Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 311

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:19:06
Lượt xem: 12

Sau câu này, mọi người trong phòng có thể coi như đã có cái nhìn mới về vợ của đoàn trưởng Tống. Trông thì có vẻ như là một cô vợ nhỏ mềm mại dịu dàng nhưng tính cách thì lại ranh mãnh có thể chọc cho người ta tức hộc máu.

Dù sau này ai muốn nói gì hay muốn làm gì cô thì ít nhất ngoài mặt cũng sẽ không dám thoải mái làm bậy công khai nữa. Chọn lọc tự nhiên mà. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là quy luật sinh tồn trên đời này. Là một hoa đào tinh, sao Diệp Mạn Tinh lại không hiểu đạo lý này được?

"Được."

Hội trưởng Hội phụ nữ và vợ chính uỷ đều lên tiếng đáp lại.

"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì cứ theo lời Tiểu Diệp nói mà làm đi."

Chẳng biết Cố Nguyên đã đi gọi lữ đoàn trưởng tới từ bao giờ. Một câu vừa rồi kia là do lữ đoàn trưởng nói.

Chu Gia Gia thật sự sợ đến ngây người. Mục đích tới đây của cô ta hôm nay là để nói khích đối phương kia mà. Cô ta chắc chắn rằng Diệp Mạn Tinh sẽ không dám đồng ý. Nói xin lỗi thì cũng được thôi, ai mà biết loanh quanh một hồi lại về điểm bắt đầu chứ?

Nhưng sau khi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, dù có tức đến nỗi sắp phát bệnh tim cô ta cũng phải nói xin lỗi Diệp Mạn Tinh:

"Xin lỗi, tôi không nên lan truyền thông tin thất thiệt khi chưa tìm hiểu tình huống."

Sau khi bực bội nói xong, Chu Gia Gia ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn Diệp Mạn Tinh và Tống Văn Cảnh, đáy lòng tức tối thề sẽ tìm được người tốt hơn anh ba Tống.

DTV

Chắc chắn cô ta phải tìm được một người có vẻ ngoài và nhân phẩm tốt hơn, cũng yêu cô ta hơn anh ba Tống(Ủa ổng có yêu má đâu mà hơn với thua ^^). Một người đàn ông vô cùng lợi hại còn yêu cô ta.

"Đừng tưởng chỉ có cô có thể tìm được chồng tốt. Tôi sẽ tìm một người tốt hơn cho mà xem."

Nói xong, Chu Gia Gia khóc hu hu chạy ra ngoài. Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều sững sờ cạn lời.

Cuối cùng vẫn là vợ chính uỷ lên tiếng bảo mọi người đi rửa tay ăn cơm, còn bảo mình sẽ gọi người ra ngoài xem một chút.

"Mọi người mau ăn sủi cảo đi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-311.html.]

Vợ chính uỷ vẫn còn hơi ngơ ngác, vội vàng mời mọi người ngồi vào bàn ăn. Xong xuôi chị ấy lại cố ý gắp sủi cảo cho Diệp Mạn Tình rồi nhỏ nhẹ hỏi cô:

"Em có bị uất ức không? Nếu em không muốn đi dạy thay thì chị dâu có thể từ chối cho em."

Diệp Mạn Tinh cắn miếng sủi cảo rồi ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn chị dâu trước mặt. Giờ cô mới biết hội trưởng nhà ở xã hội chính là chị ấy.

Vợ chính uỷ nhỏ tuổi hơn mẹ chồng cô nhưng lại lớn hơn chị dâu cả một chút, có một khuôn mặt tròn tròn trông rất phúc hậu, làm người ta có cảm giác rất gần gũi. Thế là cô đáp:

"Cảm ơn hội trưởng."

Giọng nói êm tai của cô làm vợ chính uỷ sững người trong chốc lát rồi mới nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Giờ thì chị ấy biết tại sao Chu Gia Gia lại có vẻ kích động như vậy rồi.

Chắc chắn là bị sốc chứ còn gì nữa. Chị ấy vốn còn đang lo lắng Diệp Mạn Tinh không hoà mình được vào khu nhà ở xã hội nên sẽ bị Chu Gia Gia bắt nạt chứ.

Được rồi, nhìn thấy mấy người thân theo quân lén lút tới gọi cô nhóc này qua, chị ấy cười cười thả cô đi. Kiểu ngạc nhiên của vợ chính uỷ thuộc về kiểu ngạc nhiên đến ngây người. Thật ra chị ấy vẫn sợ thời kỳ sau Diệp Mạn Tinh không được đi học nên không hoà nhập được vào nhà ở xã hội, vậy nên mới cho cô một mảnh đất.

Vì tối nay nhiều người nên ngoài món chính là sủi cảo nhân cải trắng thịt heo, miến thịt heo và rau hẹ trứng gà ra thì còn có mấy mòn xào ăn kèm nữa.

Có thịt có đồ ăn kèm, sủi cảo còn dùng bột mì nhào ra nên độ phong phú thật sự sánh được với ngày lễ. Bữa cơm này ít nhất cũng mất hai mươi đồng đấy.

Cả đám ở đây đều thuộc dạng ăn được uống được, giờ lại mới quen vợ đoàn trưởng Tống nên các chị dâu cũng phối hợp với vợ chính uỷ mà vây quanh Diệp Mạn Tinh một lát.

Tống Văn Cảnh bưng cái bát đứng sau lưng vợ, cực kỳ có mắt nhìn. Vợ muốn ăn cái gì là anh gắp cho cô cái đó. Nếu cô không thích món nào là anh tự gắp lấy ăn luôn, làm một đám chị dâu nhìn mà chậc lưỡi không thôi.

Trong quân, Tống Văn Cảnh đã từ đoàn trưởng Tống gai góc biến thành đoàn trưởng Tổng chiều vợ rồi. Ai cũng cho là đoàn trưởng Tống sẽ không vui nhưng ai ngờ bản thân anh lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì.

Sau khi ăn sủi cảo, không ít người nhìn thấy đoàn trưởng Tống bế ngang vợ mình đưa cô qua đoạn đường khó đi. Lần này thì mọi người hoàn toàn tin rồi. Đoàn trưởng tống cực kỳ yêu thương cô vợ nông thôn của mình.

Mà cô vợ nông thôn kia cũng không phải kẻ thứ ba nửa đường chen vào chuyện tình cảm của ai cả. Người ta là người đoàn trưởng Tống thích, mất công tốn sức lắm mới rước được về đấy.

Loading...