Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 238

Cập nhật lúc: 2024-10-19 06:24:51
Lượt xem: 11

Nhà họ Điền muốn trả tiền đương nhiên cô không lấy coi như là phí sinh hoạt tiền ăn ở trả cho họ.

Cô đến nhà họ Điền tất nhiên là để bàn chuyện hợp tác, hơn nữa cô vẫn cần tiền. Những loại trà nhài này không phải từ không gian của cô, hiệu quả kỳ thực hữu hạn, so với trà nhài bình thường thì đại khái cũng có thể duy trì một tháng.

Cô dự định kinh doanh trà nhài, bình thường tác dụng của trà nhài là dưỡng sinh, cô định bán theo túi nhỏ khoảng 2 lạng.

Đây thực sự là một mức giá cao ngất trời, thử nghĩ xem nấm linh chi 300 năm tuổi chỉ bán với giá vài trăm nhân dân tệ, trà nhài của cô không bằng linh chi nhưng mùi vị và tác dụng lớn hơn, cô tính bán 50 60 đồng một cân.

Cũng bằng khoảng hai tháng lương của một công nhân bình thường, không đắt cũng không rẻ.Bây giờ cá nhân không thể mua bán, nhưng các nhóm có thể kinh doanh, vậy nên cô mới hợp tác với nhà họ Điền.

Dù cô muốn kiếm tiền một mình thì cũng phải đợi tới cải cách. Vấn đề này còn hơn một năm, chờ đợi hơn một năm, chỉ dựa vào 2000 tệ nam chính cho, cô cảm thấy có hơi nguy hiểm.

Một người bình thường có thể sống sung túc với 200 tệ một năm, nhưng cô là đào hoa tinh, cơ thể yếu ớt, phải ăn ngũ cốc loại tốt, mặc vải mềm, chi phí sinh hoạt của cô không phải người bình thường có thể kham nổi.

Hơn nữa còn có vệ sĩ, tiền khám thai năm nay, năm sau sinh đôi rồi tiền nuôi con. Ai nói Đào Hoa tinh không “Khom lưng vì năm đấu gạo”?

Không phải cô đến đây để khom lưng à? Hôm nay nhà họ Lưu lại gọi điện thúc dục.

DTV

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-238.html.]

Lúc rạng sáng, Diệp Mạn Tinh và Thẩm Nhuyễn Linh vừa mới ăn cơm xong đã bị xe nhà họ Lưu chở đi chữa bệnh cho người đứng đầu đang hôn mê kia. Cùng đi với bọn họ lần này còn có mấy người, có hai ba chuyên gia nòng cốt của nhà họ Điền, những chuyên gia này bao gồm lão Điền còn có Điền Nhất Hoa.

Cô-một phụ nữ mang thai năm tháng, cùng với Thẩm Nhuyễn Linh-người có năng lực bạn trai max, đoàn 6 người cùng nhau đến trước khu tập thể quân đội nhà họ Lưu.

Xe jeep chạy thẳng tới sân, cảnh vật toàn sân đêu yên tĩnh, hai bên có hai hàng cây cao lớn, ngoài cùng có một cái trạm gác, xe jeep vòng vèo bảy tám vòng cuối cùng cũng dừng trước mấy tòa nhà màu trắng.

Đây là một tòa nhà nhỏ màu trắng cao khoảng ba tầng, họ vừa mới đi tới trước hoa viên của tòa nhà thì có cảnh vệ mặc quân phục cùng một thanh niên để tóc húi cua đứng trước tòa nhà. Chiếc xe jeep vừa mở ra, người thanh niên đã bước tới vui vẻ nói:

“ Chú Điền, chú đã tìm được cách cứu ông nội sao?"

Người lãnh đạo của nhà họ Lưu đã nghỉ hưu nhưng sức ảnh hưởng của ông ta vẫn rất lớn. Vốn là đã điều trị bên viện điều dưỡng Bắc Đới Hà nửa năm,nhưng vẫn không có khởi sắc, lúc này mới chuyển về tìm nhà họ Điền thử xem sao.

Tổ tiên của nhà họ Điền xuất thân từ một gia tộc danh y, hiện nay chủ yếu chữa bệnh bằng y học cổ truyền thuần túy của Trung Quốc, thế hệ trẻ dần bồi dưỡng ra những nhân tài Tây y, mà chuyên gia nòng cốt thực sự chính là lão Điền.

Lão Điền tên là Điền Nguyên Ưng, người đứng đầu nhà họ Điền là Điền Nguyên Chính, lúc này ông ấy rất được tôn kính bước xuống xe jeep.

Sau khi Diệp Mạn Tỉnh từ ghế sau bước xuống, đôi mắt phượng của người thanh niên hơi híp lại, sau đó lóe lên một tia chút ngạc to lớn, đây là ánh mắt tán thưởng vô cùng thuần túy, không có ý gì khác.

Loading...