Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thập Niên 70, Xuyên Sách Thành Mẹ Kế Xinh Đẹp Dịu Dàng - Chương 116

Cập nhật lúc: 2024-10-18 11:04:37
Lượt xem: 23

Cô dường như ý thức được có một ngọn lửa đang quét về phía mình. Trong phòng chỉ có hai người, cô biết đó chính là anh.

Trong lòng Diệp Mạn Tinh cực kỳ tò mò. Người đàn ông nmày giống như lửa và băng, ban ngày trông lạnh lùng và kiêng dè, nhưng khi họ ở một mình hoặc gần gũi vào ban đêm thì như một cái bếp nhỏ.

Điều này thật quá lạ lùng.

"Ừ."

Tống Văn Cảnh cảm thấy thế nào? Anh chỉ cảm thấy muốn cười nhưng ngay sau đó lại căng thẳng: "Ừm, bình thường anh cũng rất vội đi làm nhiệm vụ, tiền có nhưng cũng khônqg ai quản, chẳng ai dùng, nên nhờ vợ lo lắng giúp anh."

Những gì người đàn ông này nói thật thú vị.

Hiện tại, những gì cô có cũng không ít. Trà thơm, đào, rượu trái cây ủ để trường thọ và dưỡng nhan, cô đều có đủ.

Cô bình thường cũng không khoe ra, những người có thể ăn cùng cô cũng chỉ có mấy người. Cô chỉ lấy danh nghĩa là đồ kế thừa của hoàng y bán đi. Lẽ đương nhiên những thứ này chỉ có giới thượng lưu mới có.

Cô còn chưa gặp qua người ở đây, đương nhiên sẽ không để mình rơi vào thế bị động.

Chỉ là bình thường trà thơm, rượu ngon đều do cô tự tay nấu. Tuy chúng có một ít hiệu quả nhưng cũng không nhiều lắm, lại cũng có thời hạn. Cho dù có người chú ý công năng đặc biệt của chúng thì cũng không có gì nguy hiểm, đủ để cô kiếm tiền là được.

Nhưng hiện giờ cô vẫn chưa bắt đâu kiếm tiền. Cơ bản là cô được cho ăn uống đây đủ nên cô phải chăm sóc bản thân và cái thai trong bụng.

DTV

Cô không ngờ anh lại chủ động đưa tiền cho cô, giọng điệu vô cùng chân thành, lại có chút sợ hãi cô sẽ từ chối.

Điều này rất thú vị.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-xuyen-sach-thanh-me-ke-xinh-dep-diu-dang/chuong-116.html.]

Diệp Mạn Tinh đã quyết định sinh bên ngoài để tránh trường hợp con đầu lòng của cô c.h.ế.t yểu.

Như vậy là cô cần tiền.

Dù sao cũng là nuôi con của cô và anh nên anh đưa tiền cho cô cũng không có gì sai.

Anh không nói cô cũng yêu cầu, nhưng cô không ngờ anh lại là một người đáng tin như vậy. "Vậy còn anh thì sao?"

Nhìn thấy anh càng ngày càng gần, hơi thở nóng bỏng như muốn đốt cháy cô, theo bản năng cô nhích lại gần giường một chút. Anh chỉ dừng lại cách cô một cái đâu.

Diệp Mạn Tinh dường như khựng lại một lúc khi nghe giọng anh. Sau đó anh nói với giọng rất trầm và chậm rãi: “Vợ cho bao nhiêu anh sẽ dùng bấy nhiêu."

Cho dù nộp hết lương thưởng, thật sự anh cũng không c.h.ế.t đói. Bởi vì quân đội có nhà ăn mà lại không tốn bao nhiêu tiền.

Nếu không thành, anh sẽ đi làm nhiều nhiệm vụ hơn, lập nhiều công trạng hơn, công trạng có thể đổi danh ngạch bổ túc, danh ngạch thăng chức, có đôi khi tổ chức sẽ để cho bọn họ chọn phần thưởng họ muốn, đổi thành tiền hoặc kỳ nghỉ đều được.

180803

Tống Văn Cảnh không thiếu tiên, một khi tới gần cô vợ nhỏ anh sẽ không khống chế được ham muốn đối với cơ thể cô, anh còn cần tiền để làm gì.

Diệp Mạn Tinh im lặng một lúc lâu, bắp thịt trên cánh tay Tống Văn Cảnh vẫn không nhúc nhích.

Thật lâu sau, bên trong truyền đến một âm thanh ngọt ngào: "Vậy một tháng đại khái anh tiêu nhiều hay ít? Anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm vậy?"

Dù sao cô cũng không thể bê hết bát cơm của nam chính đi được.

Loading...