Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 198

Cập nhật lúc: 2024-10-18 21:16:25
Lượt xem: 6

"Trái lại, tổ tiên nhà họ Điên chúng tôi chính là thế gia ngự y, cho dù là ở niên đại này chúng tôi vẫn giữ được mồi lửa, có thể bảo vệ cho cô rất tốt.”

Cuối cùng ông Điền đã lấy giấy chứng nhận mình là chuyên gia được các bệnh viện hàng đâu mời ra, đôi mắt tựa như quả nho tươi vừa lột vỏ kia của hoa đào tinh nhỏ có một chút... Hứng thú.

Cách thức quen thuộc nha.

Bây giờ cô cũng kiếm tiền kiểu này đấy.

Thế nên cô hỏi: "Hợp tác thế nào vậy?" Đồ trong không gian của cô không thể lộ ra ngoài, trừ phi đối phương trả một cái giá rất đắt, cô sẽ miễn cưỡng thay mặt bán đấu giá một ít.

Chuyện đó cũng chỉ được lưu truyền trong giới hàng đầu.

Mà loại thế gia ngự y này chính là người phát ngôn của cô lúc cô đi lại bên ngoài, an toàn hơn rất nhiều so với việc cô tự ra ngoài chạy vạy.

"Hợp tác?"

Ông Điên điên cuồng muốn hét lên: Ông ấy chỉ muốn nhận học trò! Ai muốn hợp tác với cô chứ.

Thế nên ông Điên bèn cô ý muốn làm cô khó xử, đưa ra một vấn đề nan giải: "Cô muốn hợp tác như thế nào?”

"Nhưng chúng tôi phải nhìn thấy thực lực của cô trước." Ông Điên cố ý muốn chèn ép khí thế kiêu ngạo của người trẻ tuổi một chút, nói có chút không khách khí: "Là như vậy, lãnh đạo kia hôn mê đã mấy năm, bây giờ chúng tôi được mời đến khám bệnh cho ông ấy, nhưng cần phải có linh chi ngàn năm thì chúng tôi mới nắm chắc được ba phần.”

Cặp mắt lóe ánh sáng kia của ông Điên nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mắt, có ý muốn để cô chịu thua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-198.html.]

"Cũng không biết cô có cách nào khiến ông ấy tỉnh lại hay không, nếu như cô thành công, vậy thì bộ phận tài nguyên do nhà họ Điên chúng tôi nắm giữ kia sẽ tùy cho cô sử dụng." Dừng một lát, ông Điên còn nói bổ sung: "Hơn nữa, người nhà của đối phương sẵn sàng trả rất nhiều thù lao và báo đáp."

Ông Điên nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, còn nghĩ thầm: Mau chịu thua đi, ông ấy cũng không muốn làm khó một cô gái xinh đẹp như vậy, lương tâm sẽ đau đấy.

Nào ngờ sau đó ông ấy lại nghe thấy một giọng nói êm tai như ngọc chạm ngọc: "Được thôi.”

Đôi mắt của ông Điên suýt nữa đã trợn tròn cả lên, ngạc nhiên đến mức cả người nhảy dựng lên: "Cô nói thật ư?”

"Thật chứ.”

Giọng nói của cô ngọt ngào thơm mát như rượu ngon, chỉ nghe cô nói chuyện thôi cũng đã rất hưởng thụ: "Tôi cũng có yêu cầu, vậy có thể mang tôi rời đi không? Phải rời khỏi đây đi phương bắc khoảng một năm, ông có thể phụ trách an toàn cho tôi không? Không để người ngoài quấy rầy tôi?”

DTV

Người khác có vấn đê, cô không có vấn đê chắc, thật trùng hợp, chẳng phải em chồng vừa hái được linh chi trở về đấy sao.

Tuy rằng chỉ có mấy trăm năm nhưng cô là hoa đào tinh mà, có thể thúc chín sớm.

Cũng là nguyên nhân này, cuối cùng hoa đào tinh đã xác định: "Hóa ra chuyến đi phía bắc lân này thật đúng là phải đi xem người lãnh đạo bị hôn mê kia. Có thể khiến cô có cảm giác nguy cơ, quá nửa là có liên quan đến nữ chính sống lại.

Dù sao hoa đào tinh cũng phải chịu ràng buộc của nội dung cốt truyện, vậy thì chuyến đi này không đi không được.

Nghe thấy yêu cầu này, suýt nữa ông Điền đã ngã từ trên ghế xuống: "Cái, cái gì?" Ông ấy cho rằng mình nghe nhầm.

Cô gái xinh đẹp đến quá đáng ở trước mắt này đã chèn ép khiến trái tim ông ấy đau từng cơn: Sao ông ấy có thể tự tiện mang người đi chứ? Lại còn là một cô gái trẻ.

Ông ấy sợ bị người chồng quân nhân kia của cô trực tiếp xách d.a.o tới chém! Diệp Mạn Tinh để lại cho ông ấy một vấn đề nan giải, sau đó mang theo thuốc dưỡng thai trở về.

Loading...