Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 237

Cập nhật lúc: 2024-10-18 23:24:49
Lượt xem: 6

Anh ấy nhìn quanh Thẩm Nhuyễn Linh và Canh Tú, hai người này do Điền Nhất Hoa thuê có giá 30 tệ một tháng, 60 tệ cho hai người và 720 tệ một năm.

Anh hai Diệp sửng sốt, cho dù em gái có lương cao ngất trời cũng không đủ tiêu.

Lão Điền xen vào:

“Tinh Tinh, chỉ cần em đến nhà họ Điền bái sư, hoặc là trực tiếp bái tôi làm thầy, căn phòng có thể trực tiếp tặng cho em. Gần đây có nhiều tổ trạch trở về nhà họ Điền, cũng có không ít tứ hợp viện."

Thẩm Nhuyễn Linh, Canh Tứ và anh hai Diệp nghe vậy thì trợn mắt há mồm:.....?

Đây là cầu được bái sư còn được trả thù lao một ngôi nhà? Trọng điểm là cô gái xinh đẹp yêu kiều này lại trịnh trọng từ chối:

“ Lão Điền, anh định nói không giữ lời"

Lão Điền nghẹn họng, không còn cách nào khác là phải đè nén sự không cam lòng, còn phải cố dỗ dành cô, cô nói bản thân nắm chắc 50% là người đứng đầu kia sẽ tỉnh lại, ông ấy phải kìm chế tâm tình mình.

Tóm lại là dỗ người ta trước là được chứ gì? Anh hai Diệp muốn nói nhưng thấy em gái nói rằng mơ thấy nguy hiểm gì đó mà cũng không dám nói cho em rể, anh ấy hoảng muốn chết.

Càng không thể không đau lòng hơn.

Em gái của anh ấy làm sao sống được ở phương Bắc đây? Anh hai Diệp lo lắng đến sầu.

Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé mềm mềm đặt lên trán anh ấy, bên tai truyền đến giọng của em gái: “Anh hai, lần này anh muốn theo em tới nhà họ Điền rồi đi thăm anh cả và chị dâu à?”

“Trước tiên đưa em đến nhà họ Điền đã, không phải em nói có việc muốn làm sao?"

Nếu không phải Điền Nhất Hoa là bạn lâu năm của anh ấy, làm sao anh ấy yên tâm để em gái đến nhà họ Điền được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-237.html.]

Bái sư rất tốt.

Nhưng anh ấy không thể dẫn em gái đi đây đi đó, em ấy đang mang thai, không thích hợp đi trên đường lâu.

“Để Canh Tứ đi với em đi."

“Chuyện này sao có thể được?”

Còn chưa nói xong, Diệp Mạn Tinh đã dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn anh ấy:

“Em ở nhà họ Điền không có gì nguy hiểm đâu, anh?”

“Nếu không muốn mang theo Canh Tứ thì đợi anh cùng đi”

Đào Hoa tinh không nói nên lời:...?

Tại sao sau một đêm anh hai của cô lại có vẻ như gặp phải đại họa, mây đen bao phủ đỉnh đầu vậy? Cô đã nói, tại sao dọc đường đi luôn cảm thấy nổi da gà, chẳng lẽ là anh hai của cô sắp có chuyện?

Theo như nguyên tác nói là nguyên thân c.h.ế.t sớm, có nói anh trai của nguyên thân c.h.ế.t sớm đâu? Anh hai Diệp không muốn đồng ý nhưng sau khi Diệp Mạn Tinh dùng chính mình đe dọa, cuối cùng anh ấy cũng không dám nói gì nữa.

Cùng lắm thì, đợi em gái làm xong việc, sau khi xác định có an toàn mới tới nông trường Cáp thành thăm anh cả?

Sau khi xuống tàu, một chiếc xe jeep của nhà họ Điền đến đón. Khi đi đến sân nhà họ Điền cuối cùng Diệp Mạn Tinh cuối cùng cũng tin lai lịch của nhà họ Điền đúng là cô đã quen – gia tộc danh y trong truyền thuyết, hiện tại là gia tộc y khoa, bác sĩ trải khắp các bệnh viện.

Sau hai ngày tĩnh dưỡng ở nhà họ Điền, gấu trúc quốc bảo Diệp Mạn Tình mới được thả ra sân.Cô được đối xử tốt như vậy đại khái là vì cô đã cấp hai cân trà nhài cho nhà họ Điền, giảm bớt chứng mất ngủ của lão Điền.

DTV

Một đám đàn em muốn tới tìm cô đều bị Thẩm Nhuyễn Linh cản lại. Lão Điền ở nhà họ Điền vẫn có địa vị, ông ấy lên tiếng nói không ai được đến làm phiền cô thì đúng là sẽ không có ai đến quấy rầy cô.

Loading...