Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 310

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:19:04
Lượt xem: 18

Có chị dâu vừa quen biết Diệp Mạn Tinh nhắc nhở cô rằng cô Trịnh này thật sự rất khó ưa. May mà chưa chọc Chu Gia Gia tức hộc máu.

Đã nói đến nước này rồi nên tất cả mọi người đều cảm thấy vợ của đoàn trưởng Tống sẽ không đồng ý đâu.

Ai ngờ…

Ngoài dự đoán của mọi người chính là người phụ nữ xinh đẹp kia lại nghiêm túc nhìn hội trưởng Hội phụ nữ và chính uỷ rồi hỏi:

"Có được lấy bằng tốt nghiệp không?"

DTV

Đầu óc mọi người không theo kịp: Bằng tốt nghiệp cái gì cơ?

Tống Văn Cảnh vừa đau lòng vừa bất lực, còn cảm thấy hơi dở khóc dở cười: "Vợ à, chân em còn sưng kìa, làm sao mà lên lớp tốt được?"

Lên lớp tốt chứ không phải là không tin cô có thể lên lớp. Người ta cố ý nói khích cô thì cô tương kế tựu kế để kiểm chứng luôn hả?

Dù là hoa đào tinh đi chăng nữa thì sao nào? Dựa vào đâu mà cô ta muốn làm gì là người ta phải chạy theo cô ta chứ?

Mọi người muốn chơi thì mở bàn cờ ra chơi với nhau. Cho nên Tống Văn Cảnh mới nói:

"Cô ta nhằm vào anh đấy, muốn anh ly hôn để cho cô ta lên chức."

Những người có mặt trong phòng lúc này đều bị cô ném b.o.m choáng váng đầu óc. Bà cô của tôi ơi, dù là thật thì cũng đừng nói thẳng mấy lời này ra chứ.

Ha ha ha, người duy nhất vỗ đùi đen đét cười hô hố là Cố Nguyên. Chị dâu của anh ấy đúng là báu vật mà. Xem dáng vẻ Chu Gia Gia và hội trưởng đoàn văn công tức xì khói kìa.

"Là mấy cái chứng nhận tốt nghiệp cấp hai cấp ba ấy."

Cô là một hoa đào tinh nên thật sự không giỏi mấy cái thi thố của loài người cho lắm. Nhưng chẳng phải sang năm cô cũng thi đại học sao?

Cứ coi như là ôn tập trước đi. Nguyên thân vốn học rất giỏi nên hẳn là lấy chứng nhận tốt nghiệp cấp hai không thành vấn đề. Còn cấp ba thì có lẽ hơi quá sức một chút.

Còn việc nam chính nhắc nhở chân đang sưng thì mấy ngày nay cô sẽ nghĩ cách phát sinh quan hệ với anh để mở rộng thêm không gian hái vài quả đào ra. Có đào là vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh thôi.

Chu Gia Gia vui mừng:

"Có thể thi nếu cô có thể lên lớp dạy cho bọn trẻ. Điều kiện tiên quyết là cô có thể dạy được."

"Tôi có thể đứng ra đảm bảo cô có thể thi."

Cô ta dừng lại một chút rồi tiếp tục lạnh lùng hỏi:

"Nhưng cô dám không đã?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-310.html.]

Lúc này, hội trưởng Hội phụ nữ lại chen vào một câu:

"Giáo viên chúng tôi không phải là nghề ai cũng làm được đâu. Bao giờ cô qua được bài thi đánh giá năng lực thì mới chứng minh được là cô thật sự có thể làm giáo viên."

"Chỉ cần cô được làm giáo viên thì tôi có thể tiến cử cô thi vào trường cấp ba của quân đội. Hội trưởng Hội phụ nữ nói:

"Nhưng sở trường của cô là gì?"

"Bây giờ cơ thể cô bất tiện nên không cần phải giận dỗi Chu Gia Gia đâu."

Chu Gia Gia hơi căm tức. Cô ta cũng cho rằng Diệp Mạn Tinh muốn từ bỏ. Ai ngờ mọi người lại nghe thấy một câu trả lời ngọt ngào êm tai:

"Được thôi."

Ai nấy đều sững người trong chốc lát.

Sau đó lại nghe Diệp Mạn Tinh bổ sung thêm:

"Chẳng qua tôi không muốn dạy quá lâu. Cô Trịnh kia dạy cái gì thì tôi sẽ dạy cái đó. Đến khi người ta về tôi sẽ đi thi."

Cô không giỏi dạy học nhưng cô đã đến nhiều nơi rồi. Cô biết rất nhiều ngôn ngữ, thậm chí còn nghe hiểu được tiếng động vật, bởi vì cô là hoa đào tinh mà.

Còn mấy cái môn toán học gì kia yêu tinh không biết thì còn trí nhớ của cơ thể nguyên thân đấy thôi. Dù sao thì nguyên thân cũng đã học hết lớp mười rồi. Vốn là nguyên thân cũng có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng chẳng biết sau này lại để ở đâu mất tiêu.

Chẳng phải mẹ nguyên thân yêu cầu lấy được chứng nhận tốt nghiệp cấp hai và cấp ba sao?

"Tôi đồng ý."

Lần này là chính uỷ lên tiếng đồng ý với vẻ mặt u ám:

"Chỉ cần cô có thể thi đậu thì đừng để ý đến mấy cái chứng nhận tốt nghiệp cấp hai cấp ba kia nữa. Tôi sẽ đề cử cho cô thi đại học luôn."

Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của Diệp Mạn Tinh cứ vậy mà nhìn thẳng vào chính uỷ, giọng nói mềm mại phát ra:

"Cảm ơn chính uỷ."

Một tiếng cảm ơn này khơi dậy chút lòng thương trong chính uỷ. Bây giờ anh ấy cũng biết tại sao sĩ quan có tương lai rộng mở nhất dưới tay mình lại nói là mình bằng lòng rồi.

Cô gái này rất đáng để cưới về.

Vợ chính uỷ đứng quan sát bị sự thay đổi kịch tính này làm cho tim đập như đánh trúng. Ai ngờ đúng lúc này cô vợ nhỏ xinh đẹp kia lại nói một câu:

“ Được rồi, tôi có thể chứng minh là trình độ văn hoá của tôi không thấp. Chứng nhận tốt nghiệp cấp hai đã đủ chưa?"

"Vậy hôm nay cô mở miệng xin lỗi tôi trước đi. Chờ tôi lên lớp thi đậu rồi cô có thể để cả nhà viết một lá thư xin lỗi tôi rồi dán lên bảng thông báo. Chuyện này sẽ do hội trưởng Hội phụ nữ và hội trưởng nhà ở xã hội làm chứng. Như vậy có được không?"

Loading...