Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 301

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:18:50
Lượt xem: 20

Khách nhận được lời mời lần lượt đến.

Ngặt nỗi chủ nhân chính của bữa tiệc hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng.

Trong phòng khách, một giọng nói bất thình lình vang lên:

"Làm bộ làm tịch quá lắm rồi. Chủ tịch rồi chủ tịch hội phụ nữ đến hết rồi, chỉ còn mình cô ta chưa đến."

Ngay sau đó, một giọng nói tiếp lời:

"Nhưng cô có thể nói gì được nữa? Dù sao đoàn trưởng Tống người ta cũng vui lòng yêu chiều, đích thân đi lấy cơm rồi còn rửa chân cho cô ta nữa kìa."

Vừa nghe những lời này, các bà vợ trong phòng đều ghen đỏ cả mắt.

Đó là đoàn trưởng Tống - một người xưa nay vẫn luôn hờ hững trước tình cảm ngưỡng mộ của các cô gái đó. Vì sao anh lại yêu chiêu một cô vợ ở nông thôn chẳng có tài cán gì như thế chứ?

DTV

Chưa dừng ở đó, một người lại nói chen vào:

"Đoàn trưởng Tống đối xử với cô ta tốt thật. Nhưng chắc cô ta khinh thường chúng ta lắm. Hôm đó, tôi mang đồ ăn cho cô ta, thế mà cô ta còn chẳng thèm ra mở cửa."

"Trời ơi, cô nói thật à? Sao một người tốt như đoàn trưởng Tống lại gặp phải một cô vợ như thế chứ?"

Tuy nói thì nói vậy nhưng trọng điểm là vì sao đoàn trưởng Tống còn yêu chiều cô chứ? Mắt anh bị mù à? Lời này vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Chủ tịch hội phụ nữ mặt đen như đáy nồi:

"Đủ rồi, còn chưa ăn cơm mà mấy người đã làm ầm lên rồi."

Trên thực tế, tâm trạng bà cũng chẳng thể vui lên được. Người nhà đến để chăm sóc bộ đội, làm gì có chuyện để bộ đội chăm sóc?

Thịch thịch thịch.

Chính vào lúc này, có tiếng bước chân vang lên. Đồng chí nữ đứng ngoài hóng tin tức vội vàng chạy vào:

"Đến rồi, đến rồi. A, đoàn trưởng Tống bế... bế cô ta lên tầng rồi!"

Vừa nghe những lời này, người có mặt trong phòng im như thóc: Đã đến muộn thì thôi, lại còn để đoàn trưởng Tống bế đi lên?

Cả đám người ghen ghét không biết nói gì. Trong lúc ai nấy đều im lặng, có người nói:

"Đó không phải là điệu bộ của mấy cô chiêu con nhà tư bản ư?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-301.html.]

Lời vừa dứt, cửa đã bị người ở bên ngoài kéo ra. Hai cô gái đoàn văn công đứng cạnh cửa lập tức trợn trừng mắt vì quá sốc!

Tất cả mọi người đều tò mò, sao lại không nói gì thế?

Nào ngờ chỉ thoáng cái, đoàn trưởng Tống đã bế vợ đi tới.

Cửa vừa mở, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp có một không hai. Bị vẻ đẹp ấy tấn công, không ít người cảm thấy không thở nổi. Trong nháy mắt, cả căn phòng như bị ấn nút tạm dừng. Ngay sau đó, tiếng hít khí liên tục vang lên, ai nấy đều sợ ngây người.

Không phải cô vợ nông thôn của đoàn trưởng Tống là một người vừa quê mùa vừa xấu, vừa vô văn hóa. vừa hèn hạ ư? Có văn hóa hay không thì mọi người không biết. Nhưng vừa quê mùa vừa xấu xí?

Đụ má ai đồn vậy, đúng là cố ý hại họ mà.

Xấu?

Cô gái trước mắt sở hữu gương mặt nhỏ nhắn non nớt, ngũ quan đẹp y như được nghệ nhân vẽ tỉ mỉ từng đường nét thế kia. Thế nào là hồ ly tinh ngoài đời thực? Gương mặt này có thể được coi là một bài học sống động cho họ.

Mặt nhỏ to chừng bàn tay, nước da non tơ y như chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm xước, môi anh đào, mắt hạnh, ngũ quan tinh tế, trông y như nhị hoa trong hoa sen mới nở.

Hiển nhiên, đây là một gương mặt đúng chuẩn hồ ly tinh. Cô sở hữu gương mặt quyến rũ đàn ông nhất. Cô còn có đôi mắt to tròn mà phụ nữ thích nhất, con ngươi ngây thơ trong sáng xinh đẹp. Có lẽ vì đang có bầu nên mặt hơi bầu bĩnh, nhưng con ngươi vẫn trong veo như được nước tẩy sạch, trông như suối trong chảy trong khe núi.

Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều đắm đuối trước vẻ đẹp đó. Đồng thời, các cô vợ bị vẻ đáng yêu của gái đẹp làm cho chảy m.á.u mũi cũng không thiếu.

"Trời ơi, sao... sao lại đẹp thế này?"

"Ôi, tôi đang nhìn thấy nàng tiên trong tranh đấy ư?"

"Đúng là hồ ly tinh, bảo sao có thể quyến rũ đoàn trưởng Tống, làm anh ấy chiều cô ta như thế."

Người nói ra lời này ghen đỏ mắt, song cũng là một người không thể chấp nhận sự thực.Nhưng không thể phủ nhận Diệp Mạn Tinh vừa xuất hiện lập tức khiến vô số người hâm mộ phải lòng mình. Vô số đôi đũa, sủi cảo, nhân sủi cảo rơi thẳng xuống đất.

Giờ đây, sau khi phản ứng kịp, các cô gái đoàn văn công trước đây nằng nặc đòi tới giúp Chu Gia Gia đã làm phản, trở thành những người hâm mộ đời đâu.

Một cô gái chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, lắp bắp nói :

"Đoàn trưởng... đoàn trưởng Tống, đây là chị dâu ạ? Cho chị ngồi đây đi ạ."

Cô gái đó giống như một nàng tiên trên núi, ai cũng không nỡ làm cô tổn thương, nói chuyện cũng sợ mình nói quá to.

Cứu.

Họ đến để gây sự với cô cơ mà? Đúng là có độc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết ai trong quân doanh đồn rằng.

Loading...