV

"Anh cũng thích nó rồi hả?"

Dù sao cậu ấy cũng tự hào vì cái này, nhà họ Tống bọn họ đều cảm thấy tự hào vì vết bớt này, càng là con cái dòng chính phát triển tốt nhất thì vết bớt sẽ càng rõ ràng. Diệp Bác Thương cạn lời:

"Tôi chỉ cảm thấy vết bớt trái tim này của cậu trông hơi quen."

Tống Tiến như bị sét đánh ngang tai:

"... Sao lại thế được?"

Tống Tiến buồn cười nói:

"Vết bớt này ở dòng trực hệ mới là rõ ràng nhất, bọn tôi đều chỉ là người cùng họ nhưng khác chi, những người được thế hệ trực hệ bên kia che chở đều sống rất tốt."

Tống Tiến tò mò nói:

"Nếu như nhà họ Tống bọn tôi thật sự có người lưu lạc bên ngoài thì vô lý quá, nhà họ Tống ở thủ đô đoàn kết lắm đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-323.html.]

Cậu lắc đầu, nếu như có thật thì đừng nói người kia phát đạt, mà ngay cả chi này của bọn họ cũng đều sẽ phát đạt.

Lòng tò mò của Tống Tiến đã bị anh ấy khơi dậy:

"Người mà anh nói có bớt kia là người ở đâu vậy?"

Tuy rằng không thể là nhà họ Tống nhưng lỡ như thì sao? Mơ tưởng thôi mà, mơ một chút cũng chẳng phạm pháp.

Diệp Bác Thương bất đắc dĩ trước ánh mắt kia của cậu, cuối cùng lắc đầu:

"Không thể nào đâu, cậu ấy có cha mẹ ruột, sao có thể là con riêng được?"

Ặc, Tống Tiến tiếc nuối, nếu như là thật thì tốt biết mấy, chưa gì đã đ.â.m thủng giấc mơ đẹp của người ta như vậy có tốt không hả? Lúc anh cả Diệp đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy biểu cảm của hai người đều là một lời khó nói hết.

"Anh cả."

Diệp Bác Thương gọi một tiếng rồi muốn ngồi dậy, dưỡng thương đã nhiều ngày nên cũng gần khỏi hẳn rồi. Vốn đã nên xuất viện từ lâu, nhưng chưa gì đã đi lại, anh ấy sợ có di chứng nên bèn dưỡng thêm một thời gian.

Tống Tiến vừa nhìn thấy Diệp Bác An thì phát hiện ngoại hình của cả nhà này đều không kém, cậu còn tự giới thiệu một phen, sau đó mới nói đến xem Diệp Bác Thương đã có thể đi làm hay chưa.

"Cảm ơn đồng chí Tống."

Ngoài mấy ngày trước có một đồng chí nam họ Điền tới thăm em hai ra thì đây là là người thứ hai đến thăm Diệp Bác Thương.

"Cảm ơn gì chứ, đồng chí Diệp khỏi là được rồi, buổi chiều tôi còn phải đi theo tàu nên đi trước đây."

Tống Tiến còn mặc đồng phục tới, cậu cầm lấy mũ rồi rời đi. Đi tới cửa Tống Tiến còn đột nhiên quay lại nói với anh hai Diệp:

"Hì hì, đồng chí Diệp, nếu như thật sự có người tương tự, anh giới thiệu cho tôi quen biết một chút nhé."

Nhà họ Tống có tính cách bao che người mình, cậu không tin thật sự có con cháu lưu lạc bên ngoài, cho dù

có thì chắc cũng là con riêng mà thôi.

Nhà họ Tống rất xem trọng huyết thống, cho dù là con riêng của ai, nếu thật sự là con dòng chính thì cũng là có công.

Mấy năm nay nhà họ Tống phát triển ngày càng lớn, nhưng mấy năm trước người con nổi bật nhất đã hi sinh, bây giờ nhà họ Tống vẫn có rất nhiều lãnh đạo ngồi ở vị trí cao, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đứt đoạn mất.

Dù tài nguyên do cha anh đánh đổi có nhiều đến mấy thì cũng phải có con cháu giỏi giang có thể thừa kế chí nguyện của người đã mất mới được.

Tống Tiến vừa ra ngoài thì gặp một nữ đồng chí, ánh mắt khi nhìn cậu sáng lấp lánh nhưng cậu luôn cảm thấy hoảng hốt, đáy lòng ngứa ngáy, thế nên bèn nhanh chóng co cẳng chạy.

Loading...