Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập Niên 70: Người Đẹp Trọng Sinh Có Không Gian - Chương 328

Cập nhật lúc: 2024-08-07 10:51:42
Lượt xem: 213

“Tôi về rồi đây.”

“Cha.”

“Ông nội.”

Hina

Cả nhà đều lên tiếng chào, âm thanh liên tiếp càng thêm náo nhiệt hơn.

Nhìn thấy con cháu đã hai ba năm không gặp, Giang Tùng vui mừng: “Ngồi xuống cả đi, có mệt lắm không.”

“Không mệt ạ, chúng con đến Thượng Hải trước, nghỉ ngơi hai ngày mới cùng vợ chồng Lâm Tây bay đến Bắc Kinh sáng nay.”

“A, đi máy bay nhanh hơn đi xe lửa, khi nào nhớ cảm ơn hai vợ chồng nhỏ nhà họ Hà.”

“Dạ, chúng con cảm ơn rồi.”

Lúc này Giang Minh Thăng và Tô Đường cũng trở về, trong nhà lại vang lên tiếng chào sôi nổi, cười đùa hồi lâu, Phan Lạc Tinh bảo mọi người rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Trên bàn ăn, Giang Minh Thăng tò mò về tình hình công nghiệp ở Đức.

“Ngành công nghiệp của Đức đúng là phát triển rất tốt, giáo sư em đưa em đến thăm các nhà máy ở Đức, trình độ kỹ thuật và quy trình tổng thể bọn họ sử dụng hiện nay cao hơn chúng ta rất nhiều.”

“Không ngoài dự đoán nhỉ, mấy năm tới chúng ta cố gắng bắt kịp là được.”

“Cha nói đúng ạ.”

Giang Tùng hỏi: “Sau này con có dự định gì?”

“Con vẫn muốn đến nhà máy cơ khí làm việc, học nhiều năm như vậy, con nghĩ mình vẫn có tiếng nói trong một số kỹ thuật, không nói dẫn đầu quốc tế, nhưng có thể phần nào góp vào quá trình theo đuổi các tiêu chuẩn quốc tế của nước ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thap-nien-70-nguoi-dep-trong-sinh-co-khong-gian/chuong-328.html.]

“Cha ủng hộ con.” Giang Tùng cảm thấy suy nghĩ của con trai rất đúng.

“Anh cũng ủng hộ.” Đây là ý kiến của anh cả Giang Minh Thăng.

Giang Minh Ngạn biết giá trị và khả năng của bản thân, những người biết anh cũng hiểu rất rõ.

Cuối tuần nhà họ Giang mời khách, Tả Duy và em gái Tả Tuyết Lan việc ở nhà máy cơ khí thủ đô, và Ninh Viễn, Hồng Minh đều đến.

Vẫn còn một số đặc sản mang về từ Đức, cộng thêm chị dâu Lục ở Đức vài năm, rất giỏi nấu đồ Tây, lúc mời khách chính là ăn đồ Tây.

Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là bạn bè tụ họp và tầm mắt được mở rộng khi trò chuyện với vợ chồng Giang Minh Ngạn.

Mở mắt nhìn thế giới, ai cũng muốn có cơ hội ra nước ngoài, nhưng có rất ít nhân tài có thể ra nước ngoài, người bọn họ quen thuộc nhất chính là gia đình Giang Minh Ngạn.

Nhà bọn họ không giống những người ra nước ngoài du học khác, bọn họ thực sự sống một cuộc sống bình thường ở Đức, tham gia vào cuộc sống hàng ngày ở Đức, con cái trong nhà cũng học ở Đức hai năm, có thể nói bọn họ đã trải qua mọi khía cạnh sống ở nước ngoài.

Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười sảng khoái và ngạc nhiên, chị dâu Lục nấu cơm xong không vào mà đi dạo ngoài cửa thùy hoa, chỉ cần nghe âm thanh từ sân chính là biết bữa tiệc này diễn ra vô cùng thành công.

Cô ấy không khỏi tự hào, trước khi đến nhà họ Giang, cô ấy chỉ là một quả phụ bị nhà chồng và gia đình bỏ rơi, nhìn cô ấy bây giờ đi, ra nước ngoài, còn biết tiếng Đức và tiếng Anh, còn biết nấu đồ Tây, đây đều là khả năng yên phận của cô ấy.

Hồng Minh hiện tại cũng làm trưởng khoa, có thể nói là người có tiếng nói trong đơn vị, nghe xong dự định của Giang Minh Ngạn, anh ấy chỉ nói một câu: “Tôi sẽ báo cáo chuyện này với lãnh đạo, cậu ở nhà đợi lãnh đạo đơn vị đến cửa mời là được.”

Hồng Minh rất chắc chắn, không chỉ nhà máy cơ khí thủ đô bọn họ muốn cướp lấy những nhân tài có bối cảnh như Giang Minh Ngạn, mà những nhà máy cơ khí khác cũng thế, chẳng hạn như nhà máy cơ khí thứ tư anh trai Giang Minh Ngạn đang làm việc, năm ngoái đã đổi tên thành bộ công nghiệp điện tử.

Ngày hôm sau đi làm, Hồng Minh đến gặp lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình, nói với bọn họ Giang Minh Ngạn đã đi học về, vẫn chưa quyết định được nơi làm việc.

Phó bộ trưởng Tôn của nhà máy cơ khí thủ đô buổi sáng nghe tin, buổi trưa đã đến ngõ Hoa Chi mời người.

Giáo sư Lý từng dạy Giang Minh Ngạn đã đến trước phó bộ trưởng Tôn một bước, chân thành mời Giang Minh Ngạn đến đại học Thanh Hoa dạy học.

 

Loading...