Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 199

Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:16:27
Lượt xem: 5

Còn chuyện rời đi, nam chính có không vui hay không, có tức giận đến nỗi lập tức muốn ly hôn hay không, hoa đào tinh để ý chắc? Cô chỉ cần bản thân vui vẻ là được.

Vốn dĩ cô cũng muốn ly hôn, hai người vốn chẳng có tình cảm gì, nhưng sau khi cô mang thai, nam chính trở về mặc kệ cô có nói thế nào anh cũng không chịu ly hôn.

Nếu như không phải người nhà họ Tống quá tốt, khi cô tìm được người hợp tác quen thuộc như nhà họ Điên, cô sẽ trực tiếp biến mất luôn. Còn có thể để anh hai dẫn người đến, đi với danh nghĩa theo quân chắc? Chẳng phải là bởi vì không muốn để mấy người mẹ Tống lo lắng hay sao?

Hiếm khi hoa đào tình có chút tình người, tất cả đã dùng hết trong chuyện này.

Còn nhà họ Điên, cô tin rằng nếu như thân phận là thật, chắc chắn sẽ không từ chối được sức hấp dẫn từ trà nhài của cô, huống hồ cô cũng đâu chỉ là trà nhài.

Cô đỡ cái bụng đã hơi nhô lên, đi thẳng vào trong nhà.

Đúng lúc hôm nay có khách đế nhà, một người mà cô chưa từng gặp, em gái của chồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế mà lại trở về rồi?

Cô vốn định đẩy cửa đi vào, nhưng lại phát hiện có giọng nói truyền ra từ trong phòng.

Giọng của Tống Văn Thư cũng rất dễ nghe, đã nhiều năm cô ấy không về nhà, vừa về đến lại không biết người trong nhà đã đi đâu hết, chỉ có thím hai và bà nội ở nhà.

Tống Văn Thư vừa nhận được điện thoại đã vội vàng trở về, kết quả lại không gặp được chị dâu nhỏ trong truyền thuyết, trái lại bị thím hai kéo vào trong phòng nói chuyện gia đình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-199.html.]

Tống Văn Thư tò mò hỏi: "Thím hai, anh cháu có thích chị dâu không?”

DTV

Cô ấy giúp nhặt đậu cô ve, nhìn thím hai đang chặt xương ở bên cạnh.

Tống Văn Cảnh mang thịt lợn rừng trở về, tuy rằng thịt lợn rừng phải đưa đến đại đội ghi điểm công, nhưng công lao này là của Tống Văn Cảnh, mọi người đều muốn chia cho nhà đội trưởng nhiều một chút. Mẹ Tống bèn nghĩ con dâu đang mang thai, phần được đưa thêm cho nhà họ Tống, mẹ Tống lại không lấy thịt mỡ mà mọi người thích nhất, trái lại lấy hết xương ống và chân giò của cả con lợn trở về, mỗi ngày nấu canh xương ông cho con dâu uống.

Nói đúng ra thì mục đích chính là bồi bổ thân thể cho vợ rồi.

Thím hai tức đến ói máu. Chưa từng thấy nhà nào cưng chiều con dâu như vậy. Không cần thịt mỡ mà lại lấy xương. Đúng là điên rồi! Cốp cốp cốp.

Thím hai Tống cầm con d.a.o chặt xương chặt nhỏ xương ống, trong lòng hận không thể cầm d.a.o c.h.é.m tiểu yêu tinh kia.

Diệp Mạn Tinh gả vào nhà này, chèn ép bà ta thì thôi đi, lại còn ảnh hưởng đến việc phân phối vật tư trong nhà. Thậm chí cô còn ảnh hưởng đến việc lấy vật tư của cả nhà nữa. Ví dụ như cái xương ống này, mười cái xương ống có thể có ích bằng một miếng mỡ to bằng bàn tay không?

Không chỉ có thím hai Tống cảm thấy nhà họ Tống chịu thiệt. Lúc trước trưởng thôn phụ trách phân phối vật tư cũng cảm thấy nhà họ Tống chịu thiệt vì chỉ cần xương ống và hai cái chân giò.

Vì thế trưởng thôn đã tự chủ trương đưa hết tất cả chân giò và xương ống lợn cho nhà họ Tống. Ở thời đại này không chuộng nước hầm xương nên không ai cảm thấy chân giò và xương cốt là đồ tốt mà đều nghĩ thịt mỡ là bảo bối. Miếng thịt càng nhiều mỡ thì càng bị người ta tranh cướp.

Về phần chân giò, xương cốt, thịt nạc hay các bộ phận khác trên cơ thể con lợn, họ không hề tranh cướp. Hâu như những phần đó đều là những phần bỏ đi sau mỗi đợt chia vật tư.

Vấn đề là, lân nào công lao của nhà họ Tống cũng nhiều nhất nhưng thịt được chia về đều là phần bỏ đi. Điều này làm thím hai Tống tức đến mức đang ngủ cũng bật dậy chửi đổng.

Loading...