Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 300

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:18:49
Lượt xem: 19

Cô lại vào trong nhà vệ sinh, chiếc bàn chải quen thuộc đã được quẹt sẵn bột đánh răng nằm chình ình trên cốc tráng men.

Hộp ở ngay cạnh đó đã có sẵn xà phòng rửa tay.

Diệp Mạn Tinh đưa cặp mắt long lanh nhìn chăm chú vào bột đánh răng, đặt tay lên trái tim lân đầu tiên lệch nhịp: "Đây là tình yêu trai gái của con người ư?”

Không thể không nói, nam chính không hổ là nam chính vô địch thế giới, được lòng vô số người. Anh ngủ nghỉ có quy luật, có thói quen dọn dẹp ngay ngắn chỉnh tê cùng với ý thức tự giác nộp hết tiền của mình cho vợ,…

Quá tốt.

Đến một đào hoa tinh như cô còn cảm thấy nam chính là người tốt, thế còn các cô gái loài người thì sao?

Vậy nên không khó để hiểu tại sao nhiều người thích anh đến thế.

Cô bước qua, thuần thục đánh răng, nhưng suy nghĩ đã bay xa đến chỗ đội trưởng đoàn văn công mà Cố Nguyên đã nói…

Không phải người đó đang định gây rắc rối cho cô ư?

Tuy nam chính nói đó không phải chuyện to tát gì nhưng cô cảm thấy hình như bây giờ yên bình quá rồi thì phải?

Cộc cộc cộc.

Tiếng đập cửa bùm bụp cùng với giọng nói vội vàng, gấp gáp, mất kiên nhẫn liên tục vang lên. Diệp Mạn Tinh không hé răng nói gì.

Chờ đến khi đối phương gõ thêm lân nữa, cô mới nói một tiếng: "Ai đấy?". Giọng người nọ lại vang lên một lúc, sau đó im bặt, người ngoài cửa đã rời đi rồi.

Diệp Mạn Tinh hết sức cạn lời: ?

Ai vậy trời? Cô chỉ đi chậm một tý thôi đã không thấy nói gì nữa rồi?

Cô còn lết đôi chân hơi ê ẩm của mình ra mở cửa, kết quả ngoài cửa làm gì có bóng ai? Cô thấy cứ là lạ thế nào ấy.

Diệp Mạn Tinh lại quay về phòng, húp cháo nóng của nam chính, còn rót một cốc sữa lúa mạch, một ly trà lài, ngồi lì trong phòng bếp một lúc lâu. Cộc cộc cộc.

Tiếng đập cửa lại vang lên ngoài cửa.

"Ai đấy?”

Thấy tiếng đập cửa lân này có tiết tấu hơn, Diệp Mạn Tinh cũng trả lời sớm hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-300.html.]

Bên ngoài, một giọng nữ vang lên, thoạt nghe thì khá là dịu dàng, nhưng lại hơi rụt rè: "Vợ của đoàn trưởng Tống à? Tôi là người nhà của đại đội trưởng Vương. Hôm nay tôi làm ít bánh bột ngô nên mang mấy cái đến, cô có nhà không?”

Diệp Mạn Tinh chẳng hiểu mô tê gì.

DTV

Cô đã lên tiếng nói chuyện rồi, chẳng lẽ còn không có nhà nữa à? "Thế cô chờ chút nhé.”

Cô còn muốn nói chuyện nhưng ngặt nỗi chân đau, đi khá là chậm chạp. Đến khi ra ngoài, có lẽ đối phương tưởng cô không muốn mở cửa, bèn đặt luôn bánh bột ngô ngoài cửa là thế nào?

Hoa đào tình cảm thấy vô cùng tò mò kiểu: …

Những người này hay thế nhỉ?

Cùng lúc đó, vợ đoàn trưởng và chủ tịch hội phụ nữ cùng nhận được đơn đề nghị, nói là vợ đoàn trưởng Tống tòng quân, nhưng khả năng cao là vì không có việc làm nên mới ở lì trong nhà không ra ngoài.

Còn có người giới thiệu: Nhà trẻ trong viện người nhà khu nhà ở xã hội có cô giáo, nhưng vì mẹ chồng bị ngã gãy chân nên phải về chăm bà cụ, giờ bọn trẻ đến trường mà không có cô giáo thì phải làm thế nào?

Tất cả mọi người đều cảm thấy vừa hay vợ đoàn trưởng Tống chưa có việc, có thể để cô đi dạy thay tạm thời mấy ngày.

Chủ tịch hội phụ nữ là người vô cùng trách nhiệm, bà cũng rất muốn sắp xếp công việc cho người nhà đoàn trưởng Tống.

Nhưng cô giáo đang về quê chăm mẹ là người rất khó chơi. Nếu để người nhà đoàn trưởng Tống trực tiếp thay thế chức vị thì đến lúc quay về, chẳng phải cô giáo kia sẽ đòi đánh đập người nhà đoàn trưởng Tống ư?

Mặt khác, chủ tịch hội phụ nữ không biết trình độ văn hóa của người nhà đoàn trưởng Tống như thế nào.

Người trong viện người nhà khu nhà ở xã hội đều đang đồn đoàn trưởng Tổng cưới một cô vợ vừa xấu vừa vô văn hóa, bà vẫn chưa điều tra tình hình cụ thể.

Bất thình lình giao việc như vậy có khác gì làm ẩu không?

Vậy nên bà ấy khéo léo từ chối, chờ tối nay ăn cơm với nhà ủy viên chính trị, gặp được người đã rồi nói tiếp.

Đội trưởng đoàn văn công cũng nhận được lời đề nghị này. Là một người tính cách ngay thẳng, bà lập tức từ chối.

Ngặt nỗi Chu Gia Gia lại mang đến ít đá nam châm có thể làm đâu bà thoải mái hơn đôi chút. Vì thế, bà nén cơn giận mà đồng ý.

Mà đến giờ này vẫn chưa thấy bóng người đâu. Đội trưởng đoàn văn công có ấn tượng cực kỳ xấu về cô vợ ở nông thôn của đoàn trưởng Tống.

Buổi tối, có thể nói là nhà ủy viên chính trị trong viện người nhà khu nhà ở xã hội vô cùng ồn ào. Đêm nay, gần như tất cả mọi người dù có nhận được tin tức hay không đêu lén lút đến nhà ủy viên chính trị, chỉ để chiêm ngưỡng cô vợ nông thôn vừa xấu vừa vô văn hóa của đoàn trưởng Tống.

Trong nhà ủy viên chính trị, vợ ủy viên chính trị vẫn luôn bận trong bận ngoài nhà.

Loading...